1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay em ra phố về... Thấy lòng buồn mênh mang.
    Có lẽ vì ngoài kia trời mưa. Mùa đông nhạt nhoà về theo những cơn mưa nối tiếp những cơn mưa.
    Có lẽ vì ngoài kia trời lạnh. Nhưng mà là cái lạnh lỡ cỡ, không thể tê tái được như những ngày đại hàn Bắc Việt, nó chỉ làm người ta nhớ hơn, thương hơn những rét mướt gió mùa.
    Có lẽ vì ngoài kia trời buồn...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Chẳng cần phải nói câu gì , nhưng hễ sinh nhật mình thì kiểu gì cũng có một bình hoa sen hoặc hoa súng . Ấy thế mà lại thành điều thú vị , vì khi ấy cũng đã đến độ sen tàn . Nhưng chẳng phải nói thì cũng có người hiểu . Mình thích cái kiểu tặng hoa ấy . Chẳng phải bó trong những thứ giấy đẹp đẽ sơn son gì , chỉ là một bông hoa vặt trộm bên đường , chỉ la nhành hoa hái vội , nhiều khi là một vài bông vẫn còn gói trong lá chuối ........nhưng vẫn đem rộn ràng tặng nhau . Nhiều khi giữa mùa Đông giá lạnh , vẫn có Loa Kèn cùng violet tím ngắt .Nhiều khi một chiếc lá rơi bên đường, thế là cả mùa ta đem tặng nhau .
    Đôi khi lại yêu quá cuộc đời bằng những điều bình dị như thế !
    Cuối tháng Năm , đầu tháng Sáu . Mưa như trút nước . Kỉ niệm như rêu , em níu vào trượt ngã , tình xưa giờ quá xa .......Có bình cắm hoa Sen rồi . Nhưng chẳng ai tặng Sen mình như trước nữa . Thôi đành tự mua hoa cắm , ước một ngày tươi tươi ...........
    ----------------------------
    Và ta đã dạt vào đời nhau
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngồi suốt hơn 40 phút, dò khắp danh sách thành viên Box Nhạc Trịnh, mời mọi người họp mặt offline. Hy vọng lần này sẽ có kha khá người tham gia, chứ không như lần rồi... mắc cỡ quá...
    Vào lại trang chính của Box, thấy mình cứ "vàng choé" cả lên, nhìn lên thì thấy được 48 "Gold" rồi... loạn cả lên về cách chấm... Ngồi lẩn thẩn... Nếu được 48 "ký" vàng thật thì sao nhỉ??? À, có thể xây được mấy cái cầu cho trẻ em Nông Sơn ấy nhỉ??? Lại nghĩ tới đây và liếc thấy bài báo về mấy thằng quí tử đua bằng xe hơi đời mới... Choáng, bán tất mấy chiếc xe hơi đấy ít ra cũng xây được 2 cây cầu... "Gấu" nhỉ?

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  4. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    13h đến trường rất sớm vì hôm nay thi mà. 14h...vào phòng thi. nhìn danh sách phạt thi mới biết mình bị phạt thi. lần đầu tiên trong đời bị phạt thi. chẳng thấy cảm giác gì cả. rủ thằng bạn đi lang thang...nhưng trời nắng to quá nên lại thôi. mấy ngày này ra ngoài đường bắt đầu thấy xuất hiện những bó hoa sen màu đỏ..màu trắng. nhưng vào thời gian này sen còn nhỏ...chưa to và cũng nở chưa đẹp như tháng 6.
    nhớ lại hè năm ngoái...hầu như tuần nào cũng lên Quảng Bá mua hoa. nhưng cũng fải rất lâu mình mới biết cách chọn hoa sen. nhớ đến lần đạp xe đạp đi mua hoa sen...mua nhiều quá..buộc sen vào xe cả hai đứa thế mà một đứa vẫn fải cầm tay mới hết...lúc đi về nhà cũng là lúc người ta bắt đầu đi tập thể dục buổi sáng...(14h50'.....)
    Gà Ri
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tigerlylys:
    solitaire2503:
    Tigerlylys: da xong viec roi co a
    Tigerlylys:
    Tigerlylys: tinh cum qua
    Tigerlylys:
    Tigerlylys: nguong lam
    solitaire2503:
    Tigerlylys:
    Tigerlylys: sao sao?
    Tigerlylys: alo
    Tigerlylys: Sol oi
    solitaire2503: vao day doc di
    Tigerlylys: nin khoc di
    solitaire2503: http://www.ttvnol.com/forum/f_301/?0.8015801
    Tigerlylys: chi do?
    Tigerlylys: mang nha em cham lam
    Tigerlylys: ahahahahaha
    Tigerlylys: biet roi
    solitaire2503: cuoi gie?
    Tigerlylys: doan duoc roi
    Tigerlylys: khoc loc gieeee
    solitaire2503:
    Tigerlylys:
    Tigerlylys: Sol de thuong oi
    solitaire2503: khong ngo TN lam viec nhanh thia....
    Tigerlylys:
    Tigerlylys: lan nay thi ngom cu toi nha'
    solitaire2503: cu ngo thnah thoi duoc them 1 thoi gian....
    Tigerlylys: heheheh
    solitaire2503:
    Tigerlylys: phai nhanh chu, khong sol chuon thi co ma duoi dang gioi
    Tigerlylys:
    Tigerlylys: khong khong
    Tigerlylys: khong the thanh thoi duoc
    Tigerlylys: heeeh
    Tigerlylys: the... xoa bai di
    solitaire2503: hihihi
    Hì thế nhá, tạm biệt cuộc sống "phó thường dân", tôi đi làm ... Mod đây ... Eo ôi, nghe sợ quá, chẳng biết có làm được gì không nữa đây....
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui đây.... Hôm nay niềm vui là được "mọi người" tin tưởng giao cho công việc khó khăn này...

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bước xuống nhà thấy ngan ngát hương sen. Từng đoá nở bừng, cánh hồng mịn nao nức. Những nặng nề trong lòng tan biến cả. Một ngày có một khởi đầu đẹp đến thế, lẽ nào lại để cho điều gì đấy khuấy đục hay sao?
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ôi con dế buồn rầu của linh hồn tôi... Sao không chọn được niềm vui nào cho mình trong một ngày như hôm nay
    Thèm được nghe ai đó hát rằng Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ... Mình đang sống rất ơ hờ đấy, mình ạ? Biết không?
    Ngoài khung cửa kia vẫn là bầu trời đang ươm nắng...Thôi vẩn vơ đi nhé. Không đáng gì cả...SG đang mưa đấy, không biết Solitaire có online không? Tự nhiên lại nhớ bài thơ chị đã post: Em là gì giữa bề bộn đời anh...Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng...Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
    Không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi
    Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình...

    Magic Blue
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu sen xanh , sen hồng ? Sen xanh là lá , là búp sen ?


    ID:nmdvietnam
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0



    ID:nmdvietnam
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn hiền nhactruong lại có cái ảnh đẹp thế! Bạn muốn biết sen xanh nó thế nào, thử hỏi gari hay iris_tigerlily xem. Chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng.
    Thứ bảy. Đã lại đến thứ bảy. Lại một sáng thứ bảy mênh mang... Lẽ ra mình phải làm lấy một ly cafe thật ngon, thưởng cho mình vì không một lý do nào cả. Đêm qua nghe Trịnh rồi ngủ mất lúc nào chẳng biết.... 2h sáng vẫn loay hoay với việc chọn bài. Còn thấy mặt người vẫn là dạ khúc Trịnh của tôi. Chờ từng sớm mai thấy lại mặt người..., cho dù có khi tôi chẳng thực sự mong như vậy... Có đôi khi tôi không biết mình mong chờ gì vào ngày đang tới. Chỉ có đôi khi thôi. Và lúc ấy tôi muốn được nghe một tiếng thở than của người khác, cho tôi quên đi than thở của chính mình trước khi rơi vào giấc ngủ.
    Và một sáng ngủ vùi... Và lại "tiếc xuân thì..." Tệ thật, mới ở tuổi hai mươi mà đã thế này sao? Tuổi hai mươi bây giờ cũng có nhiều chuyện. Chẳng chết ngạt trong bế tắc, ngục tù, mà chết ngợp trước cuộc đời lớn rộng không cùng...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này