1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc chẳng biết nói và làm thế nào trước những nỗi buồn quá lớn, sợ không thể hiểu và chia xẻ được, muốn hỏi han, an ủi, muốn được chìa tay ra nhưng lại sợ không đúng cách lại làm người khác tổn thương thêm. Nhớ lời chỉ bảo đừng cố tìm hiểu nỗi buồn của người khác mà hãy kéo đến nơi khác vui hơn, có lẽ nên vậy, rồi thời gian cũng làm nguôi ngoai tất cả.
    Hết 100 trang này rồi lại có 100 trang khác, đặc trưng của người box Trịnh mất rồi, thương cho những người sống quá tình cảm, càng tình cảm lại càng nhiều nỗi niềm.
  2. lucky_key

    lucky_key Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    viết cho một người bạn cùng chung thói xấu; ai đó có bảo rằng những kẻ nói trước nghĩ sau thì chẳng nên chơi, vì chúng nghĩ nông cạn lắm,mà đi với chúng dễ bị..vạ lây nữa.Thi thoảng chỉ cần 1 lần mở mồm không đúng lúc đúng chỗ là chết nó chết cả mình, nhưng đằng này thì cả hai đứa cùng nói rồi mới cùng nghĩ, haha, thế này thì vận đen tăng gắp đôi đây.May mắn thay, mình thì ít nói, còn bạn khi nói lại chẳng phanh lại tí ti....
    Nhưng sao mình không thấy bạn có tẹo nào là nông cạn nhỉ???
  3. goitenbonmua

    goitenbonmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng :"Còn thấy gì sớm mai đây thôi ta còn bạn bè" nhưng mà "không còn ai đường về ôi quá dài.." .
    Chỉ biết im lặng thở dài và khẽ hát
    "còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây, còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này. còn bao lâu......."
  4. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    không nhớ topic này được bao lâu rồi nhỉ..(khoảng 1 năm thì phải).
    Nhật ký ngắn của người box TRỊNH ...." Một khoảnh khắc trong ngày. Một nỗi niềm trào dâng cần chia sẻ. Một âu lo hay hân hoan muốn tỏ bày. Một phút thấy lòng mình tĩnh lặng và muốn lặng lẽ chiêm ngắm ưu tư của người khác... Hoặc có thể chỉ muốn cất tiếng hát vu vơ một câu hát cứ mãi thì thầm trong lòng. Nhật ký ngắn này chỉ dành cho người box TRỊNH..."
    ...........
    nếu " đóng cửa " topic này thì cũng tội cho nó quá.
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cứ để cho mọi người được thả lòng mình . Nhật ký là những dòng để có thể gửi được những gì đã qua . Cũng có thể là một chút tâm sự những nỗi buồn những sự ủ ê .
    Một trăm trang sẽ khóa lại . Hình như cái này cũng thuộc nội quy của TTVN . Tiệc nào cũng sẽ tan . Nhưng lại rồi có tiệc mới . Nhưng mỗi bữa tiệc sẽ khác nhau . Mỗi bước đi rồi sẽ là bước mới . Nhưng có nghĩ rằng sẽ biết đâu có thể lại bước về chỗ cũ không ?
    Không biết nói gì cả . Hãy cứ coi đây như là một nơi mở cõi lòng . Đâu có sao chứ . Sao cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì .
    Đây là ngôi nhà tình yêu . Thì cứ để cho mọi thứ thuộc tình yêu và có lẽ không thuộc được nói ra .
    Tui vẫn chưa hiểu hết về tiêu chí và tinh thần nhạc Trịnh .
  6. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa buồn lướt thướt, mấy thằng bạn đến chơi mà mình lại bị cúm nên đuổi chúng quầy quậy .
    Lẩn thẩn vẩn vơ, lại chợt cười khi nhớ :" lời tôi nói đôi khi là những ám ảnh của những ảo ảnh mơ hồ " ...
  7. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ....
    Người ta , ai đó , đã chuẩn bị cấm lăng nhăng ở đây . Ấy àh , làm sao đây nhỉ . Topic của Thread này là " Nhật ký ngắn người Box Trịnh " . Tớ cũng là người của Box Trịnh , những gì tớ viết cũng gần giống như nhật ký .
    ...Đồng tan hoang nên lúa ngại đơm bông
    (Hương ca vô tận)
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ecisco, bạn nghĩ lys là kẻ đốt đền sao?
    Mong sẽ hiểu nhau, độ lượng với nhau hơn...
  9. goitenbonmua

    goitenbonmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết 1 ngày rồi. "Một ngày ngày đã qua, ôi từng ngày từng xót xa". Bây giờ đang chát với 1 người bạn mà đã lâu lắm rồi không chát.Có lẽ đó là niềm vui nhất trong ngày hôm nay.Như những tia nắng chợt hiện lên trong 1 ngày mà bầu trời thì 1 màu xám xịt và đầy mây đen ."Xin mặt trời ĐỪNG ngủ yên"
  10. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    đấy là bài "Ướt Mi " thế mà không biết à. Vì ngoài hiên mưa đang rơi. Thế mà không nhìn thấy???Vì buồn đang ôm ấp lấy mình. Thế mà không nhận ra ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này