1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mơ hồ đang dần rõ rệt nhưng không đẹp như sự lộ diện của mặt trời vào ánh bình minh, mà u ám như một buổi chiều tịch mịch.Lòng trĩu nặng.Hình như lại có người sắp ra đi.Đã từ lâu ta thôi làm cơn gió lang thang, an lòng quấn quít với những cội cây yên bình.Mà rồi...Nhiều khi tự hỏi có phải là số, nếu mà có là số thì ta cũng không tin và không cam lòng.Nhưng mà sao dòng người kia cứ đi mãi thế, mà sao ta không theo kịp họ, hay họ không muốn ta theo ?Ta quá đau lòng khi làm cái ga xép cũ kĩ, mời gọi những chuyến tàu dừng chân.Ừ, thì dừng.Mà chỉ dừng thôi chứ đâu có ngừng.
    Sau những vết thương, ta biết tự chăm sóc mình và vẫn dặn lòng là sẽ không tự làm mình đau nữa.Rồi ta có làm được đâu.Vẫn háo hức và cả tin trước những mới lạ, vẫn tràn trề hi vọng và tin yêu.Vẫn dấn thân.Ta không trách, không trách người, không trách ta, không trách số phận.Vậy thì ta trách ai đây ? Sao ta không tìm đuợc kẻ nào đồng lõa cùng ta trong những vết thương này ?
    Thỉnh thoảng cũng biết khóc và biết dấu nước mắt trước những cái nhìn ngập ngừng dừng lại trên khuôn mặt mình.Nhiều khi thấy ta loay hoay bế tắc đến tội nghiệp.Day dứt giữa những ranh giới mong manh kinh khủng, dằn vặt giữa phải làm , nên làm , thích làm. Giá mà ta suy sụp, rồi đứng lên, còn hơn lặn lội khốn đốn như thế này.Thế mà trong mắt bao người, ta là kẻ đang mãn nguyện lắm lắm với cuộc sống của mình.Nào ai biết được...
    Than ôi !Kẻ biết tự an ủi là kẻ thật đáng thương.
  2. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "Khi thấy buồn em cứ đến chơi
    Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi..."

    Cố gắng bỏ qua hết, đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng cố hết sức rồi phải không? Mà Nè, đừng tham lam quá nhá, vẫn còn "2 đứa mình" nhá , coi chừng đó, ghen dữ lắm nhá .
    Được primula83 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 15/05/2004
  3. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
    Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
    Lời nào em không nói em ơi
    Tình nào không gian dối
    Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say ...
    Nghe đi rồi sẽ khiếp một người mới mười mấy tuổi đầu mà đã có một cảm giác đến như thế...Ít thôi ,nghe nhiều sẽ điên đấy
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Mệt bù đầu học , làm , làm , học , nhưng cũng chẳng biết sẽ được cái gì , đời chẳng có gì chán hơn , mọi thứ sáng tạo đều chết ngấm . Đôi khi tự hỏi , sống trên đời để làm gì ......
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng .........
    Hát lên 1 chút cho lòng nhẹ bớt , dù lời hát chẳng ăn nhập gì với tâm trạng lúc này cả
  5. tuyetroimuahe

    tuyetroimuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Nghe nhạc nhiều sẽ buồn", biết vậy mà sao còn rủ người ta nghe nhỉ... ??? Mà có thể vì tò mò nên mình sẽ nghe, nghe thử xem "Tình dăm ba bữa đâu phải là tình ngắn, tình một hai năm chưa chắc tình dài..." của cậu thì như thế nào....
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chưa có hôm nào làm mệt như hôm nay , hình như cả Paris đều đổ về cái Parc Floral thì phải , nhà hàng đông nghịt khách , làm không kịp nghỉ , nhất là lại phải đứng trong cái Bar quỷ quái nữa chứ hic hic , pha nước luôn tay , rửa cốc chén không ngunwgf nghỉ thế mà vẫn bị kêu ầm lên , lúc thì thiếu cốc , lúc thì cốc bẩn ngập đến quá đầu hic hic . Luôn mồm hét " tao cũng chỉ có 2 tay thôi , từ từ đi " . Nhưng cũng may mà hôm nay có thằng bạn " thân" đứng bên cạnh . Ngơi tay 1 tý , thấy lão chủ vẫn chạy hùng hục , nó quay ra hỏi " Nếu mày mở 1 cửa hàng , lúc nào cũng đông khách như thế 7/7 , không có lấy 1 ngày nghỉ , cho đến chết mới được dừng, bắt buộc, mày có làm không ? Chỉ được chọn có hoặc không ? Cấm sửa đổi " Hì hì , tất nhiên lúc đấy sẽ bảo " Không" rồi , đang mệt sắp xỉu mà . Nhưng vừa nói câu " Không " thì trong đầu đã nghĩ lại . Quay ra hỏi lại nó . Nó bảo : " Tất nhiên là chẳng bao giờ tao có tiền để mở 1 cửa hàng rồi " . Rồi nó cười phá lên . Cái thằng thật đểu , nó biết thừa là mình muốn gì mà . Quay ra bảo nó " Nhưng có lẽ , nếu đây là cửa hàng của tao , tao sẽ rất thích , mày nhìn lão Fontan kia kìa , nhưng đến 1 lúc nào đo , tao sẽ nghỉ , khi tao thấy đủ rồi " . Nó lại cất tiếng cười the thé , chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ " Tao không muốn mày nói dối tao 2 lần trong 1 ngày đâu " . Rồi việc đứa nào lại vào việc đứa đấy . Việc lại ngập đầu nhưng hình như quên luôn cả mệt vì còn mải nghĩ " Nếu thế thật thì mình sẽ làm sao nhỉ " . Có lẽ lúc này thì không khoái lắm , nhưng chắc chắn đến lúc đấy thì sẽ khác . Con người mà , biết là chỉ cần đủ thì sẽ hạnh phúc , nhưng có ai biết đủ là thế nào đâu , có ai biết chê tiền đâu .
    Quay sang nhìn thằng ku thấy nó đang vừa làm vừa nhún nhảy mà tý nữa bật cười . Tự hỏi " Tại sao nó lại bị gay nhỉ , nếu nó là 1 thằng con trai thực thụ thì thật là tuyện " nhưng sau đó lại nghĩ lại " Nếu nó là 1 đứa con trai thực sự thì quá hoàn hảo , và nó sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn mình như bây giờ " . Túm tỉm . Nếu nó mà nhìn thấy mình cười nhất định sẽ hỏi vì sao mình cười và mình sẽ nói dối nó lần thứ 3 trong ngày . Nhưng thật may , nó không nhìn thấy . . Cảm ơn đời vì đã cho mình 1 người bạn như nó , thật hạnh phúc khi giữa cái môi trường bon chen này , có nó là đứa luôn bảo về mình . " Chị gái của tôi_ Hervé "
    11h tối , lang thang quanh khu nhà đang ở vì quên chìa khoá mà chưa ai đi làm về cả , đứng trên cầu nghe gió luồn qua tóc , và cái lanh ngấm dần như buốt vào tận tim . Thanh thản . Tự hỏi hạnh phúc là gì . Là còn có thể cảm nhận được cái lạnh thấm vào tim , chứ không phải từ tim lạnh ra , là còn có tóc để gió thổi tung . Bất giác , đưa tao lên đầu , mái tóc cụt ngủn , lần đầu tiên nghĩ " Giá mà mình vẫn để tóc dài " nhưng có lẽ lúc đấy sẽ không đứng trên cầu cho gió làm rối tung nó lên đâu .
    Cuộc đời , đừng có được voi thì đòi tiên ( biết thế nhưng vẫn thế )
  7. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    buồn buồn vào đây nhìn avatar cô này thấy vui vui và nhớ đến cái này
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Vui vì mang niềm vui đến cho 1 người
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    hi , hi , dể thương quá đi ! ngấm hoài không thấy chán !!!!
  10. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Ngửa cổ lên trời cười ha hả, hay ghê.
    Tất nhiên chỉ là tưởng tượng thôi, tớ đang nghe Rêverie và nhìn vào máy tính, chứ ko thể ngửa cổ lên trời mà cười được.
    Dạo này nụ cười ưa thích là nhìn bạn bè thật trìu mến rồi mỉm cười, nhẹ nhàng như ko phải là mình. Còn những lúc một mình, mới chính là mình, nào, nhếch mép cười một phát. Phát hiện ra mình có thể cười đểu chả kém thằng nào (?!)
    Ngửa cổ lên trời cười ha hả, hay ghê nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này