1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh BoySaiGon a, khi người ta không di cùng nhịp điệu như thế thì làm thế nào để gặp nhau hả anh?
    Em chẳng muốn đợi đến khi sông cạn đá mòn, mà "Sông cạn, đá mòn. Sông cạn đá mòn, làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được nhau".
    Em muốn làm như bác Trịnh: "Hãy tránh đừng than thở". Vì không muốn than thở, nên em mới hỏi anh. Xin được nhận vơ anh như một người anh. Và xin đợi lắng nghe một lời khuyên nhủ an lành, hy vọng nó sẽ tốt cho trái tim ngơ ngác của em và giúp cho đôi chân lạc điệu không biết mỏi.
    u?c tigerlily s?a vo 20:04 ngy 24/05/2004
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
    Để nhớ mọi người.
    Tự nhiên lại muốn về nhà ghê gớm hic hic . Tại sao tự nhiên tháng trước lại dở chứng mò về để làm gì nhỉ , để bây giờ về có phải sướng hơn không . Nhìn thiên hạ rồng rắn đi về mà thèm quá
    Buồn khủng khiếp . Chán ngán tất cả . Ước gì chỉ là gió . Phiêu du .....
    ........Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa........

  3. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá thân ta này
    Nằm xuống với đất muôn đời
  4. Vis_a_Vis

    Vis_a_Vis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ............... Trăm năm ở đậu ngàn năm
    Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
    Ngàn năm ... í ... a
    Buồn như ... í ... a
    Ơ hay là một vòng xinh
    Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Bồng bềnh ..............
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Còn mấy tiếng nữa mới lại thấy mặt trời. Đêm tối chung quanh. Ngọn đèn vàng trên đầu. Còn nỗi buồn thì mênh mang hư hư ảo ảo như hơi lạnh của đêm. Nỗi buồn, nó cũng là cái tất yếu mà thôi. Buồn trăm năm là cả một đời. Buồn ngàn năm là mười kiếp luân hồi.
    Ngàn năm í... a... buồn như í... a... con chuồn chuồn í... a...
    Vô Vi, phải chăng là cái lẽ vào lúc 3h sáng gõ lên bàn phím một câu hát nhảm này?
    Cứ thuận theo tự nhiên mà sống, dằn vặt làm gì, trách móc làm gì, vặn vẹo làm gì? Cứ thản nhiên mà đón lấy nỗi buồn như một tất yếu của đời sống. Có phải thế không hở các nỗi buồn đang lang thang lúc 12h đêm, lúc 3h sáng?
    Vô Vi, nỗi buồn, con chuồn chuồn, ngàn năm... 3h sáng.
  6. Vis_a_Vis

    Vis_a_Vis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    .........Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta .........

  7. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
     
    Được psychocolate sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 31/05/2004
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
     
    Được psychocolate sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 31/05/2004
  9. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    2h30 Am 1/6/2004
    Ối chà ! . Sao Jetaudio lại random đưa mình đến " Em còn nhớ hay em đã quên " Tuấn Ngọc hát thế này . Hay quá , chỉ có TN mới truyền cho mình cái cảm giác bồi hồi khi chợt nhớ những ký ức mờ mờ về SG
  10. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1-6: Quốc tế thiếu nhi.Mình chẳng là thiếu nhi mà cũng chẳng là người lớn, không có quà...
    1-6: Lễ Phật Đản. Năm nay buồn hơn năm ngoái, mai mình thi , Ba Mẹ không cho ra chùa. đường đông, không cho đi xe máy đi học. Ghét! bỏ học lên mạng, không có ai. Lòng không buồn không vui. Ngắm nhìn những chiếc ***g đèn từ các ngôi nhà, từ nhưng ngôi chùa, nhìn các phật tử sinh hoạt cũng thấy thèm. Mình bây giờ mà vào chùa, cũng như thế, bổng muốn khoát trên vai chiếc áo lam hiền...để lòng bình yên...Lễ Phật đản ở Huế là tuyệt nhất, mà cũng đúng thôi, Huế là cái nôi của PGVN mà lị. Vào dịp này nhà nào có tôn giáo là Phật thì cũng gắng treo môt chiếc ***g đèn, vài lá cờ để đón chào...
    Nhớ hồi mình còn bé mỗi khi thấy treo đèn là thích vô cùng, những ngọn đèn nhấp nhánh trong đêm tối, rực rỡ toả sáng trong nhưng ngôi chùa, rồi chùa nào cũng đi trại , cũng văn nghệ ...Những đêm trại_ Những kỉ niệm của môt thời mãi nhớ không quên...
    Huế đêm Phật Đản lộng lẫy khác thường, ai có dịp vào Huế lúc này thường có những cảm nhận rất "yêu thương" vè mảnh đất Thần Kinh này. Phật đản những năm về trước thường có lễ hội hoa đăng, người ta thả đèn xuống dòng sông Hương, cả dóng sông lấp loáng.Những chiếc đèn_ những ước mơ, những hi vọng, những niềm may mắn mà người ta muốn trao gởi cho nhau , những lời cầu nguyện an lành trong đêm Khánh Đản...
    Mình vẫn nhớ, đêm trại đó người ta hát cho nhau những bài nhạc Trịnh, hương sen thoảng nhẹ , nồng nàn, ươm đầy, lộng ngát , trăng vẫn sáng và lòng mình thanh tịnh. Những bài nhac T_ nới sự yêu thương, nối niềm gắn bó. Đêm đó cũng là đêm Kháng Đản, Đêm nay cũng là đêm Khánh Đản mà
    " Những người muôn năm cũ
    ...Ở đâu bây giờ..."
    Chiều nay mình đi điếu . Mẹ của một đứa trong lớp mình mất mà mai nó thi TN, đau đớn. Đau gì hơn nỗi đau không còn mẹ...
    Nhìn nó mà thấy thương mặc dù...
    Tối nay trăng tròn lắm, muốn lòng bình yên để thanh thản.Mai mình thi, chẳng biết sẽ được gì .Môt đứa ngang ngược thường trực trong mình vẫn bảo " Đứng vững và không sợ ngã sẽ chẳng bao giờ ngã..." Mình chẳng "sợ" ngã nhưng tự hởi mình đã đứng vững chưa? Câu trả lời...mình vẫn biết...
    Thôi thì...
    " Ừh thôi em về
    Chiều mưa giông tới..."
    Bestwishes for:all
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này