1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Best wishes for you dear! Mai thi tốt nhé!
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Sick of this silence. It kills me. It kills me!
    Kinda desease. Mad every evening. Mad mad mad!!!
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 03/06/2004
  3. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Đợi anh Gia về rồi hôm nào em hát " Em còn nhớ hay em đã quên" cho anh Linh nghe nhé!
  4. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đã lâu vào box Trịnh chỉ để nhìn ngắm mọi người và xem mọi người nghĩ gi`.
    Minh` từ lâu đã cảm thấy chán chường , có quá nhiều việc để làm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
    Có những điều đã kết thúc và cũng là khởi điểm cho những điều khác , nhưng cứ mãi muốn níu kéo dù biết là khônng thể.
    Rồi cũng sẽ qua khoảng thời gian này để tĩnh tâm dành thời gian cho những việc khác.
    Có người nhắc nhở mình " đường đời xa lắm đấy..."
    nghe và nghĩ để rồi biết rằng đó là suy nghĩ của một người cảm âm nhac. của Trịnh Công Sơn.
  5. lucky_key

    lucky_key Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa tro` chuyện với một người bạn, đau bụng vì cười.Nhưng hôm nay lên đây lại thấy bạn hoàn toàn khác,có vẻ như mệt mỏi và chán chường,muốn hỏi vì sao mà không thể...Con người ta lớn lên cùng với những ưu phiền, hãy tự tạo cho mình niềm vui và bỏ đi nỗi buồn, bạn ạ.

    Vẫn còn nhớ lời bạn nói,rằng mình có một tấm lòng mà còn khó giữ được,nếu để gió cuốn đi mất thì...còn lại gì nhỉ??
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mưa cứ rơi mãi . Trời đã lạnh trở lại . Đã học xong rồi đó ! Nhìn ra ngoài buồn quá đi . Anh đã nghe trang ấy chưa ? Có những bản nhạc cũng khá hay , em cứ nghe đi nghe lại hoài ! Hoà âm rất hay , lời nhạc cũng hay và dể thương : Anh sẽ đến ! ( buồn đó lời văn , nhưng rất hay ) ; Còn ta với nồng nàn ( hoà âm rất hay ! ) ; Em đã thấy mùa Xuân chưa ? , Giấc mơ buồn ...nhạc rất hay , nghe lòng thanh thản lắm !
    Mai còn học đó !!
  7. TRUNGUYXANHLO

    TRUNGUYXANHLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    không biết có bạn GTr. học trường ngoại thương ở đây không, bạn này hát nhạc trịnh hay lắm.
  8. hoangminh218

    hoangminh218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ban Gari nào đó ơi, ý tưởng đổi tên đường Đại Cồ Việt thành đường Bằng Lăng nghe lãng mạng lắm. Nhưng có lẽ không nên đổi tên con đường ấy. Phải tạo một con đường khác, trồng đầy bằng lăng rồi đặt tên cho nó. Nhưng ý tưởng của bạn tuyệt lắm đấy; không biết đã bao lần mình ngắm phượng, bằng lăng từ trên C1, nhưng chưa lần nào nảy ra ý tưởng như vậy. Họp nhau bàn kế hoạch làm đường Bằng Lăng điiiii
    Được hoangminh218 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 05/06/2004
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chiều đông. Cảm giác buồn buồn kỳ lạ, đành phải chui vào đây thủ thỉ vài câu, để có cảm giác chia sẻ được với ai đó. Chiều đông là nhớ nhà. Cái lúc đứng nấu ăn trong bếp thì nhớ mẹ. Chiều đông là lúc phải ngồi trong nhà, phải thấy những người thương yêu ở quanh mình, đâu đó chỉ cần cất tiếng gọi là có lời thưa. Chiều đông là có tiếng xèo xèo trên bếp, khói bốc nghi ngút và cái trò quanh quẩn nịnh nọt mẹ cho nếm một miếng trước. Nhà ngoài bố vắt chân đọc báo, ti vi để một bên nói rủ rỉ rù rì... Ừm...
    Thế rồi nghĩ quanh nghĩ quẩn lại thấy thương cái đất này. Trót yêu nó rồi, nghĩ đến lúc về là lại thấy vấn vương vương vấn. Trót yêu bãi biển Coogee hay ra rửa chân cho đỡ buồn, trót ngồi trên những chuyến xe bus đi qua công viên dát vàng trong nắng chiều, trót lững thững bước trên những bậc thang bắc từ con phố này qua con phố khác trên đường từ trường về nhà... nên thấy mình gắn bó với nó quá mất rồi.
    Thì ra người ta tham thật. Cùng một lúc cứ muốn sống ở nơi này một chút, ở nơi kia một chút, chỗ nào cũng yêu thương nhiều quá. Làm sao để yêu thương bớt đi một tí, có khi người ta đỡ phải sống nơi này mà nhớ nơi kia nhiều như thế.
    "Trong nỗi sống đã tượng hình nỗi nhớ..."
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    18h30'' 04/6. Bắt xe từ Giáp bát về quê, chỉ là một phút hứng lên bất chợt, tránh xa cái ồn ào náo nhiệt.
    22h 4/6. 2 thằng nghêu ngao trên núi , duới là biển thét gào, nghe tiếng sóng dội vào đá, dù trời gió mát , không mưa gió mà nghe lòng chợt chẳng bình yên. Trăng chiếu sáng vằng *** , màu vàng của trăng mang cái cảm giác gợi nhơ khủng khiếp, cảm thấy một điều gì đấy không bất an nhưng mà cô liêu quá, thèm được bạn bè ngồi quanh hát Biển nhớ như một sự vỗ về!
    Tối nay, cũng vẫn trên núi, nhưng mà là ở trạng thái lâng lâng vì bia, chẳng cần ai hát cho ai nghe, chẳng cần một sự yên bình đến khó chịu, anh ngồi ngay nơi mà chúng mình đã ngồi, nhưng thấy vô cảm. Chỉ khi bạn ồ lên, trăng lên kìa, phía đuờng chân trời, trăng từ từ hiện lên, một màu đỏ chứ không vàng chói, mới thấy một cảm giác u hoài, nhớ em lắm mà cănhgr biết làm gì. Nếu như ở nhà là nhấc điện thoại gọi ngay cho em, nhưng khi đấy anh chỉ bắt bạn anh hát cho anh nghe Biển nhớ mà thôi!
    Giờ này em đã ngủ chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này