1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    ..............
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về...với tôi

    Càng đi nhiều thì càng ngộ ra 1 điều " Nghèo là nhục " , cười đấy nói đấy , cảm ơn đấy nhưng nhục thì vẫn nhục ...............đôi khi chỉ muốn có 1 mình mình trên cõi đời này ...............................
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc buồn , chỉ muốn ẩn vào cõi Trịnh, một mình với Trịnh, Thấy thèm một tiếng cười giòn....
    Sống là phải biết hưỏng thụ!
  3. lucky_key

    lucky_key Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    tặng một bài thơ(chép được) hi vọng làm bạn vui lên tí ti:

    Nhà nghèo chẳng có chi ăn
    Trèo lên cây khế hỏi thăm quạ vàng
    Tôi ngồi may túi ba gang
    Quờ tay đụng mảnh trăng vàng chiêm bao
    Về nhà mẹ hỏi áo đâu
    Áo xưa đổi mối tình đầu bên sông
    Biết tôi năm ấy phải lòng
    Mẹ ngồi mừng suốt mùa đông tuổi già
    Mùa xuân em đi lấy chồng
    Còn tôi đi nhặt mảnh hồng pháo rơi
    Đêm nằm khóc giọt lẻ loi
    Vì chưng trông dáng mẹ ngồi buồn xo
    Bây giờ ngày ấy đã qua
    Chông chênh một mảnh nguyệt tà trên vai
    Bây giờ còn trắng hai tay
    Xua đi xua hết thàng ngày mộng mơ.

  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Để có được 1 cái gì đó mà mình muốn , bao giờ người ta cũng phải trả giá , có thể cái giá đấy là cả cuộc đời . Con người tham lam lắm , dù biết để có được cái này thì sẽ mất đi cái khác , nhưng vẫn lao tới , vẫn đòi hỏi .........
    Tôi không buồn đâu , chấp nhận mà chỉ đang đánh đổi 1 chút tuổi trẻ thôi , nhưng cũng chẳng vui
    Đwòi chỉ là 1 vòng tuần hoàn , có người cho , có người nhận , niềm vui của người này ,có thể là nỗi buồn của người khác , cái được của người này lại có thể là cái mất của người khác ........., cũng chẳng ai cả đời vui , chẳng ai cả đời buồn , chẳng có ai luôn được chẳng có ai luôn mất ...............Đơn giản lắm
    .............
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Hư .......hừ ......hư .....hứ ........hư ........hừ
    .......................

  5. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...không hiểu sao nữa, sắp thi rồi mà còn...Lo cái mạng mình không nè. Không hiểu nữa, ở Huế bửa nay lại có đua xe nữa. Mới quở đó mà rồi nghe cái rầm, tông ngay mình.Hú hồn mình phước lớn mạng lớn, hai cái xe máy tông nhau màfkhông hề gì. Lại chán lôi thôi nên thôi bo xe ai nấy sửa. Bà con ơi lần sau ra đường chú ý hén.
  6. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng nhìn những chuyến xe đi qua, dòng người đi qua
    còn mình đứng lại
    rũ bỏ một hạt bụi trên vai
    và khóc
    ... tái sinh từ nỗi nhớ
    sợi nắng vẫn vàng....

    Ngàn năm giọt nước có buồn không
    Ngàn năm giọt nước có buồn không

  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn rì rầm vỗ nhẹ vào chân
    Gió vẫn vi vu qua đời tôi hiu quạnh
    Biển nhớ không bàn tay tôi lành lạnh
    Mãi níu kéo làm chi một cõi đi về...
    Mưa vẫn bay qua nỗi đau trần thế
    Ngẫm lại lòng sao chưa thấy phôi pha
    Mưa vẫn hồng khe khẽ hát cùng ta
    Ngày sau sỏi đá vẫn còn mòn mỏi...
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại muốn ghi vài dòng vào Nhật ký. Trời chỉ trong một ngày mà chuyển đổi nóng lạnh nhanh quá. Đâm bần thần cả người theo. Đúng là
    "Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta"
    mơ tưởng theo mùa nhiều khi rất khó khăn.
    Cái topic này sắp closing down rồi, tuổi thọ 97 - chỉ còn 3 trang nữa là đi hẳn. Hay vì thế mà tự mình muốn vội vàng ghi lại vài dòng. Ghi gì cũng được, nói gì cũng được. Mà hình như đang phát huy cái "cũng được" ấy quá đà thì phải, ngôn ngữ kể lể chẳng có nội dung gì cả. Cũng được chục dòng rồi mà chẳng ra đâu vào đâu. Khổ quá cơ. Tại thời tiết, tại sự tĩnh lặng đang bao phủ nơi đây, hay tại thấy mình mệt mỏi???
    Ừ, thôi, dù sao thì cũng chiều rồi, cũng sắp hết một ngày. Và hết ngày thứ Sáu như hôm nay cũng có nghĩa là hết một tuần đau đầu. Hết một tuần, và sau đó hết một tháng, rồi lại một năm. Cái topic này cũng sắp hết
    "Những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước hiên nhà. Không hẹn mà tới, không chờ mà đi. Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi.
    Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới, để lại trong cõi nhân gian hình dáng nụ cười!"

    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 11/06/2004
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Định kiếm mấy lời bài hát nhạc Trịnh để khi off mà còn có thể tính tình tang với mọi người. Nhưng thôi, vốn liếng cuộc đời chỉ có thế, dù sao cái hay nhất của mình cũng chỉ là sự lắng nghe, bao năm rồi vẫn vậy. Mà thật lạ, những gì làm tâm hồn mình nhẹ nhàng thì mình ít nói về nó, sợ thốt lên những lời làm vỡ tan cái mong manh đã tích cóp bấy lâu.
    Khuya nay lạnh thật, có phải những cơn mưa đang hối hả ùa về, cho chợt buồn ngày hạ.
    Nhưng cũng còn đó một đêm được ấm cùng cõi Trịnh
  10. goitenbonmua

    goitenbonmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và buồn chán.May ma có nơi này để viết vài dòng cho đỡ buồn.
    "Text"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này