1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần nữa, tôi muốn nói rằng bản thân thật vô dụng,chưa có được gì và mãi chẳng có gì.Lúc này đây, có ai đó nói với tôi,họ muốn dựa vào tôi,muốn quên buồn khi tìm tôi, và muốn đáp lại thật nhiều nơi tôi,những người đó phức tạp thật,và cái thằng tôi đơn giản, luôn sống tạm này thì làm được gì cho họ?
    Quên tất cả để rồi luôn dằn vặt, hay là nhớ tất cả và khốn khổ bù đắp những phù phiếm,chẳng muốn lựa chọn điều gì.
    Và cả em, lúc này hẳn cũng đang một mình với những buồn vui ngoài kia,có khi nào nhìn lại, có khi nào dừng chân nói cùng tôi một lời,đừng là than vãn mỏi mệt sau chặng đường dài,hay những nông nổi để ai đau xót, cho tôi làm một bóng cây,một dòng nước,một chiếc áo che mưa dù chỉ mặc một lần ./.
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đông qua Xuân đến Hạ sang
    Mưa nắng chan hoà hát mênh mang
    Thấp thoát đó thời gian đi nhanh quá
    Để lòng mừng khẻ nói : em chúc Anh !
    Khoảng cách xa không đến gần để bảo
    Chúc an lành tràn hạnh phúc niềm vui
    Bạch Liên ấy em không mang tặng được
    Chỉ biết rằng ai đó vẫn chờ mong !
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
    [​IMG]
    SEn hồng một nụ
    [​IMG]
    Em ngồi một thuở
    [​IMG]
  4. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đêm Buồn
    Hoàng Thi Thơ
    Đêm buồn về con chim lên tiếng hát
    Ta bồi hồi thấy lòng nhớ xót xa ...
    Đêm buồn về hồn ta đi như lạc
    Vào cõi trời nào một mình em với anh
    Đêm buồn về ta tương tư tiếng hát
    Nghe giọng buồn ta thường nhớ tới ai ...
    Đêm buồn về hồn bao la sa mạc,
    Và đêm buồn về một mình ta với ta ...
    Đêm buồn về nào ai đó nào ai đó?
    Thế ra là bàn chân gió cuốn lá khô!
    Đêm buồn về lòng thương nhớ, lòng thương nhớ ...
    Nhưng chắc gì người đó nhớ thương ta
    Được Titiamo sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 17/06/2004
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    - Yêu đời -
    (Phan Thị Thanh Nhàn)
    Có đôi lúc buồn
    Tôi đã định tự tử.
    Sống làm chi khi bạn bè bon chen
    Cơ quan quanh năm đấu đá
    Sống làm chi khi người yêu thành người lạ
    Ngày như đêm một mình
    Sống làm chi lương ba cọc ba đồng
    Viết báo làm thơ vẫn loay hoay không đủ.
    Sống làm chi khi mọi tượng thần đều sụp đổ
    Người tin yêu lại hoá tầm thường.
    Vậy là tôi vẫn sống nhơn nhơn
    Vẫn cười nói vẫn họp hành chưng diện
    Vẫn hy vọng kiếm được ông chồng đáng mến
    Một người đã thông minh lại giàu!
    Và tôi hiểu ra trong thăm thẳm niềm đau
    Tôi vẫn còn yêu đời quá!

  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là rất tình hình. Em sắp thi rồi. Rất chi là xì chét. Cho nên cả nhà cho em được xì pam một tí. Tí ti thôi.
    Bây giờ em đang đối mặt với một câu hỏi cơ bản của đời sống, cả về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần: ĐI NGỦ HAY KHÔNG ĐI NGỦ? Tình hình lè chỗ em chưa đến 6h chiều. Nhưng trời đã tối. Và rất lạnh. Và rất ảo não. Và rất xì chét... Em lại lơ mơ buồn ngủ, mặc dù đã làm một phin cafe Trung Nguyên số 5 lúc 10h và một ly latte lúc 3h. Và thông tin quan trọng cuối cùng, là em còn đến 4 chương sách cần xem lại.
    Vậy bây giờ nên làm sao? Đi ngủ hay không đi ngủ lúc này?
    Nói chung decision making là một quá trình vô cùng phức tạp và rắm rối, và trong một số trường hợp, xác suất rủi ro lại khá cao. Nói chung em nghĩ cũng chẳng nên mất công suy nghĩ nhiều, cứ chơi trò cờ bạc xóc đĩa xóc điếc cho nhanh. Sẵn có đồng 20 xu đây. Em tung lên giời. Nếu đồng xu bay lên giời thì em sẽ hành động như thiên thần, còn nếu đồng xu rơi xuống đất thì em sẽ hành động như em. Túm lại em muốn đi ngủ lắm.
    Phàm những thằng quanh năm học hành nhếu nháo là những thằng bạc mặt lúc sắp thi. Mà khổ bạc thì bạc, nháo vẫn nháo... hic hic...
    Ôi ngán quá. Càng sắp thi càng hay nói nhảm. Không xa giường và cũng không xa bàn học, không xa miệt mài và cũng không xa khò khò...
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ở đây cũng rất chi là tình hình.... Chiều nay thi nhưng chẳng làm bài được.... Chỉ ngồi vắt chân suốt kiểu chị Hai trầu thôi!... Suốt đêm qua lại không ngủ.... Giờ thì buồn ngủ.... Nhưng than ôi, tối nay Zizou lại ra trận.... Không xa giường mà cũng không xa tivi... Không xa reo hò và cũng không xa khò khò....
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình hình cũng rất là tình hình, từ Tây tới Ta đều đang đối diện với cuộc chiến khủng khiếp là thi cử Coi như tới hôm nay qua 1 tuần căng thẳng tớ đã thi xong 5 môn , tkhả năng sẽ vì 1 môn mà mất học bổng năm sau , Mai 1môn mav nghĩ 1 0 ngày rồi thi tiếp 2môn cuối.Mình chỉ mong thi liên tục cho nhanh hết rồi về cho sớm,lịch thi chán thế không biết.
    To Lys : Ngủ hay không ngủ ? Có khi giờ này đang ngủ khò khò rồi í nhỉ tớ ủng hộ ngủ vì không ngủ thì mệt chết mất, học cũng chả được,tại mắt cứ díp lại mờ , à ơi à ơi ...tôi ru lys ngủ ...
  9. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Lá Thu Phai
    Trịnh Công Sơn
    Về đây đứng ngồi
    đường xa quá ngại
    để lòng theo chút nắng bên ngoài
    Mùa xuân quá vội
    Mười năm tắm gội
    Giật mình ôi chiếc lá thu phai
    Người đâu mất người
    đời tôi ngốc dại
    Tự làm khô héo tôi đây
    Chiều hôm thức dậy
    Ngồi ôm tóc dài
    Chập chờn lau trắng trong tay
    Về thu xếp lại
    Ngày trong nếp ngày
    Vội vàng thêm những lúc yêu người
    Cuồng phong cánh mỏi
    Về bên núi đợi
    Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
    Nằm nghe giữa trời
    Giòn vang tiếng cười
    điệu kèn ai buốt trong tôi
    Mùi hương phấn người
    Một hôm nhớ lại
    Hẹn ngày sau sẽ mua vui.
    Ta chẳng biết trong đêm
    có vì sao nào mọc?
    Ta chẳng biết trong đêm
    trái đất có ngừng quay?
    Ta chẳng biết sương rơi
    có chia đôi dòng lệ?
    Ta chẳng biết mai sau
    có còn nhớ hôm nay?
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Không Đề
    Bông hoa huệ ngủ yên rồi
    Vầng trăng xa ngái sương trời nhuộm xanh
    Bài ca thường hát lặng im
    Đoá ly thơ thẩn đứng nhìn mùa đông
    Giọt cà phê đắng đót lòng
    Gió đông thổi chốn mịt mùng tàn phai
    Kiến Chi năm cũ đâu rồi
    Chàng công tử cũng rong chơi phương nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này