1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ông ui, tôi nhìn chữ TRĂNG XANH là tôi nghĩ đến ông đấy chứ...
    Tôi lại out đây.
    Topic này ăn gian thêm vài trang nữa trước khi mình có thể nghĩ ra một cái tên topic mới. Ai đó nghĩ hộ một cái tên mới cho nó được không ông? Hay làm quả trưng cầu tên Nhật ký tiếp nhỉ?
    À quên, out đây...
    (sao lại đi ngược đường thế này?)
  2. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, mơnh mỏằ>i chÂn ặỏằ>t chÂn rĂo bặỏằ>c vào 'Ây cặĂ mà. Sao, lỏĂi phỏÊi 'i ngay à???
  3. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thấy trăm trang rồi, không biết còn viết được nữa không? Hôm topic hơn chín chục trang, hắn lò dò vào viết dăm ba dòng xằng bậy thì mới được lys báo cho cái tin: Topic trăm trang sẽ bị khoá. Thế là hắn biết thêm điều mới sau khi tham gia TTVN. Bởi khi tham gia có đọc Nội Quy đâu mà biết. Như một thói quen khi tham gia vào bất kì một diễn đàn nào là đánh dấu tick vào mục AGREE mà chẳng biết chúng nói gì, hị hị...
    Chúc topic qua trăm trang này sẽ có thêm trăm trang khác, thế thôi nhỉ các bác? Viết toàn những điều xàm xí?
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm một lần nữa với ông bạn, và cả những bạn khác: Tui thấy không nhất thiết phải khóa topic sau 100 trang đâu. Cứ để nó tiếp tục xem, chả sao cả. Khi nào Admin có ý kiến thì tính tiếp chứ.
    Hì... Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi!!!
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chào KimChon, lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ? Hình như lúc này you không còn ở Vietnam nữa nhỉ? Theo lời boysaigon thì có lẽ you căm hắn lắm thì phải, hí hí...Cũng vui, lâu lâu mới có dịp gặp lại, dù đấy chỉ là những dòng chữ vô hồn vô cảm không hơn không kém. Cơ mà cứ nói tầm phơ tầm phất thế này thì admin sẽ để ý đấy. Đừng làm mọi người chú ý, ai viết gì thì cứ lẳng lặng mà viết là được rồi?
  6. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn cứ tưởng box này là một chốn đầy tình cảm và sẽ là chỗ "trọ" cho tôi nhưng .... Thất vọng. Đáng buồn thay cho những kẻ chỉ biết mỗi mình mà chẳng tôn trọng người khác, những kẻ chỉ cho suy nghĩ, cảm xúc của mình là thật còn của người khác là "xằng bậy". Đáng tiếc thay, tiếc thay ..
    ... Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay....
    Thật là buồn khi trang 101 mình lại không viết nhật ký mà viết ...
    Được Titiamo sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 22/06/2004
    Được Titiamo sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 22/06/2004
  7. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Xin mượn lời của lys ..."tình hình rất là tình hình"... đấy. Có thể những lời nói vu vơ nào đó của một người sẽ làm người khác suy nghĩ. Nhưng thật sự, sự thật chỉ là tầm phào không hơn không kém, chẳng màng đến một ai. Thế nhưng, làm sao mà tránh khỏi được những chuyện như thế? Âu lẽ thường tình ở đời cũng chỉ có thế mà thôi!
    Thí dụ bây giờ hắn phải đi..., đi đâu để trốn được cõi đời này nhỉ? Làm sao mà hắn phải trốn, bởi vì hắn "hoang vu", "hoang dại", hay "hoang gì gì" đó quá chăng? Mà có lẽ cũng đúng thật. E là hắn phải nghe theo lời khuyên của một người để làm đúng cái điều hắn đã thể hiện trong chữ ký... "hãy cứ vui như mọi ngày, vì mỗi ngày "hắn" chọn một niềm vui". Cơ mà, niềm vui là gì, nỗi buồn là gì nhỉ? Hắn chẳng còn khái niệm vui buồn gì nữa lúc này, chỉ thấy mình khùng khùng sao ấy? Rất cảm ơn về lời khuyên của một người.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box Trịnh mà ngạc nhiên quá! Ru EM Từng Ngón Xuân Nồng chào đón mình làm mình muốn khóc. Ở vùng biển trung du này, bao chuyện không muốn nghe cứ dồn dập bay đến làm cho mình muốn nổ tung...
    Nhưng sao không phải là Để Gió Cuốn Đi, hay Một Cõi Đi Về nhỉ?
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng thật ngạc nhiên . Những âm thanh thánh thót và nhẹ nhàng ấy thật đáng yêu .
    Rất cảm ơn ai đã làm " cử chỉ đẹp " ấy !
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá! Những âm thanh ngọt ngào vang lên trong đêm vắng...
    Cám ơn nhé, người có ý tưởng tuyệt vời đã làm cho Ngôi nhà f_301 này thêm đáng yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này