1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    ơ em này, uống xong ly cafe'' rồi đi ngủ thế à
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây chỉ để nghe lại đoạn hoà tấu của bài Ru em từng ngón xuân nồng, tiếng piano thánh thót và nhỏ từng giọt, nghe như từng giọt xót xa buồn đã từng nhỏ vào lòng mình, rồi mường tượng cảm giác của anh khi nghe từng đoạn nhạc của chính lòng anh, thấy nao lòng và thương quá.
    Những ngày này nghe lại, cảm xúc vẫn còn nhiều, nhưng không còn sâu như trước, có lẽ vì mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai, thấy mừng lắm. Anh ơi, dù ở nơi nào, dù đi nơi đâu vẫn có một người em gái luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với anh .
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ốm rồi.... Cả làng ơi vào hỏi thăm tớ một câu đi...
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Khô thân hén . Hổ còn ốm nữa à . Hic chắc mình cũng dễ ốm mất thôi . Trời nhà thời tiết lằng nhằng sợ quá .
    Hì thôi hoi thăm chóng khoẻ nhé . Hì chắc sẽ gầy bớt đi đó .
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Những khi mệt mỏi người ta thường tự thấy tội nghiệp mình biết bao...
    "So you think you can love me and leave me to die... oh baby... can''t do this to me baby..."
    I just want to lie down facing the floor and cry. Well but of course I didn''t. Better show a smile.
    Open my eyes, look up to the sky and see...
    Nothing really matters to me.
    I am drowning to the bottom tonight. Softly. And from there I drink the blue light of the moon. And in dream I glow...
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 29/06/2004
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    "Ru mãi ngàn năm, từng ngón xuân nồng..."
    Nghe sao xót xa quá! Nó rót vào lòng nghe đau nhói, và cảm thấy mình bơ vơ, cô đơn giữa chốn gió và cát này. Biển một bên, ta một bên, và...
    Thôi, nguyên tháng nay chỉ bôn ba từ SG ra Huế, và rùi từ Huế ngược vào SG. Biển làm thân ta khô khan, xát vào lòng người lữ khách cái mặn của muối miền trung.
    Nghe 1 chút tâm tình của ai đó, cứ thầm tự ngỡ là cho mình, để thấy thêm vui cho con tim người xa xứ...
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ cảm thấy nặng nề và mệt mỏi như thế này. mình muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc nhưng quả thật là khó khăn. hình như mình chưa sẵn sàng cho những ngày tiếp theo. mình biết sẽ rất khó khăn nhưng có lẽ mình cần phải cố gắng bình tĩnh để vượt qua tất cả. ko nên suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chết. mình ko thể chết lúc này được. mình sợ mình bị bệnh trầm cảm quá!
  8. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Vn,ngay....thang.....nam...
    Tôi không biết khởi dầu trang viết thế nào dể an ủi bạn, thôi thì mượn tạm ca từ của Trịnh vậy
    " DỪNG TUYỆT VỌNG , TÔI ƠI ! DỪNG TUYỆT VỌNG ...".
    Lys này , dù biết : " Tôi nay ở trọ trần gian..."
    nhưng mình mong bạn hãy cố lên vì phía trước là bầu trời Lys nhé !
    Vài lời viết vội, mong bạn hiểu nhiều !
    TB: ....CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG, DỂ LÀM GÌ EM BIẾT KHÔNG ?
    DỂ GIÓ ... CUỐN .... DI !
  9. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ...có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi....
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đời người như gió qua. Những ngày qua, cảm nhận rõ nhất về cuộc đời con người,hỉ, nộ, ái, ố đời là vô thường. Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi. Hận thù, thương yêu, cuối cùng cũng nằm xuống. Vậy thì hận llàm gì, yêu trở thành hận, sao mong manh thế. Biết nói sao bây giờ, chỉ mong người đó hiểu được. Ôi nhân gian có mấy ai hiểu được mình khi chính mình còn không hiểu nổi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này