1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đừng gục ngã, đừng buông xuôi chứ.
    "Học yêu thương chính mình, đấy không phải là một mệnh lệnh cho hôm nay hoặc cho ngày mai. Trái lại, đấy là nghệ thuật vi tế nhất trong các nghệ thuật, nghệ thuật quỷ quyệt nhất, nghệ thuật sau cùng và kiên nhẫn nhất."
  2. nangkhuya79

    nangkhuya79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
    chiều một mình bước đi trên con đường dài, vắng lặng, bước chân nhẹ tênh, nhớ bé thật nhiều. Chưa bao giờ cảm thấy thật
    thấm lời nhạc trên như lúc này.
  3. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chạy trốn cái nóng bắt đầu từ mờ sáng đến đêm khuya 9000BTU gì mà nó chạy cứ hun hút như muối bỏ biển ??? ... Đến giờ thì mình mệt mỏi thật sự và muốn viết thật nhiều, viết một bài dài và bò ra đất cuối cùng lại chả đi đến đâu cả, hoa mắt !
  4. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Giờ này Been đang làm gì nhỉ? Huế có mưa không ? Bữa nay tự dưng thấy nhớ Been quá !...
    ...and if I told you that I loved you, you''d maybe think there''s something wrong...
    (Yes it''s wrong hehehe )
    I know that the spades are the swords of a soldier
    I know that the clubs are weapons of war
    I know that diamonds mean money for this art
    But that''s not the shape of my heart !

    Huhuhu...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ((c) by Kahlúa)
    Mad Cow.
    Kể cũng lạ. Mỗi khi buồn quá chỉ muốn chui xuống gầm bàn ngồi.
    Giờ này tuần sau có một người vừa cất cánh vào đêm. "Người hãy nhớ mang theo hành trang qua khoảng trời vắng chân mây địa đàng..." Hành trang ngoài bàn chải đánh răng ra còn có thêm chút buồn tủi của những ngày đã qua và những ngày đang tới nữa.
    Chóng mặt quá. Đúng là Mad Cow.
    Giờ này một vài hôm trước đang nghe Queen: Mama... just killed a man..., mới dịu dàng làm sao.
    Hôm nay cũng thấy có điều gì đang rơi xuống, rất đỗi dịu dàng và buồn bã...
  6. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người hãy nhớ mang theo hành trang qua quãng trời vắng.....
    Em có biết những gì tôi làm cho em, chính là để chuẩn bị cho tôi môt ít hành trang để có chút sinh lực đi hết cuộc đời còn lại của mình trong những ngày không còn em sau này Tôi hoàn toàn không muốn dùng nó để làm em phải bận tâm vì chuyện ơn nghĩa với tôi. Có lần tôi nói với em, em nhơ không: " Đừng cám ơn, tôi là người hạnh phúc, bao năm rồi tôi là kẻ chịu ơn" , em nhớ không? Hãy bình thản đón nhận những ngọt ngào mà trong khả năng tôi có thể mang lại cho em. Hãy bình thản nhé em, đừng vùng vẫy tìm cách thoát khỏi "tấm lưới tình yêu" của tôi làm gì. Bởi vì một ngày nào đó tôi sẽ mở nó ra, chính tôi sẽ làm điều đó vào một thời điểm thích hợp. Em biết rõ tình yêu của tôi mà, tôi sẽ không bao giờ để em phải khó xử và em cũng biết rõ tính tôi là khi tôi đã hoạch định điều gì tôi sẽ thực hiện được nó bằng mọi giá? Hãy bình thản tự tin lên hãy để yên cho tôi chuẩn bị hành trang cho tôi và em để có cái cho chúng mình mang qua "quãng trời vắng, chân mây địa đàng nhé em!
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký của chị Lys chợt nhớ tới lời tựa trong CD Giã Từ của Duy Trác, chép lại đây để tặng một người tuần sau sẽ cất cánh tít mù vào đêm.
    "Tôi là con chim nhỏ
    Một hôm đến giữa cuộc đời
    Hót chơi dăm ba tiếng
    Mặt đất
    Nếu đầy đá sỏi
    Tiếng hát tôi xin làm những hạt mầm
    Mong cây xanh mọc trên sỏi đá
    Nếu sớm mai nào
    Em gặp những nụ hồng trong vườn bất chợt
    Đấy là chút qùa bé mọn
    Tôi mang tặng mọi người
    Tôi là con chim nhỏ
    Đến giữa cuộc đời
    Hót chơi . . .
    Đừng kiếm tìm nếu hôm nào em không gặp
    Đừng kiếm tìm và đừng thắc mắc
    Tôi đã bay đi
    Những nụ hồng để lại
    Nếu còn nhớ đến cánh chim
    Xin em hãy chăm chỉ vun trồng chút quà bé mọn
    Và khi vui vẻ
    Hãy kể cho mọi người nghe như kể chuyện ngày xưa
    Rằng :"Ngày xưa . . .xa lắm . . .lâu rồi . . .
    Có một con chim nhỏ
    Đến giữa cuộc đời hót chơi . . ."

    Dear, Best wishes for You!

    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 04/07/2004
  8. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hỏng!
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Củm ơn nhóc con. Đi ngủ sớm đi nhé, thức gì đến gần 1h sáng, mách mẹ giờ!
    Mai thi môn cuối. Xì chét. Mà không phải xì chét. Mà cũng là xì chét... Biết học cái x gì nữa bây giờ? Biết làm cái gì bây giờ? Biết đi đâu bây giờ? Chẳng học gì. Chẳng làm gì. Chẳng đi đâu cả. Ngồi đây thôi.
    Ngày xưa ở nhà cứ đến sát ngày thi là lôi xe ra lượn phố. Giờ thì cóc lượn đi đằng nào được cả. Không có xe, cũng chẳng có phố. Nơi em về nhiều xe không em? Nơi em về đường đông không em?
    Giá mà có thể phóng xe lượn phố lúc này. Vòng quanh hồ Gươm lung linh sáng, dong lên hồ Tây ***g lộng gió, rồi Yên Phụ, sông Hồng, qua Gia Lâm tìm cách chui vào sân bay thênh thang trên đường băng một tí rồi quay về phố, Hàng Lược chợ hoa, Hàng Cân bút bi, Lương Văn Can đồ chơi chít chít và mỳ vằn thắn, Hàng Hành bán kính mắt với thuốc lá ngoại (cái này mình chẳng ham). Rồi đường Lê Thái Tổ nhớ thằng bạn lắm lời nói nhiều mở mắt cho mình về quán cafe đẹp nhất Hà Lội. Phố Bà Triệu thơm hoa sấu mùa hè, thơm hoa sữa mùa đông...
    Em ra đi nơi này vẫn thế... Có chăng bớt đi một kẻ lơ đãng trên đường phố mà thôi.
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay về nhà và đi ngang qua biển, từ trong xe chỉ được nhìn ra bãi biển vắng qua khung cửa, vậy thôi cũng đỡ nhớ nhung. Cả tháng nay bổng dưng thấy nhớ biển quá, cứ bị ám ảnh bởi biển, bởi kỷ niệm, thèm cảm giác lại được đứng trước biển vắng một mình, được lặng im nhìn biển xanh rộng lớn, được đón nhận cơn gió mát rượi từ khơi thổi vào và cả cảm giác được thả lòng mênh mang trước biển rộng.
    Chiều nay ra đứng bên bờ đại dương
    Biển âm u, vắng ngắt
    Biển bao la một mầu tím ngát muộn phiền
    Biển mênh mang niềm nhớ tiếc
    Biển run lên từng đợt sóng biếc, ngỡ ngàng...

    Hình như cứ mỗi lúc thấy phân vân lại hay tìm về biển, nhớ cả không gian chập choạng sáng tối của biển về đêm, nhớ tiếng hát mộc mạc chẳng cần đàn, chẳng cần nhạc, cũng chẳng trọn vẹn bài hát nhưng rất thật và gần, nhớ bãi biển thẳng tắp, không có những ngã tư vui buồn mà chỉ một hướng đi, cứ như vậy mà đi, không cần chọn lựa, không sợ lạc lối, đi cho đến khi cảm thấy quá xa lại quay trỡ về. Kể cũng lạ, ra đi để rồi trỡ về vị trí cũ, rồi lại ra đi vậy mà cứ hăm hở bước tới rồi lại quay về, những ngã rẽ qua rồi cũng chẳng khác nào con đường thẳng tắp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này