1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người ngắm biển qua cửa sổ xe thì cũng có người đi Cần Giờ ngắm biển với một nhóm bạn cùng phòng . Biển Cần Giờ đục ngầu, không trong xanh như những bãi biển khác nhưng cảm xúc khi đứng trước biển thì vẫn vậy. Ngày xưa cũng có người nói rất yêu biển, hôm nay có lẽ tình yêu biển vẫn còn nhưng tình yêu dành cho một người con trai ngày ấy thì không còn nữa. Người con trai ấy cũng yêu biển, yêu những tình khúc về biển, mỗi lần cô đơn, hắn lại ngân nga:
    Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.

    Chuyện ngày ấy đã quá xa nhưng kỷ niệm vẫn còn đầy. Một lần tình cờ hắn bắt gặp ánh mắt của một người con gái nhìn hắn rất lạ. Không, có lẽ hắn đã lầm như ngày xưa hắn vẫn từng lầm như thế.
    Ngủ yên nhé tình yêu!
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ấy, sao lại bảo tình yêu đi ngủ? Lẽ ra phải dựng cổ nó dậy chớ? Allez....
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    "Người đã cho ta thêm một nỗi nhớ nhưng người cũng lấy đi của ta một niềm thương. Người đã dạy cho ta quên đi điểm tột cùng của yêu thương và dừng chân trước hố thẳm của trò ?ođùa?. Ừ thật thế! Ta cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi.
    ....................................
    Và như??.
    Hư không diệu vợi
    Đong đầy??..
    kỷ niệm chơ vơ
    Lệ đá.....
    Chưa thành thiên cổ
    Kiếm mài không dấu nỗi điêu linh"
    Trong đêm trăng sáng, những câu thơ, những dòng viết lại kéo đến như những đám mây che khuất ánh trăng.
    Tôi muốn chạy trốn đi, chạy trốn khỏi anh. Anh bảo tôi sao lạnh lùng thế, nhưng biết làm sao khi tôi vừa chia tay một người và trong đầu tôi vẫn còn người đó. Và tôi biết làm sao khi tôi chỉ xem anh như một người anh trai thật sự, thông hiểu chuyện đời, chuyện người, và thường xoa dịu nỗi đau của con người. Cũng thật lạ, người ta có chuyện khổ lại tìm đến anh khuyên bảo, nhưng anh cũng không thể thoát khỏi được chữ tình, anh không thể giải thoát cho chính mình. Cuộc đời này có những lúc thật trớ trêu, người ta yêu lại không yêu ta, nhưng người yêu ta thì ta lại không yêu.
    Tôi và anh là như vậy đó. Tôi đã từng nghe anh khóc, từng thấy những giọt lệ rơi, trong tâm vẫn có chút gì ray rứt.
    anh bảo tôi: sao em mâu thuẩn với chính em, em không muốn làm khổ ai nhưng tại sao em lại làm anh đau khổ. Tôi biết trả lời anh làm sao đây khi chính bản thân tôi cũng đau khổ khi thấy anh đau khổ khi tôi không thể đến với anh.
    Tôi không muốn trở thành một nàng Meggie ngoài đời. Cuộc đời này cũng thật trớ trêu khi Jason, Dick, Steven đều gọi tôi là Meggie ngay lần gặp đầu tiên. Tôi sợ mình rồi cũng sẽ như Meggie nhưng lại không được như cô ấy, khi câu chuyện tôi lại không trọn vẹn.
    " Ta yêu nhau một đời và mất nhau vài giờ"
  4. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tạ ơn người đã hiểu lòng tôi.
    ơn em thơ dại từ trời. Theo ta xuông biển vớt đời ta trôi (Du Tử Lê)
  5. nangkhuya79

    nangkhuya79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhẹ bước trên đường về, trời nhẹ đổ mưa đó
    bé à, mưa vẫn mưa bay..., mưa bên này chẳng giống mưa ở Vn mình đâu, chỉ nhẹ bay, lất phất, đủ làm ướt vai áo anh thôi và cũng đủ để làm anh nhớ những chiều mưa chúng mình bên nhau.
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Áy náy kinh khủng vì lại ko gặp được em, trong một ngày như hôm nay.
    Mong em một tuổi mới bình yên. ( đã gửi sms cho em câu này rồi, nhưng vẫn thích nói lại cơ )
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai mình lại đi, lại đến với miền Trung, và lại đi qua eo biển Cà ná với bãi biển đẹp tuyệt với trải dài ngút mắt. Mình sẽ lại được thấy sim rừng nở rộ, tím ngắt cả những ngọn đồi... Và lại đi ngang Phan Rang, nơi có cô em gái đang về nghỉ hè. Lâu rồi không gặp, chả biết thế nao? Thức khuya đã là thói quen của em hay sao, mà cứ thấy bài viết lúc 00 giờ thế không biết.
    Em gái ơi, nghỉ hè vui vẻ nhé. Nếu đã quên 1 người anh trai thì cũng không sao. Ước gì chủ nhật mình về, dừng ở PR chơi 30'', lại được gặp em gái nhẻy?
  8. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em gái đang ở cách Phan Rang 60km đấy ạ!
  9. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Ngồi nghe Romance một mình, đang cố thử tìm lại trong mình một chút cảm xúc. Cảm xúc à? Cái gì nghe xa xỉ thế?
    Romance + bóng tối = Cuộc sống đẹp đấy chứ?
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm

  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có mùa thu đi về....
    Chẳng hiểu sao cái không khí chiều nay lại làm mình nhớ đến mùa thu thế!
    Có đủ cả Hà Nội mùa thu, Hà Nội gió
    Có cả con đường xôn xao lá
    một chút mưa mong manh, nắng mong manh
    Đi lòng vòng qua hồ Trúc Bạch, thấy nước xanh đến kỳ lạ. Màu xanh của yên bình và sự sống mãnh liệt của cây cỏ chung quanh. Muốn được ngồi một mình ở đám cỏ xanh mướt, dưới hàng liễu thướt tha ven hồ ấy, một ly càphê trên tay. Muốn được sở hữu một bó sen hồng bọc trong lá xanh, nhưng giờ này sen chẳng còn tươi nữa. Gần đây hay cắm sen, thấy hoa nở nhanh rồi cũng tàn nhanh mới hiểu thế nào là Sen hồng một độ Chút tình mới chớm đã viên thành
    Đành tiếp tục đi lòng vòng tìm đến con đường cơm nguội. Giờ đây cơm nguội đang xanh màu sự sống và hy vọng.
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Nhớ đến nhiều điều và nhiều người, nhớ về một năm trước, về sự khởi đầu của mình ở box Trịnh. Có một số điểm trùng hợp, một số điều đã lặp lại nhưng cũng khác xưa. Một năm dường như là quãng thời gian dài khủng khiếp, một năm làm cho người ta thay đổi rất nhiều.
    Tôi đã đến đây vì Nhạc Trịnh
    Bởi vì những người box Trịnh tôi ở lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này