1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    em muốn nói cái gì nhỉ
    e hèm , bi giờ là 14h , mà em chưa an gì hết , cho nên em phải nói là .....Dói quá ............
    sau nữa là em tức , tức quá chời là tức vì mãi ko cho em gia nhập câu lạc bộ Box Trịnh
    mấy ngày nay , ngày em quên ngũ , đêm em quên ăn cầu trời khấn phật cho nhanh để mà trao đổi củng mọi người
    để rùi lên chỉ muốn càm cái máy tình đập rầm xuống
    lấy chân ......dạp .....đạp cho bõ tức
    cho nên em nói
    tức lắm đấy
  2. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Định viết gì đó rồi lại thôi. Mọi người mà nhìn thấy tai tồ của hắn thì chỉ có chết mau mau thôi.
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện chết mau, nhìn anh chết từ từ mới thú .
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...
  5. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Người ơiii, nước mắt hoen mi rồi...

    Được overandover88 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 15/07/2004
  6. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi thuyền trên sông, nhìn dòng sông trôi giữa đôi bờ, nhìn em tự dưng muốn khóc. Buồn thật mấy chục năm làm người chưa một lần khóc cho ra khóc. Buồn
  7. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Chỉ 2 câu thôi mà sao hiểu được rất nhiều, và sao nghe thân thương quá đổi...

  8. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ"...Sầu dâng mắc biếc _, thương cho ngươig rồi lạnh lùng riêng....
    Tình yêu như thương áo
    Quen hơi ngọt ngào
    Rời nhau hôm nào
    Hồn mình như vá khâu
    Buồn mình như lũng sâu...
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em gọi cho tôi, bằng chính ĐTDĐ của em, và điều đó làm tôi vô cùng sửng sốt. Em gọi cho tôi suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Và cái tôi nghe nhiều nhất từ em chính là tiếng khóc. Em khóc thật nhiều, khóc cho chuyện của tôi và em, chuyện của em và người thứ 3. Em nhắc lại chuyện của 2 ta vào đêm Đà lạt tết vừa rồi, và em nói trong nước mắt chuyện của em và người thứ 3 sao không như ý muốn của em, rồi tự hỏi đó có là sai lầm của em đối với tôi không?
    Em làm tôi đau đớn khi mãi nói rằng em luôn làm phiền tôi khi em không thể chia sẻ với ai đó chuyện của em, và ngoài tôi ra không còn ai khác nghe em nói. Em có biết rằng tiếng khóc của em làm tôi đau xé lòng. Biết rằng sau đêm ấy ở Đà Lạt, em làm tôi muốn chết, muốn bỏ đi và bỏ tất cả. Nhưng quanh tôi vẫn còn những người bạn và họ đã làm tôi nguôi ngoai. Và tôi tâm niệm: Bất cứ khi nào em cần đến tôi, tôi sẽ làm hết tất cả những gi có thể. Cho dù bạn bè chửi tôi ngu, tôi khờ và đặt tình cảm không đúng chỗ, nhưng tôi vẫn cương quyết làm thế. Cái tên của em luôn chiếm 1 phần quan trọng trong trái tim tôi.
    Em làm tôi phát điên và muốn ngay lập tức gọi ĐT cho người thứ 3 kia, cũng là người bạn thân nhất của tôi, để mắng 1trận cái chuyện sao lại làm em buồn. Nhưng đã là 0h00 rồi, làm sao làm được chuyện đó. Tôi muốn từ Nha Trang bay qua ngay Đà lạt để đến bên em nói rằng: Tôi không dám hy vọng rằng em sẽ yêu tôi, nhưng tôi nguyện rằng, bất cứ khi nào em cần đến tôi, tôi sẽ luôn bên em. Và nếu như đổi tiếng khóc của em để lấy 1 giờ hạnh phúc của tôi, tôi cũng sẵn sàng. Em luôn là điệp viên buồn của tôi. Đó là lý do tại sao nick chính thức của tôi, tôi đã dùng avatar là 1 màu xanh.
    Đừng khóc nữa em ơi! Chuyện chấp nhận em yêu bạn thân của anh đã làm anh đau đớn, bây giờ em buồn vì người ấy càng làm anh đau đớn hơn. Trời ơi, tại sao tôi chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc??? thà làm đau chính tôi hơn gấp trăm ngàn lần còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai...
    Được hoptacxa8x sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 16/07/2004
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi rơi
    Thấm ướt bờ vai nhỏ
    Nước mắt buồn
    Chim hót cũng buồn thêm
    Vắng anh rồi
    Em một mình thương nhớ
    Để đêm buồn
    Trăng thiếu bạn lẻ loi
    Biển mênh mông
    Sóng gió cũng mênh mông
    Con thuyền nhỏ
    Chơi vơi trong biển cả
    Khéo tay chèo
    Mong được đến bến bờ
    Cơn sóng dữ
    Để tàu kia tan vỡ
    Để lòng người ..
    Em hỏi , tại vì sao ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này