1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá!!!
    Vì gió mùa đông bắc sao??? À, còn vì một nỗi mưa giăng ngang trời nữa.
    Nghe bác hoangnhihp than "những hẹn hò từ nay khép lại rồi mà sao thân không nhẹ nhàng như mây?". Đó phải là "tình không xa nhưng không thật gần" kia bác ạ. Còn cái mối tình đã trót là máu thịt của mình thì khó quên làm sao. Em đi rồi, bàn tay ta còn buồn vi nỗi không bàn tay thì con tim này làm sao không than khóc, thân ta này làm sao nhẹ như mây.
    Ôi cái gã gió mùa lạnh lẽo này sao lại đến vào lúc tim ta úa tàn! Ta tưởng như không đi qua nổi bản nháp đầu tiên của mùa đông!!!! Ôi ta ơi..........
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thủ Đức ngày mưa nhiều hơn nắng. Qua ô cửa kính, thấy mưa bay là đà trên mặt hồ lác đác sen hồng, thấy mọi thứ dường như đều mỏng mảnh, như thể chỉ chạm tay vào là tan biến mất.
    Men theo những lối đi trắng màu hoa sứ rụng, lòng bần thần giữa khoảng không gian đầy hoa cỏ, những bông hoa buồn lay lắt, nở khiêm nhường đến tội nghiệp. không khí lặng lẽ nơi đây làm mình nhớ quá.
    Đôi khi mơ hồ nghĩ, mình có tồn tại thật hay không.
    Nghĩ về vùng đất thật xa.
    sen hồng một nụ, em buồn một thủa xuân xanh...
    Có thì có tự mảy may
    Không thì cả thế gian này cũng không
    Xưa nay bóng nguyệt lòng sông
    Ai hay không có có không là gì

    Trưa nay LS đã đọc lại cho em nghe bài này.
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Đêm nằm nghe gió thổi ngoài hiên, có phải gió mùa không nhỉ?
    Sáng, lành lạnh gió dường như trăn trở, đất trời giở mình, nhìn những mặt người vội vã, thấy ta là một kẻ ngẩn ngơ...Có lẽ sắp thu rồi, ngày xưa có người nói với ta, thu là "mùa ký ức", ta nói: '''' thu là mùa gió xao xác". Lại nhớ người ngồi bên song cửa nhìn những mùa đông xao xác buồn, những mùa thu xao xác nhớ. Những mùa xao xác...
  4. toantrb

    toantrb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nghe Thanh Lam hát - níu tình gần trong Tình xa - thích lạ - có gì đó cuồn cuộn chứ không não nề phát mệt như đã nghe suốt ..ha..ha..
  5. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    [i]Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    ....................
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    .............

    Mùa lại về rồi, hôm nay Hà Nội đúng là như những câu hát mà ông đã viết. Những con đường lá xôn xao, những phố mưa và thoáng thoáng heo may nồng nàn thoảng lạnh. Thời gian trôi như một cái chớp mắt. Trong cái chớp mắt vụt qua ấy đã có biết bao nhiêu bất động và sự biến thiên?
    Chỉ thế thôi!
    Với một này chỉ có một mùa thu thôi để nhớ.
    Với một khác....ai mà biết được
    "yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé
    Dòng nước trôi đi giọt nước lại rơi về"[/i]
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giờ em không thích cuồn cuộn của Thanh Lam , cũng không thích não nề, mà chỉ thích thật nồng nàn, tràn đầy hoài bảo và sức sống như :"Hãy sống như biển trào, như biển trào, để thấy bờ bến rộng..." thôi, mà ai hát bài này hay ấy nhỉ .
  7. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau, đi Quảng Nam. Lẽ ra, đây đơn giản là một chuyến công tác bình thường. Như bao nhiêu chuyến công tác khác. Nhưng một đêm dừng chân ở Huế khiến mình mong đợi, háo hức. Chỉ mong hai ngày nghỉ cuối tuần trôi mau thật mau.
    Chỉ một đêm thôi. Nhưng điều đó, cũng có nghĩa, mình sẽ được trở về với đường phượng bay. Được chìm trong không gian ấm cúng, da diết tiếng Violon của anh Hói... Đưọc nghe Trịnh. Từ những trái tim thực sự yêu. Thực sự say mê. Và cả tôn thờ. Với Trịnh. Và âm nhạc của Trịnh.
  8. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn lys, mình không giận đâu .
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt đến tả tơi. ngủ vùi trong tấm đệm của bạn để thấy giấc ngủ trưa khan hiếm mới ngọt ngào làm sao.
    Reply tin nhắn cho hongngocnguyen nhưng bị lỗi, không biết là có nhận được không.
    Tới nhà bạn, nằng nặc đòi nghe ngẫu nhiên.
    Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời

  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày rong ruổi phố xá. Bạn lại về LA. Thèm được rũ người bên bạn mà nói: ta mệt quá, ngươi ơi.
    Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.
    Chiếc ghế
    đã về quê, chiều nay chiếc ghế quay trở lại...
    Lại tiếp tục với những công việc dang dở, lại đơn độc một mình. thèm một tin nhắn dịu dàng, vẫn không...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này