1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    vào nhìn cái topic nothing của mình mà cười rũ ruột !đến thế là cùng
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    pao nhiu ng` bị pác Q lừa roài
    e he he
    em cũng ko ngoại lệ
    =====} đau khổ
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đẹp trời , ăn được hơn giờ này hôm kia một tẹo , không buồn không vui chỉ hơi tức thằng cha Quân một tẹo .
    quên , hơi buồn , hôm nay không được nói chuyện với anh , lại nhớ anh rùi !
  4. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chán........chán..chán.....và chán. chẳng còn từ nào có thể diễn tả được. nhưng cũng ko hẳn là vậy. vừa vui vừa buồn. giá như lúc đó có người nào đó...... ở bên cạnh thì tốt biết mấy. lúc đó chắc là sẽ ko phải tức như thế. ko hiểu sao lúc đó lại nghĩ đến....( ko thể nói được). thôi. chắc phải refresh hét thôi. đau đầu.
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    vui làm sao được đây khi em không vui cơ chứ ? mình muốn bên em những lúc em buồn nhưng sao không được cơ chứ ? gọi ĐT xuống nhà thì không được . em ơi , em đi đâu rồi ? càng không nghĩ đến em thì hình ảnh của em càng hiện ra trong đầu . biết làm sao bây giờ .
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    thì nghỉ hè roài còn gì nữa
    không chán thì sao
    em cũng chàn wé à
    cũng chỉ vì ko đc gặp mọi ng`
    e he he
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Chẹp chẹp , thế em die ơi , bị mất bữa chè mà vẫn chưa sợ à , hay là hôm nào em lại khao an bữa chè nữa nhẩy ? chẹp chẹp .
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày nóng nắng (chắc nhiều chết vì điên lắm đây)
    sáng , lại như mọi ngày ,chắc chiều cũng vậy . chán !
  9. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay trời nắng to nên chắc là nhiều người điên. may mà bưởi trưa nắng mình chỉ ở trong nhà thôi. o trong nhà ko mà cũng đau đầu quá đi mấy. "thằng" này nó điên quá là điên hỏi làm sao mà mình lại ko đau đầu cho được cơ chứ.
    may quá, hôm nay ko sao. vui quá. bây giờ bình thường lại đuợc rồi. lúc nào cũng như sáng nay thì tốt biết mấy........
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    trời nắng có khác
    **
    mạng lâu không chịu đc
    kiểu này ... chẳng chat nữa cho xong
    nhưng ko chat thì lại nhớ không chịu đc
    e he he

Chia sẻ trang này