1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    sao trên đời này lại có người điên như thế kia chứ. chẳng hiểu nổi nữa. trước còn muốn ở nhà 1 mình nhưng bây giờ lại khác rồi. chẳng muốn nghe điện và chẳng muốn ở nhà 1 mình toẹ nào cả. sao nó lại như thế kia chứ............ đau đầu. đi chơi thì ko sao . cứ ở nhà là lại phải nhìn mặt nó, nghe điện thoại của nó. bao giờ mới chấm dứt đây??????
  2. emchanglagivoianhdungkhong

    emchanglagivoianhdungkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đúng là...
    em chẳng là gì với anh
    anh bảo
    có ng` yêu rồi đổi vẫn đc
    thế nhưng
    chẳng nhẽ em lại bảo anh là
    anh hãy bỏ chị ấy đi để yêu em ?????
    em không thể là 1 con ng` độc ác như thế anh ạ
    nhưng biết làm sao bây giờ ?
    khi em đã ... yêu anh ?
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cáu quá , từ hôm qua đến giờ. đen đ.e.o.s chịu được , gom góp mãi mới mua được cái kính thì lại để mất , mà mất trong nhà mới đau . hừ.... lại được anh ,anh ko thèm trả lời msg của em vì ........anh ngủ! hic! tức quá
  4. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng phải nghe điện thoại của nó thật là đau đầu, rồi phải nhìn cái mặt đáng ghét nữa chứ. giá như mình ko chuyển về đây thì hay biết mấy. buổi tối muốn gọi điện cho ai đó để đỡ phải nghe điện của nó mà chẳng biết gọi cho ai cả.........
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    chán quá đi thôi
    box hẹn online tối 28 mà chăng có mống nèo hết
    thấy có tui,pác NQ,pác K
    e he he
    mạng lại chậm nữa
  6. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    2 đêm vừa rồi được ngắm sao và nhìn mưa thích thật nhưng mỗi tội hơi buồn. tự nhiên thấy buồn mà chẳng biết vì sao mình lại buồn nữa.......
  7. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    thutrang88 buồn hả em ,.. ko biết gọi điện cho ai sao em ... gọi cho anh nè ,,, anh buổi tối ở nhà cũng chỉ ngồi một chỗ chán... ... được chứ
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    troài oai
    bố Q ơi là bố Q
    box mình đá thía hử ?
    đến chịu thôi
    sáng chỉ đến sân bóng để ... ngắm thui à ?
    hic hic
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    mấy hôm nay không lên net thấy có nhiều chuyện hay ho quá . nhưng mà không muốn poss bài tẹo nào cả , buồn , chán , ...
    To all : em Thutrang88 có nhờ tôi gửi lời nhắn tới các bạn rằng trong mấy tháng hè này cho em xin phép được vắng mặt . em có chuyện nên không lên được . vậy mong mọi người hãy nhớ tới em nhé . (ít ra thì vẫn có khá nhiều người nhớ tới em , trong đó có tôi )
  10. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ôi. vậy là cũng thoát được nó. may quá.dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng tốt.
    anh gì mo...... đó ơi! em ko dán làm phiền anh đâu à. chị gì đó người yêu anh đánh thì chít em mất

Chia sẻ trang này