1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày tiếp tục . con người như đang muốn phát điên . chẹp , đúng là đồ con gái , điên đếch chịu được , phát điên mất !
  2. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    con trai còn điên nữa là con gái .Hi vọng trời ko quá nóng ko thì ko biết khi nào thằng cựu tổ trưởng di viện mất bực quá đi mất
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    hôm nay trốn mãi mới lên mạng để tự thả mình đc,vô coi mấy cái topic mà chán chẳng bùn post bài nữa,hic hic
  4. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    ...chán chẳng thèm viết thêm 1 từ nào cả,...mấy hôm nay đen đủi hay thế nào, hay nhớ ai, hay ai nhắc,,,, mà....toàn bước fải đinh thế ko biết, mới tuần trước 3 cái ngập chân, fải tiêm uốn ván, và ngất trong fòng y tế rồi, đến hôm nay,.... chỗ cũ chưa kịp lành lại thêm 1 cái...đinh gỉ! Đau wá , chẳng còn tí hơi sức nào, lại cảm thấy sốt rồi..., 1 cái nhưng tại sao lại còn nặng hơn cả 3 cái hôm nọ nhỉ.....
    ......khi bị gì đó mới cảm thấy.....mình cần cái gì đó, cần ai đó, có lẽ là để...có thể wan tâm đến mình, có thể chỉ đơn giản là để... vòi vĩnh, làm nũng như 1 đứa trẻ,...
    trong mỗi con nguời vẫn còn mỗi fần trẻ con thì fải. chắc thế...
    NHững lúc như thế này nhớ 1 người kinh khủng.., nhắn tin rồi mà ...ko gặp!..
    Đêm nay ko biết có ngủ đc ko , hay lại fải trằn trọc vì nhức nhối...
    Dạo này điên mất thôi!
    Ôi giá mà mình có đủ mạnh mẽ mà lòng tin để có thể post thêm 1 bài vào topic " ƯỚC GÌ", vì biết ước cũng chỉ là ước,,.,,, vả lại có ước thì cũng vẫn như thế... ,chẳng thể nào ....
  5. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    .........
    <---Tất cả là 999 dấu chấmm tức 333 dấu 3 chấm!
    <--- Chán...
    <---mệt...
    <---so up set.....

    As If someone understand what I feel
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 07/07/2004
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    ôiiiiiiiiiiiiiiii
    hôm nay cái topic nì đc lên trang 1 mình mới đọc đc bài nì của "anh"
    thương "anh" quá đi thôiiiiiii
    e he he
  7. god1989

    god1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    buồn vì 1 người và nhớ 1 người
    ước gì ai đó đừng hiểu nhầm mình nữa,buồn không chịu được,lăn ra khóc giống như 1 đứa trẻ con chăng??????
    lại thế ,ai đó"ơi,mình gặp nhau đi,em..............anh
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    cầu mong cho buổi nhậu hôm nay diễn ra tốt dệp,mỗi tội hôm nay ít ng` trong box mình đi wá à.......
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    trời ơi !
    biết thế hôm nay em không đi học nữa cho xong
    đi học đồng nghĩa với việc phải đối diện với anh,đã lâu,rất lâu rồi,kể từ khi nghỉ hè em đã ko đc gặp anh,em đã gần như...quên đc anh,vậy mà hôm nay em lại bắt buộc phải .... nhìn thấy anh,hic hic
  10. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    ....mất 1 buổi hẹn, ...hơi tức..., đành lênmạng vậy, nhưng cũng đáng...
    vui nhiều! cảm ơn 1 người...

Chia sẻ trang này