1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    troài
    1 ngày ...hơi đen,chuyện tiền nong cứ làm mình rối tinh rối mù hết cả lên ,chẳng biết phải nghĩ điều gì trc nữa.....chán chết !
  2. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Buồn một chút ..choáng váng một chút ....khóc một chút ....Cảm giác mất một người bạn quả là đau đớn ...Thật sự bây giờ thì bây giờ chẳng biết viết gì ...chỉ biệt bây giờ rất hụt hẫng muốn gặp được ai đó để chia sẻ.......................S ơi mày dậy đi ...Dù bây giờ mày có chửi tên bố mẹ tao cũng được ...tao sẽ không đánh mày nữa đâu ........
  3. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chán wá , hôm nay vừa thi xong điều đầu tiên mình nghĩ là đi ...gặp ''''nó'''' , luợn ra sớm (tranh thủ ) chả có ma nào đá cả ,15'' sau quay lai , thôi thì chót thì chít đành dừng lại xem mấy bọn đó đá vậy , chán khinh khủng , nhưng vẫn cố đợi thử xem có gặp được ko , 6h chiều thấy cái dáng kệ nệ cưỡi ngựa sất phi ra, mình vẫn ngồi bất động thử xem đứa nao hỏi đứa nào trước rốt cục chả nói được câu nào(ức), đành quay xe đi về trước vậy , về nhà ngồi buôn dưa lê với DIE 1 lúc ...nấu cơm , ăn cơm .. hết ngày
  4. emchanglagivoianhdungkhong

    emchanglagivoianhdungkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    TỨC CHẾT ĐI ĐC !
    mod ơi là mod,bố ơi là bố
    tại sao bố biêt con gặp bao nhiêu chuyện đen đủi roài mà hôm nay con lên đây lại bị bố treo con ngược lên cành cây thế này thì con còn làm ăn đc gì nữa cơ chứ,đồ...ĐỘC ÁC !
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy , buồn ! đã được 4 năm rồi . nhanh quá , nếu như em còn sống chắc năm nay em cũng sẽ thi tốt nghiệp cấp 2 , cũng sẽ xét tuyển vào cấp 3. nhanh quá em nhỉ ? nếu như là chị của nửa năm trước , chắc những ngày này chị cũng đang khóc , thương cho em ! nhưng chị không còn là chị nữa rồi em ạ ! em ở nơi ấy chắc cũng biết những gì chị đã làm , trẻ con quá nhỉ ! chị chỉ ước giá như lúc ấy người nằm chỗ đấy là chị chứ không phải em...................
    ngày 19-7 một ngày buồn!
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    một ngày...bt
    tưởng vẫn còn bị treo,hoá ra...he he
    sướng !
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    sao chả thấy cái nhật kí nào vui vui gì cả , toàn thấy kêu ca thôi . như tôi đây này , chưa biết bao giờ được lĩnh luơng do papa cấp mà vẫn vui đó làm sao chúng ta phải buồn nhỉ ?
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    con chim non ơi,ko hẳn như thế đâu !
    hic hic,một ngày ...bt nữa sắp trôi qua,ko biết chiều nay đi đâu chơi đây nhỉ ? chán như con gián !
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Tuởng lên mạng mà suớng, ko ngờ...lại trở lại trạng thái...chán nản rồi! tại sao lại có nguời... chán đến thế nhỉ! Vâng, cứ cuời đi! Cuời y như thế đấy! Rất hay!...
    Đã biết là ngu mà vẫn ngu!thế mới là ngu hạng nhất...
  10. visaochicohaita

    visaochicohaita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mưa....mưa buồn quá .....Bao nhiêu dự định của mình đi tong chỉ vì cơn mưa chết tiệt ...Tưởng chỉ mưa đêm đến sáng phải tạnh vậy mà.....chẳng làm ăn được quái gì đành ra hàng net ngồi khoanh chân và viết nhật kí ngắn .............

Chia sẻ trang này