1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cảm giác chia tay với người yêu sao ma khó chịu quá , chỉ muốn đi đâu thật xa thôi .
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    buồn ngủ quá,hôm qua lên sân bay tới 3h sáng mới về đến nhà,buồn ngủ dã man.....
    hôm nay học như cờ,lại đóng tiền,mình phân vân mãi ko biết ko nên đóng hay ko vì đằng nào cũng ở lại lớp rồi,hic hic
    cuối cùng thì...tiền vẫn vào tay bà điên ấy,hic hic,tiếc quá ...
    lại trốn 2t cuối online !!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Chú con chim nonlại chia tay với nguời yêu rồi hả???Chia buồn cùng chú, mà anh cũng thấy lạ, hôm đi họp chú đến với nguời ta vui vẻ thế mà, lại còn tự tin giới thiệu "Đây là nguời yêu em" Thế mà hôm nay nghe chú nói cảm giác chia tay với nguơi yêu, anh thấy, chắc là chú cũng...tệ! Xin lỗi vì đã... nói thế, nhưng chỉ mới 1 tháng mà làm thế nào lại chia tay nhau, ko kể chuyện gì khác, nhưng cái việc chú chia tay nguời ta , hay nguời ta chia tay chú chắc chắn là có lí do! Trong đó, anh nghĩ chắc chắn chú ...fải tệ! Nghĩ lại đi nghe! Hạnh fúc đôi khi khó tìm lắm đó!Chúc chú vui vẻ.
    Cảm giác chờ đợi tin nhắn thật là...sốt ruột, Yes, or NO thôi mà ..., vậy mới khổ chứ!
  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    trời ơi !!!!
    muốn hét lên quá .Chiều đi chơi mà ko được vui cho lắm ,tối thì ngủ mai lại đi làm cuộc sống mãi mãi như vậy sao??
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ....Thất vọng ....tại sao A lại không tin E ......Nếu đã cùng nhau đi đến một tình yêu thì phải tin tưởng ở nhau chứ ...Tại sao lại cứ ghen tuông vớ vẩn như vậy ?....Tại sao không cho E một lời giải thích nào hết mà cứ lẳng lặng như muốn chấm dứt tất cả vậy ..?...Giờ A muốn chia tay phải không ?.......................................Nếu A đã muốn vậy thì E còn gì để nói nữa đây .......E chỉ muốn A được hạnh phúc ...Nếu chia tay mà anh cảm thấy được vui thì cứ làm như vậy đi ..........
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    mk
    sáng đi học mà nhà "anh thầy " khoá cửa,học có mấy hôm thôi mà cũng ko ra hồn !
    vào nhà bà ngoại chơi,xin tiền ra chat,thế thôi,à chiều nay có "kế hoạch" gì thì..."ai đó" phải báo cho tui biết nhé ..............
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường , thiếu ngủ , người như con "cớm ngủ " . chẹp , bố con_chim_non lại bị " đá" à ? đáng đời .
    chiều được ngày ngoan ngoãn đi học thêm thì không thèm chép bài mà ngồi soạn .... bó tay ! hi vọng mai nắng ráo để con đi bơi . con béo quá trời !
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    sáng dậy lại nói là đi học nhưng thực ra...có học hành gì đâu,hic hic
    chiều cũng thế.................online hoài à...hic hic
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    chán chả buồn chết !
    đi đâu cũng gặp yêu với chả đương,vớ vẩn thế không biết đc nữa,hic hic
    chỉ 1 việc "như vậy" thôi cũng đủ để thấy nó "bẩn " đến thế naothật GHÊ TỞM ,thế mà........... ...lại................ like mới đau,hic hic,nhưng sự thật đau lòng khiến cho mình....ko thể nói thêm được gì !
    mk !!!!!!!!!!
    **** off !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Nown4ever

    Nown4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bên Vimaru xập xệ quá, sang đây góp vui với mọi người tí.

Chia sẻ trang này