1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    một ngày đẹp trời,mỗi tội...bị ăn thịt....thỏ
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Miẹ ,hôm qua được ăn thịt thỏ ngon vãi đái .
  3. doremon768044

    doremon768044 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ngồi chat chỗ này sao mà nhạc nhẽo não nề quá....
    sáng online,giờ lại online,hic hic,chán ...
    lúc nào cũng tiền,sao mà khổ thế cơ chứ,hic hic,rồi sau may đồng phục thế nào đây trời..........
  4. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chán thế nhở ! Ko có gì cả ,ko tin nhắn ,ko thư từ , ko vui vẻ ,ko gặp ai
    Ông Tye ,ông đâu rồi ,tốn tiền điện thoại quá ( BK) gọi ông cả chục lần ko thấy ông đâu cả
    To die :ko đi học hả ,hay là ở nhà bán mì
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    hớ hớ hớ
    nếu chị ở nhà thì chị cũng chả bán mì đâu em ạ......
    **,điên hết cả tiết lên,đã xin phép rõ ràng rồi mà đúng lúc đang định đi ông bà già lại bảo "không đc đi" ức đíu chịu đc,chã nhẽ........đập phát chết luôn
    đã thế còn cho cái thằng "NY " ăn thịt thỏ nữa chứ,hic hic,khổ thân thằng bé,chỉ tại mình......
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cả buổi sáng ngồi ol , chán chê mê muội đến lúc sắp về thì mới phát hiện ra cái title của mình bị đổi . tức....................
    to all mod : ai dám đổi title của tôi ? đừng có lạm dụng chức quyền như thế !
  7. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tui không còn phải nghĩ gì nữa rồi ..Về đây sống tui thấy cuộc sống của tui thay đởi hẳn ...Những đứa trẻ nơi đây làm cho tui nhớ lại tuổi thơ của mình ...Dù mới chỉ ở đây có một ngày một đêm thôi ..Nhưng tui dường như đã thấy lại con người thật của mình ....Một con người mà từ lâu tôi đánh mất ...Buổi sáng ra đồng nhuìn người ta cấy lúc ....Không khí trong lành hơn không khí ở chỗ chúng ta nhiều .....Sáng ..Tí nữa bị trâu húc cho cái tội trêu nó ...ặc....Không biết mọi người ở nhà thế nào ..Tiếc cho mọi người thật đấy ...Hôm qua về đây em đã khám phá ra nhà ông em có vườn ổi to dã man ..Quả nào quả nấy như 2 nắm tay ....Hè..hè.. em rất muốn gửi về cho mọi người một ít nhưng mà ....Hè..hè..Em đành ăn một mình vậy ..Cá pác có biết em phải đạp xe gần 2 km để đi chat không ?...Ăc....Đúng là kì tích ...Phải lên mãi chợ huyện mới có đấy ...Chứ cái vùng của em ha?.,.nói đến chat chúng nó còn hỏi đấy là cái gì ....Đúng là .......Em sắp trở thành người rừng đến nơi rồi ....
  8. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    tối qua anh đang ngồi chát thì em đến.. thật bất ngờ.. biết nhau từ lâu rồi mà giờ mới có dịp nói chuyện.
    em đã xinh hơn rất nhiều..... em rủ anh đi chơi... rồi nói anh gọi cho em. nhưng sáng nay anh ngủ 11h mới dậy nên không gọi cho e không biết có gian không?
    ngày mai em lên trường rồi.. chúc em bình an.
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    trời ơi,viết gì bây giờ khi tâm trạng rối bời thế này chứ....
  10. doremon768044

    doremon768044 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    một ngày bt quá thể,sáng...đi học (online),chiều .....đi học (online)
    về,thế thôi
    à quên,sáng zỗi nó.hic hic.ko biết nó có biết là chuyện gì hay không nhở,he he he
    kệ !!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này