1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nown4ever

    Nown4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đã khóc, đang khóc, và chắc chắn là tối nay sẽ khóc. Tại sao lại fải khóc chứ nhỉ? Có là cái gì đâu cơ chứ? Nếu như thực lòng quan tâm đến mình thì đã ko để mình như thế này? Chỉ nói được vài câu, chắc cho như thế là đủ rồi. Tại sao với con người đó mình ko thể hiện đúng con người của mình nhỉ? Tại sao mình ko thể tức giận mỗi khi có chuyện xảy ra nhỉ? Tại sao mình cứ đâm đầu vào nhỉ, có gì hay ho đâu cơ chứ? Thiệt thòi vẫn luôn là mình. 2 tháng - ko lâu lắm, nhưng chắc cũng đủ để cho mình quên được. Hy vọng thế, ko thì ít ra mình cũng có thể đập vào mặt ... mỗi khi tức giận
  2. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chuối ! Trần đời không thấy cái gì chuối hơn tye : ổng biểu die mà đè chắc chết bẹp mất
    chán nhểy ! Có người rủ đi chơi mà không đi được ,kể cũng phí
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Chuối thì thôi rồi!
    Ko đi thì fí wá! Có fải lúc nào cũng có nguời mời đâu cơ chứ,mà đã mời mà...ko tận dụng thì càng fí hơn!
    Đừng tin những thằng nào mà ko có nguời...đảm bảo cho em là hắn đáng tin!! ANh đang nói nghiêm túc đấy mark à!
    Xin lỗi ông TYE!Tôi đang bảo vệ cho 1 nguời...đặc biệt! Thế thôI!
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    chuối cả vườn.....
    tại sao lại cứ phải dây vào mình thế nhở,lắm chuyện quá thể !!!!!
    miẹ kíp,sáng sớm chưa gì đã gọi đt,may là hàng xóm có đám ma nên n`g ta mới dậy sớm đây,chứ ko thì giờ này vẫn đang ngủ ...,đã thế lại đíu thèm nói năng gì nữa,tức quá trời quá đất luôn,đến lúc ng` ta bảo biết là ai rồi thì lại cúp máy,gọi lại thì "đi vắng" ,thích "đi vắng" chứ gì,ok,cho đi vắng cả đời luôn nhá !
  5. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi nếu tận dụng thì mình sợ là không trèo kịp tàu về mất .ôi
    Sướng quá ! Không biết mình làm người gì đặc biệt của ông So thế nhở
    ngày tồi tệ ! lại 3 cái việc lăng nhăng ,mệt chết cha , ốm rùi ,biết làm sao đây
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    trời ơi,ngồi từ 8h sáng cho đến giờ,gặp thằng chồng đc 1 tí nó lại đi zìa,hic hic
    muốn gặp 1 ng` wé mà chả thấy đâu,hic hic
    chủ nhật này iem sẽ dẫn thằng chồng iem đi cho các pác coi kí mẹc của nó nhá,hic hic
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chẹp ko biết có phải đang đả động gì đến mình ko nhi???sáng mình cũng nhận được một cú điện thoại rồi cũng đối thoại như vậy ,nhưng mình nhớ là mình ngủ đến 10h30 cơ mà chẹp chẳng hiểu nữa.
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chẹp ko biết có phải đang đả động đến mình ko ấy nhơ??mình nhớl à mình cũng có nhận được cuộc điện thoại như vậy,nhưng ko phải thì thôi chớ,bắt lỗi cái gì đây??
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    đen ko để đâu cho hết cái đen nữa...
    hic hic
    sao lại có ng` ngu như mình nhở
    nó bảo lên là lên,mất 10k tìn xe ôm,lên lại ngồi,miẹ kíp....
    ko ai đưa về,dở !
    lần sau thì đừng hòng nhá !
  10. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hơ ! Xui ,làm sao lên lại gặp đúng ông So làm mình lộ tẩy việc suốt ngày dùng nick của em để chat .
    viết thư thì ko có ai nhận
    Vẫn xui quá trời

Chia sẻ trang này