1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hơ lắm người buồn chán thế này ai biết đâu mà lần đây
    Mình cũng chán ,anh trai cũng chán ,bạn cũng chán ,bó tay
    vào chat chit tẹo mà khủng khiếp đến không ngờ
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    vậy là...nghỉ diến roài...ai biểu hôm đi duyệt ko đi đủ cơ chứ,hic hic,tốn nc bọt của mình quá thể,bọn này làm ăn như....***....
    ngày nào cũng phải suy nghĩ xem ngày mai có nên "đi học" hay không,và nếu có thì lại phải nghĩ xem là "đi học" ở đâu nữa....ở nhà cũng chán,chỉ nghe chửi là nhiều.....
  3. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    một ngày hơi khác bình thường , dạo này mất ngủ , mất cả ngủ trưa nữa . bực cả mình ! trưa đội nắng xuống trường DHP mà hắn biến đâu mất tiêu . bực cả mình ...........
    chẹp . sáng nay ..........
  4. emchanglagivoianhdungkhong

    emchanglagivoianhdungkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ mình chửi ầm hết lên ở chỗ này....
    tức ko chịu đc......
    lại bị treo nick,khốn khổ thân tôi....
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    1 nga`y đen đêck tả .
    To die : nhật kí mà em , chửi vô tư càng to càng tốt nếu thấy như thế thoải mái trong lòng , đôi khi anh vẫn đứng ở 1 chỗ nào đó và chửi cái mà anh không thích đấy , làm như thế hay hơn là giữ trong lòng .
  6. emchanglagivoianhdungkhong

    emchanglagivoianhdungkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chửi thỏai mái hả ?
    uh thì chửi,nhưng thôi,có lẽ là bẩn mồm roài,mà ông anh cũng đâu có ủng hộ iem chửi nhở...
    em sẽ KHÔNG VÀO ĐÂY VÀ TNHHP NỮA
    thế thôi,thông báo vậy.....
    em đã quá mệt khi bị cảnh cáo hết lần này đến lần khác trong khi có phải một mình em như thế đâu có chứ...
    em cũng đã quá mệt mổi khi mỗi lần lên mạng hầu như all time chỉ để vào đây mà lại bị treo nick yêu quý của mình,tức là KHÔNG ĐƯỢC VÀO NỮA dù chỉ là 1 ngày hay 1 h ....
    thôi nhé !
    mọi ng` đọc xong thì quên mẹ nó đi,nhớ làm *** gì nữa,cũng đừng post bài thêm trả lời em làm gì nữa,em không vào để xem đâu mà phải post
    thế nhá !
    bởi vì có lẽ em nên đi là tốt nhứt,cho mọi ng` đỡ phải tức là con này SPAM QUÁ NHIỀU !
    Được emchanglagivoianhdungkhong sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 19/08/2004
  7. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chẹp ! chưa ngày nào mình mệt mỏi như thế này ............toàn là chờ với đợi . bực cả mình ! có ai thấu hiểu cho nỗi khổ của một người cả ngày ngóng điện thoại không ?
  8. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    một ngày bắt đầu từ 1h chiều... tại đêm qua mất ngủ vi..... he he...
    chẳng có chuyện gì xảy ra mấy. hi vong ngày mai sẽ sáng sủa hơn.
  9. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Sáng ra bờ suối tối vào hang
    Cháo bẹ rau măng đã sẵn sàng
    đó là tấm gương của bác Hồ vĩ đại còn tớ lại:
    Sáng vô bồn tắm chán lại ra
    Bánh mì pa tê đã sẵn sàng
    đời như tớ thì vui quá còn gì.có khác ***** là mấy đâu.
    (nhật kí ngàn năm vẫn thế)
  10. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hic! sáng bảnh mắt ra đã phải đi lao đọng roài . về nhà ông So thì bị ăn thịt thỏ . tức không chịu được ! hik ! má ơi conm đói ..............
    chẹp , dạo này nhiều chuyện quá .......đau hết cả đầu!

Chia sẻ trang này