1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkinpark_myloveandmylife

    linkinpark_myloveandmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    một ngày của mình như bao ngày khác thôi à.
    Sáng dậy online chút,bao giờ mẹ gọi xuống ăn sáng thì xuống,ăn xong lại online nếu thích,không thì có ai đến rủ đi chơi là đi,tới trưa về ăn cơm xong rồi lên phòng nằm nghe nhạc ( tất nhiên là chỉ LINKIN ) -ngủ,chiều dậy khoảng tầm 5h hơn,đi với ông anh họ xem đá bóng trên cung,về tắm rồi ăn cơm,ăn xong thì học bài,học xong nghe nhạc ,online và ngủ thôi...
    hôm nay thì hơi khác,sáng online được tí mẹ đã gọi bảo chiều phải lên hn có công chuyện của nhà,việc này bố mẹ nói đã lâu rồi nhưng mình cứ chần chừ,hôm nay lại bắt buộc phải đi,đã thế,chiều box có kế hoạch đi ĐS,không biết mình phải làm gì bây giờ nữa à...
    thôi để hỏi ý kiến bố mẹ xem thế nào đã à...bố mẹ luôn là người quyết định đúng mà.
    chết,có người gọi xuống ăn cơm rồi
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ặc
    1 ngày bố của xui xẻo!
    máy thì biến mất từ 2h sáng!
    Mở mắt ra thì ko thấy dép mình đâu!
    thế mới uất chứ!
  3. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chẹp , hôm qua đúng là ngày của đổ và vỡ , làm rơi lọ súp của hàng cháo , cuối cùng bị đâm và tay , chảy máu . tối về , cầm con dao thế nào , lại bị đứt tay tiếp . chẹp , đen đếch chịu được .
    Được amoremio_h sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 26/08/2004
  4. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chẹp , ngày hôm qua đúng là ngày của đổ và vỡ . làm rơi cái lọ súp của hàng cháo , đâm ra bị mảnh sành nó đâm vào tay ==>> chảy máu . chẹp ! tối về chẳng biết làm sao , sờ váo con dao , lại bị nó làm cho phát nữa ..... đen đếch chịu được !
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    lại 1 buổi sáng "đi học"
    hôm qua cúng rằm vui hết sảy,mỗi tội ********* ấy về hơi sớm,chắc lại đi chơi với người yêu...
    hôm nay thì đen roài,26 là hạn cuối cùng để trả tiền đt cho má roài,chết chửa,làm sao bây giờ,ai bảo buôn đt lắm vào,hơn 100k chứ có phải ít đâu,lúc gọi ai mà biết đc nh` như thế này cơ chứ...hic
  6. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mạng dạo này thế nào ấy nhở ?..bực quá...Cứ phải kè kè pass mới vào được trong room ....ức quá ...Hôm nay buồn quá ...Đợi mãi mà chẳng thấy người mình cần gặp lên mạng gì cả....hux...
  7. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    một ngày Hải phòng mưa , chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa . buồn , cái cảm giác này sao nó cứ đeo đuổi mãi .......một ngày Hải Phòng buồn!
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    ôi,ngày chủ nhật thích thật,ở nhà muốn làm gì thì làm...ngủ đến 9h dậy,hic,ăn sáng,roài ăn trưa luôn,nằm chơi tí,lại mày mò tìm...ăn,roài ăn tối,hic,roài ra online.....sướng phải biết,ngày nào cũng như hôm nay thì sướng,mỗi tội hơi...ốm vì hôm qua đi mưa.........
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    sao số mình chó thế nhỉ?
    Đến giờ phút này rồi mà vẫn xảy ra chuyện
    sao ko để mình đi rồi hẵng về nhỉ?
    bây giờ thì cũng chẳng biết làm sao nữa
    Cảm giác bế tắc hoàn toàn...........
  10. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    một ngày mưa mưa , hic ! mệt và đói !mong có 1 người để nói chuyện , rốt cuộc chẳng có ai cả!

Chia sẻ trang này