1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    lài lài,ông anh không bít kí rì thì bon chen vừa thôi chứ,chuyện của iem mà...
    bọn em tụ tập cách của bọn em ông anh hiểu không ? bọn em chỉ cần vác xác đến chơi vui thôi chứ với nhóm bọn em thì không có khái niệm tiền ông anh đáng kính ạ,hiểu chưa ????
    còn việc của em...để yên em làm.....hic
  2. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa ,con đến đau tim đi bệnh viện cấp cứu mất
    RINO ,BÁC VỀ ĐÂY RỒI BÁC BIẾT TAY EM
    HỨC BÁC RINO ƠI SAO BÁC LẠI BỎ EM MỘT MÌNH
    SAO LẠI THẾ em chán quá ,động vào thì sợ mà không động vào cũng sợ
  3. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hức, ko làm thì chỉ có sợ thôi! Thử dám làm xem nào!?
    Chẹp chẹp!NHật kí ngắn đểlàm cái đek gì nhỉ?Chán bỏ..xừ! MK,toàn chat voi chit, hình như con nguời ta bây giờ luôn bức xúc,,, suy ra cho cùng cũng chỉ vì 2lí do, thứ nhất là tình thứ 2 là tiền!
    Chó 1 cái là mình thì cả 2! Đời là thế, chẳng biết đưòng nào mà lần!
    Ở đời fải biết mình là ai, nguời ta ko biết mình là ai tthì fải cho nguời ta biết mình là ai?
    Vậy đấy, tiêu chí giết nguời!MUốn bỏ đi đâu đó, thật xa, đi luôn có fải hay ko?
    Vẫn fải fụ thuộc, và...ý thức về những gì ràng buộc mình nhiều wá!Trước mà mình mạnh mẽ thêm tí nữa điên thêm tí nữa, ngu thêm tí nữa thì bây giờ có fải là đang ở ĐỨc làm ăn mày ko nhỉ he he he!
    Thoai chấp nhận, cái gì cũng fải chấp nhận vậy! Đời là thế mà
  4. linkinpark_myloveandmylife

    linkinpark_myloveandmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày hôm nay nước Nga chìm trong bể khổ,hôm nay,8h(VN) sẽ diễn ra biểu tình chống khủng bố ... hôm qua là quốc tang,thật đau thương làm sao...thật thương tâm,mình ở nhà mà không biết nên nghĩ đến chuyện gì bây giờ... rất may cho gia đình là không có ai ở đó...
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường , không chờ không đợi , không 1 lời nhắn nhủ yêu thương ! hơi buồn vì Hp mưa quá ....... về nhà cũng chẳng có việc gì ngoài việc trèo lên giường ngủ ! chẹp.....năm nay sinh nhật lại mưa nữa rồi !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường thậm chí hơi may mắn nếu hôm nay không có tiết toán ! chẹp , một ngày hơi đẹp trời , hôm qua đi mưa như thế mà lại không ốm mới lạ ! chẹp, hôm nay hiboss lên trường à ? về còn nguyên nhé Quang già!
  7. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày trôi qua thật buồn ..nản quá ..mấy hôm nay đâm đầu vào học mà đầu cứ nghĩ đi đâu đâu ấy ....Chẳng biết mình đang làm gì nữa ?...Chẳng biết những gì mình đang làm là đúng hay sai nữa ....Không biết cuộc sống của mình rồi sẽ đi về đâu ...Ai cho tôi biết với ...Cứ sống không có tương lai thế này ức chế quá ...
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    he
    giờ die nghỉ học rồi bà kon ơi,mọi người đến chơi với die đi nào,die ở nhà chẳng làm gì,chán quá,chỉ đưa đón con em đi học thôi à.............
    muốn hỏi gì die thì hỏi lmh ấy,vừa mới nhắn tin cho nó xong,he he
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường ! ăn ít hơn , ngủ ít hơn và ....nhớ cũng ít hơn ! giá như mọi chuyện đều rõ ràng thì tốt quá!
  10. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy nhà đã không còn ai ...Chẳng biết làm gì hơn là lên mạng online ..Nhận được tin nhắn của 1 người bạn ..Hux...Người ta cứ bảo mình vui vẻ lên mà không biết là mình đang cười như mếu.....Chán quá ...Chẳng biết chiều nay có gì để làm không nữa ...Mong có việc gì để tiêu khiển thời gian rảnh rỗi này đi ....

Chia sẻ trang này