1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tháng này cừa đen lại vừa may mắn. đen đầu tháng mà bây giờ thế này thì cũng được.
    vui wúa. đang bết thì lại được...............
    trốn học lên mạng mà lại chang gặp ai cả. biết thế đi học cho vui.
  2. brit_emily

    brit_emily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hôm ne là một ngay` đẹp trời sao mìn lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ ?
    con` 2 ngày nữa là đến trung thu rui`
    hay wa'' ha
    ko bít đi chơi cả bọn lớp mới sẽ như thế nèo
    hình như chúng nó bểu đi hát
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    ngày nào cũng như ngày nào,trừ những hôm đi học thì có khác đôi chút...
    chán quá đi thôi,chỉ ở nhà,chẳng làm gì hết,chỉ chơi và đi đón con em đáng ghét....
    sao chẳng ai gọi đt cho mình nhỉ ? chán quá,sao chẳng có ai đến chơi và nhớ sn mình nhỉ ? chán thí mồ....
    trời ơi,30 là sn nó rồi mà mình không biết phải nói với nó cái gì đây nữa....mà thôi,chắc bọn con dog kia cũng nhớ,thể nào cũng bày trò ra cho xem,đúng là lũ dog die.
    giá như buổi tối chỉ có mình với nó (trên ấy như ngày ấy năm trước)...............
    buồn mà chẳng buồn !
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    sao lần này về nhà chán thía nhỉ?
    Chả đi đâu
    làm thợ hồ 2 ngày chán chít
    Rủ mọi người đi chiến cũng ko ai đi
    Đến rủ đi ăn kem mà mọi người cũng từ chối
    sao chó nhẩy?
  5. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    1ngày nào đó, anh có thể nói với em rằng.
    ILOVEYOU MORE THAN I CAN SAY
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    chưa có trung thu nào như trung thu năm nay !
    điên hất cả ruột,hẹn hò mãi rồi cũng chỉ đến thế mà thôi...cuối cùng biết ngay là tan đàn sẻ nghé mà lị,điên thế không biết nữa...thôi,chỉ còn nước lên mạng ngồi tán đứa nào rủ đi chơi,hic hic....
    lại thêm một ngày trôi qua,không lúc nào là không nghĩ tới sn nó...đáng ghét ! sao lắm sn thế không biết....tiền đâu ra cơ chứ...
    sn nó năm trước đã không ra gì rồi,năm nay không biết mình có làm cho nõ "ra gì " không nữa....i love u more than i can say....giá như gặp được nó để nói cấu đó = tiếng Việt chứ ko phải = thứ tiếng nào khác ....
  7. buon1ban10

    buon1ban10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tại sao , tại sao em lại không nghe điện của tôi cơ chứ ? tại sao ? em có biết là tôi buồn thế nào không khi mà em quyết định đi tới một nơi xa xôi để tìm tương lai cho mình . em nói rằng dù cho chúng ta xa cách nhưng chúng ta vãn có thể gặp được nhau cơ mà . và tôi tin vào em , tin vào những gì chúng ta có với nhau .chúng ta đã cố gắng chịu đựng trong một thời gian rất dài rồi , vậy mà chỉ cònmột thời gian nữa thôi là chúng ta lại ở bên nhau , vậy mà sao khó quá . với anh , dù thời gian vừa qua chỉ có 1 tháng thôi , vậy mà sao anh thấy nó dài quá . anh ngóng chờ từng ngày từng ngày ,thời gian cứ trôi đi và trong đó coánh mắt buồn dõi về nơi xa của anh. tại sao thời gian lại vô tình đến thế , sao thời gian bên em lại ngán ngủi như thế mà thời gian tôi xa em lại dài như thế .bây giờ anh đã hiêu tại sao em lại giận anh đến như thế khi mà anh lỡ hẹn. anh biết rằng liệu trên trái đất này còn có người con gái nào ngồi chờ anh như thế không ? có lẽ là không . vậy mà em vẫn ngồi chờ cho tới khi nào anh đến mới thôi .vậy mà anh vẫn không hiểu điều đó khi mà thời gian không ngừng lại . có lẽ anh đã nói rất rất nhiều lời xin lỗi , làm mọi thứ để em vui cũng không thể nào tha thứ cho anh được . vậy mà sao em vẫn cười khi anh đến , sao em không giận dỗi , không trách móc gì anh ?
    Cho đến bây giờ em ra đi , anh mới hiểu em quan trọng với anh đến mức nào .em hãy về đây với anh . anh phải làm gì bây giờ để có thể vơi bớt đi nỗi buồn này bây giờ đây . anh có thể khóc ư ? nhưng em đã nói rằng em không thích một người con trai chỉ biết khóc . đành rằng khi những giọt nước mắt rơi ra con người ta sẽ bót buồn hơn nhưng em không thích như thế . em ơi , tại sao tôi nhớ em nhiều đến thế ? tại sao ? ? ?
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường như mọi ngày , khác cái .......cãi nhau với con bạn , chắc cũng lại là tại mình , chẹp . tại cái tính mình ấy mà , chẳng bao giờ chịu nói mọi chuyện rõ ràng .......nhưng chúng nó có bao giờ đặt vào vị trí của mình đâu mà biết mình như thế nào cơ chứ ? ghét ! cáu quá , mình luôn cố gắng làm mọi chuyện thật tốt nhất là đối với chúng nó , ha , nực cười , có lẽ có người nói đúng , mình nghĩ cho người khác nhiều quá nên đôi lúc mình thấy ............thôi , chán , chẳng nói nữa . nói nữa thì bảo mình hẹp hòi !
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    ôi,phải nói là mình vui sướng đên nhường nào khi nhận được tin nhắn từ nó....không kịp mua quà cho nó,giờ thì đã muộn rồi,giá như mình lên mạng sớm hơn tí nữa thì có lẽ mình sẽ đến...thôi,mai mang quà cho nó cũng được...
    "hom nay sinh nhat tao
    may roi thi den "
    ...........ghét quá,suốt ngày mày tao với mình.....

    hôm nay sn nó mà mình lại được bà chị gia sư tặng quà trước,,,he he,ko bit là kí rì đây ta ????
    Được dieishappy sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 30/09/2004
  10. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Một ngày tồi tệ.Không hiểu sao mình lại tháo ra cơ chứ thế là bây mất đi cái wý giá rồi.
    Chậc âu cũng là cái số.Đành thất lễ với người ra đi!

Chia sẻ trang này