1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    điên thế không biết nữa....mạng như....củ chuối,mk,vào máy nào cũng d..........d..................e.......................o.......................s đc ... điên thế ko biết.....
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    điên thật,,,,,
    muốn gặp mặt nó lần cuối mà đến thì không còn ai ở đó hết.....muốn trả tiền nó nhưng...móc không ra ....
    thôi thì em nhờ mọi người gửi lời chào tới nó hộ em nhé,và bao giờ có tiền thì em chuyển về trả nó vậy...chiều em đi rồi......
    em sẽ nhớ mọi người,và em cũng mong mọi người nhớ đến em...........
    lói rì lữa bi rờ ta ?
    ................................................................................
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mất nhiều thứ thật
    nhưng mất mày tao ko tiếc đâu!
    Đồ đểu ạ!
  4. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá đã kết thúc sao bọn nó ko nghỉ để mình về nhỉ . thui ngồi chát tí vậy . chán quá làm nốt tháng này nghỉ quách .
  5. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay die bay rồi . chắc bây giờ nó đang trên máy bay . ko biết bao giờ nó mới đọc cái này . chúc nó thượng lộ bình an . Cái box mình phải nói là chúa caosu . hôm qua hẹn đi chụp ảnh mà chả thấy vip đâu cả ?
  6. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lại nhớ về cái hồi còn bé tí tẩn ngẩn tần ngần trước cổng trường TNH ước ao sau này được học ở đó. Vậy mà, ước mơ đó vĩnh viễn không thành hiện thực nữa rồi
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Lại 1 đêm nữa thức trắng , để làm gì đây , khi mà ta không muốn nhưng lại không ngủ được. suy nghĩ về câu chuyện của mình sao mà thấy chán và buồn quá . không ngủ được vì 1 phần nhớ em , nhớ tất cả , buồn cho mọi thứ .
  8. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    chẹp chẹp, chắc giờ này em die đọc đc rồi! lôi~ vì ko đi đc lên Hà Nội tiên~ em!
    chúc em mọi điều tốt lành! Đừng wên mọi nguời nhe!
  9. visaochicohaita

    visaochicohaita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Biết làm gì đây khi con người ta không còn cái gì để mất ,không còn một người để yêu thương chia sẻ ,không còn cả một tương lai để mà hi vọng .....Giờ thì nó đã nhìn đời bằng con mắt khác.Nó gọi người khác bằng tiếng bạn bè ,anh chị sao mà ngọt quá vậy để giờ đây nó ngồi trong quán net một mình âm thầm khóc khi biết rằng tất cả những gì đã qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua ...Nó chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc mọi chuyện ..Người ta đã dạy cho nó một bài học khi nó vừa chập chững bước vào cánh cửa cuộc đời ..Sao mà cuộc đời nó lại gặp nhiều ngang trái đến như vậy?Nhiều khi nó tự hỏi ..cha mẹ sinh ra nó trên thế gian này làm gì ?....Tại sao không bóp chết nó khi nó mới sinh ra đời ...Mà lại để nó sống đến ngày hôm nay ..để nó phải gánh chịu nhiều ngang trái của cuộc đời đến vậy?............................Nó hận tất cả những ai nó quen biết ..Những người nó tưởng như có thể giúp nó sống tốt hơn mà giờ đây họ quay mặt lại với nó .....Nó đang rất tuyệt vọng...
    Được visaochicohaita sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 22/10/2004
  10. doc_hanh01

    doc_hanh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nhé bạn ơi .
    Bởi " đời là bể khổ" , khi bạn biết bạn đang ở trong "bể khổ" bạn sẽ biết cách để sống . Hãy mỉm cười với lỗi đau và lỗi đau sẽ biến mất .
    Các bạn của tôi . Các bạn đang là những thanh niên , tại sao các bạn lại tỏ ra mình là những người yếu đuối và uỷ mị vậy ?
    Thất vọng một chút các bạn đổ tại số phận . oán trách cha mẹ .
    Các bạn có biết đâu khi sinh bạn ra cha mẹ đã dành mọi ước mơ của họ vào bạn . Tại sao bạn có nhưng lời như vậy nhỉ . Mặc dù mình biiết đây chỉ là những lời nói ko có thật từ đáy lòng , bạn chỉ muốn tỏ ra mình là một người nào đó . nhưng bạn nghĩ sao nếu cha mẹ bạn đọc được những dòng này . Họ sẽ buồn ra sao , thất vọng ra sao và đau buồn ra sao .
    Hãy bước đi hãy chọn cho bạn con đường . Đường quang hay bụi dậm là do bạn chọn chứ chẳng ai sô đẩy bạn cả .

Chia sẻ trang này