1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ủa , làm lành với bạn gái lại rùi à ?
    chán quá đi thôi ......
    The time goes by
    No time to cry
  2. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    8 vết những 8 vết cơ đấy muỗi ở Đồ Sơn ác thật.2 ngày đẹp thật sao hay thế nhỉ
    In the end
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    nè nè lại bắt đầu trù úm anh đó hả bupbe???
  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ha ha thằng em phải cảm ơn anh nhiều nhiều nhé.CHo mày nợ đó
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là sinh nhật thứ 21 của anh rồi đấy ...Càng nghĩ bé càng cảm thấy mình có tội rất lớn ..Rồi không biết đến bao giờ mới có thể quên đi tất ..Mọi người thì có lẽ đã quên cả rồi nhưng mà bé làm sao có thể quên được ..Mỗi khi nghĩ đến anh là lòng bé lại đau như có ai giẫm đạp lên vậy ...Tại vì bé ..tất cả là vì bé mà ..Anh biết không đã có rất nhiều người hỏi bé là vì sao lại đặt nick là dươngdung ...Thật sự là bé không biết trả lời sao cả ..Vì sự thật quá phũ phàng phải không anh ?....Chỉ vì bé ...có lẽ chính vì lẽ đó mà bé không dám nhắc đến sinh nhật của mình ...Chính nó đã làm cho bé và mọi người không còn gặp lại anh nữa ...Chỉ một dòng chúc trong tấm bưu thiếp ...làm sao em có thể quên được chứ: " Mãi là cô bé trong sáng như những bông hoa hồng trắng anh tặng em nhé ..làm sao anh có thể đang tâm bỏ mọi người ..bỏ lại hết những người yêu thương anh mà ra đi như vậy chứ ."...3 năm trôi qua ...kí ức về anh dường như đã chìm sâu trong lòng mọi người thế nhưng làm sao bé có thể quên anh ...Anh trai ah` ! không biết bây giờ anh đang ở đâu ..có còn nhớ bông hồng trắng của anh nữa không ?....còn bông hồng trắng thì luôn nhớ đến anh ...nhớ đến từng câu nói của anh ....tại sao anh lại bỏ bé mà đi ...Có rất nhiều lúc ..bé muốn lên đó với anh nhưng...có lẽ là bé không đủ can đảm ...đúng không anh ?...Hôm nay bé cũng mua quà cho anh nữa ..vậy là bé đã có món quà thứ 3 rồi đấy ...không biết bao giờ mới có thể mang những món quà này cho anh đây...
    Được duongdung16 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 22/11/2003
  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Sáng thất tình nằm ở nhà thì điện thoại kêu liên tục mà chả có cái nào của mình chỉ khổ mỗi mìh cứ chốc lại bật dậy nghe điện vớ vẩn.
    Ra ngoài thay đổi không khí một tí lại gặp mấy đứa quỷ tiêu luôn buổi sáng
    Chiều đang đánh Star hay lại phải cặm cụi đi không biết ai thông báo cái tin vớ vẩn.Bực!
    In the end
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thất vọng quá, đến bây giờ tôi mới hiểu anh nghĩ về tôi như thế nào, thực chất từ trước đến giờ anh luôn coi thường tôi, buồn quá...
    The time goes by - No time to cry
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    có chuyện gì vậy em??nói cho anh nghe coi lâu lắm rồi ko gặp chẳng rõ tình hình em hiện giờ sao nữa
  9. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vâng ..thời gian cứ tiếp tục trôi qua ...người đã mất thì chìm dần vào quá khứ ..người đang sống vẫn tiếp tục sống để hoàn thành xứ mạng làm một con người của mình ...Còn tôi ..từng ngày từng ngày một sống trong sự khắc khoải chờ đợi ..chờ đợi một cái gì đó ..hoặc một ai đó mà ngay cả tôi cũng không biết đó là gì?....Tôi vẫn chờ đợi chàng hoàng tử cưỡi con ngựa trắng trong những câu chuyện cổ tích của riêng mình ...nhưng mà cuộc đời đâu phaỉu cứ ước muốn là được đâu ...Anh là tất cả những gì em có và có thể cả những gì em có nữa ..Nhưng mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất và cũng đắng cay nhất ..Tình yêu phải chăng luôn có sự chia chác ..Một con người mà sống trong trái tim hai người ..Em đành cúi đầu để anh cho một người con gái khác ...Em đã buồn ..đã khóc ..đã chết đi sống lại ..Thử hỏi làm sao quên được anh ?.....Có người nói với em ...hãy cố quên anh đi ..Tình yêu học trò mà ...Anh Q ơi ..Em làm sao có thể quên người ấy ...Biết rằng trái tim ghét người ấy rất nhiều ...dù biết người đó đã không thật lòng nhưng tại sao em không thể quên đi người ấy ..để đón nhận một tình yêu khác ..một tình yêu chỉ là của riêng em ...Em không dám đứng lên đấu tranh để giành giật người ấy ..chấp nhận hi sinh ..phải chăng em đã quá hèn nhát khi không dám đấu tranh để giành lại tình yêu của chính mình ....
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  10. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    eh bupbe với nhatquan, tụi bây làm cái gì mà anh em vớ vẩn thế hả? bó tay. hehehe.
    TO duongdung: ....buồn............
    Đói bún bò

Chia sẻ trang này