1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Chài , hôm nay đc cái duyên to wa'' , đc lai 2 em xinh gái di chơi tết :D
  2. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho anh mày toàn ở nhà ngủ thôi thằng em à! HÔm nào còn mối đi với 2 em...xinh tươi thì nhớ gọi anh với nhé! 1 em của chú, còn ít ra anh cũng có 1 em để nói chuyện chứ???
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Mẹ, đen vãi đái , ngồi đánh ù thì toàn thua . đeck biết là tình có đỏ ko nữa .
  4. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho anh chút nào, mấy hôm nay đánh b ạc toàn thắng thôi à! TUy ko nhiều, nhưng đủ biết...đen tình!Thế mới đau em chứ
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vừa bên bệnh viện về , mất điện 1 chập ... khổ thân con bé quá ... hik , nhưng có ai khổ thân mình không ?
    ốm tập 2 , hik ... thằng cha killer_queen mở hàng ốm đắt hàng thật ...
    sáng hôm nay nhé , cả trưa nữa nhé ... đi chơi nhé ...nhưng hơi bực mình ... ghét thế không biết ...( về nhà tẹo nưã là chết )
    chưa gặp được mặt bà chị yêu quý ... hik !
    càng ngày càng chán 1 cơ số người .... chẹp !
  6. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Từ nay mình nhất định ko bài bạc gì nữa, vì biết chắc là...đen rồi:D:D:D ke ke ke
    đEn bạc lắm....Nhưng đc cái cũng suớng
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Bác ạ , cảm giác sướng chỉ được 1 lúc thôi , còn khổ thì cả tuần .
  8. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    VInh à, dù sao anh cũng thích cái cảm giác này hơn, còn hơn là cô đơn.... rồi cứ suốt ngày...1 mình hic hic buồn lắm! thật là vui đó nghe!:D
    Lúc nào cũng có cảm giác hồi hộp! Hơn nữa, thời gian ...alone vừa wa anht u luyện xong wả...giáo trình...yêu rôì! Thế nên...giờ... trong mình khí công chảy cuồn cuộn, nội lực cảm thấy sung mãn hơn bao giờ hết!
    Các kế hoạch, các...lý thuyết, các...định luật...đã mở ra trước mắt, đúng là khi mới có thì thuờng vui vẻ, còn khi đã có rồi thì dần dần sẽ chán đi! NHưng anh...đã nói là thời gian wa học đc bí wuyết,tự ngâm cứu tự fát triển nữa, nên lúc nào cũng có cách để cho cái mình gọi là tình yêu luôn luôn ... cháy bỏng! trời độ chuối thì thôi rồi! còn hơn là...đánh bạc thắng em à hi` hi` hi!
    Cuối cùng thì trời cũng hiểu lòng nguời! có thế chứ, đời đúng là hay! KO ai mất không cái gì cả! Tổng ko đổi,... chỉ có là chậm hay...sớm mà thoai!:D:D:D
    Nhỉ?
    May mà anh...vừa mới có! chứ ko anh...nhờ chú giới thiệu ngay cho anh...bé HƯơng rồi! Cũng...cái kiểu con gái anh thích h`i h`i! Hiền lành, ngoan ngoãn, có cá tính, khó kiếm lắm đó! Chú nên suy xét kĩ truớc khi wuyết định chia tay! anh nói thật đấy, ko fải lúc nào cũng tìm đc nguời mà mình dành cho nhiều tình cảm đến thế đâu! Tình cảm của mình, mình fải cố gắng mà dành lấy chứ! Đừng nói mệt mỏi, đừng nói...thế này thế khác, đổ vạ em à! nếu có lí do để đổ thừa cho nó thì chỉ là em chưa yêu đến đúng mức của từ yêu thôi! YÊu là hi sinh,là chấp nhận tất cả mà, em có hiểu thế ko?
    Chúc em hạnh fúc!

Chia sẻ trang này