1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi 30-4 1-5 ở Đồ SƠn mà chưa năm nào được tắm biển cả ,tài thật.
    Nhưng năm nay có vui hơn em bảo là
    Hay hôm nào anh đến nói chuyện với bố mẹ em,để bố mẹ cho phép đi,
    phân vân quá ko biết phải làm sao cho đúng,ko phải anh sợ mà là anh nghĩ ko biết là đã đến lúc chưa thôi
    yêu em!
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chiều 2-5 tưởng DS ko còn người , ai dè đông quá thể , may mà vẫn còn chỗ để mà gửi xe . amen !
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tưởng em ko đến bùn quá ,đi về mà cảm thấy cô đơn quá ,định khi nào gặp mắng cho một trận.
    Nhưng cuối cùng em lại đến vui lạ lùng.
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    khổ thế không biết ? không hiểu tại sao DT nhà mình bị treo , chúng nó goi j điện đến mà không được , thế là mình bị mất công đi học cả ngày hôm nay , cáu quá , mình mà làm lãnh đạo bưu điện , mình cho nghỉ việc hết cái lũ này .
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ mai đi chơi,vậy mà đùng cái mai phải đi làm bực chết đi được ,biết nói thế nào với em đây ko biết, em ơi cho anh xin lỗi nhé!
  6. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    mới đó mà cũng đến hè rùi . nhanh thật đó. thời gian chẳng chờ đọi ai cả. đã bao lâu rùi em ko được gặp anh? năm nay anh có thể ở đây rồi nhưng chắc là em cũng chẳng đuợc găp anh. tôi và anh ko co duyên với nhau phải ko? biết là sẽ ko thể nào được ở bên anh mà sao tôi lại ko thể quên anh đuộc cơ chứ. đã bao nhiêu lan rồi tôi tự nhủ là sẽ phải quên anh đi. ko nên hi vọng nữa nhưng tôi ko thể làm được. Càng cố quên anh thì lại càng nhớ anh hơn. sao tôi lai ko thể hận anh để quên được anh cơ chứ? bây giờ tôi phải làm sao đây? TÔI GHÉT ANH
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và chán nản , cái cảm giác cứ đeo đẳng mai từ cái ngày hôm đấy . ghét chính bản thân minh , hận chính mình , trách cứ tất cả , thất vọng vì tất cả . tự nhiên thấy mình sao tồi tệ thế , làm sao đây ???
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi với casper ra ĐS đổi gió .Vào nhà em đến 9 h thì 2 đứa lượn một vòng quanh Ds rồi dừng lại ở khu 2 gọi mực nước thuốc nhâm nhi hưởng thụ.Đời thế là đủ!
  9. god1989

    god1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 14-5-04 Toàn gặp xui!
    7 giờ sáng ,vừa ra khỏi nhà tui ,tui nhìn thấy 1 em xinh dễ sợ.Em nhìn tui 2 giây,...chớp mắt ,....cười..Tui đang sung sướng thì em lên tiếng :"Anh chưa rửa mặt kìa" .Tui muốn độn thổ luôn
  10. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    ra đồ Sơn uống nước thôi he???hay là uống "tiết sò" vậy???Kô uống là fí nghe ! heh eh e

Chia sẻ trang này