1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký ngắn !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi toi_chu_gi, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sáng thứ 7 đẹp trời , ngủ một phát đến 8h kém 20 , tưỏng nhìn nhầm đồng hồ , tý nữa thì đập nó ra . thế là trốn mất 1 tiết học (thế này thì chít với má Thi ). amen !
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    hé hé hé , ra DS ăn nước sò hả ? ngon nhỉ , thế má không rủ anh em ra cho vui ,chứ còn ăn mực thì ra lmà gì cho nó mệt .
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    he he anh ...húp nước sò và ăn GHẸ nữa đó! Có thằng nào muốn đi thì tiền!
  4. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày nghỉ. tưởng đuợc ngủ nướng ai dè đến 7h30'' dã phải dậy rùi. nhưng cũng ko phải là quá buồn vì tự dưng bọn nó lại đến rủ đi ăn sáng rồi đi uống nước nữa. vui thật nhưng mỗi tội bị chúng nó mắng cho 1 trận vì tối hôm qua cho chúng nó ăn thịt thỏ. (hihihihihi)
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày bình thường, cứ thấy nỗi buồn cứ vây quanh lấy như không muốn biến mất ,cứ cố gắng nói cười nhưng sao ????? hình như nước mắt chảy ngược?
  6. kindaichi_hp

    kindaichi_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật, sáng hen bọn bạn 8h đi chơi thế là lam 1 giấc đến 9h30 dậy. Chiều lại hẹn tiếp với chúng nó 2h thế là lại làm 1 giấc đến 4h50. Thật là 1 ngày xui xẻo
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    e he he
    topic này chỉ để kiếm vàng thui !
    sáng nay là sáng thứ 2
    mười một giờ dậy lai rai cơm nhà
    xong kiếm cái áo nhàu là
    rồi cắp cặp sách chào ba con...té
    e he he,chiều nay trả vờ đi học để online đây
    hôm qua buổi trưa trốn ra chat bị ông bà bu mắng cho 1 trận suýt tí nữa là...ăn đòn,zơ ơi là zơ
    e he he
  8. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đang ngủ thì bọn bạn đến gọi đi ăn sang. xuống được dưới nhà thì lại ko có chìa khoa để mở cửa ra. hichic... có ai khổ như tui ko chứ. vậy là lại phải nhịn đói ở trong nhà đến 12hkém bố mới về............
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa tiếp tục không khác gì ngày hôm qua , cứ từng ngày ngày một sống chỉ để sống ? anh gửi msg nhưng cũng chẳng giải quyết được gì ,tự nhiên chợt nhận ra , hình như anh đã chết trong em rồi. vậy là đã thay đổi , một sự thay đổi không đáng có , nếu anh không còn trong em , thì ai sẽ là vỏ bọc cho em đây anh ???
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    ặc ặc
    hôm nay không biết ông K cho mình ăn thịt thỏ hay là mình cho ông ấy ăn thịt thỏ đây nhỉ
    nhưng vẫn đã cú " anh K ơi em muốn nói với anh 1 điều......"
    e he he

Chia sẻ trang này