1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankforall, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những chia sẻ và lời chúc của skid_row nhé....chắc skid_row đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự như mình....nên chắc skid hiểu cảm giác của mình bây giờ...luôn phải dùng ý trí để lấn át tình cảm...điều đó thật không dễ và cũng chẳng đơn giản chút nào...nhưng mình tin mình sẽ làm được....!!!
    Còn lời nhắn của skid: điều đó thì mình chẳng biết nữa...nhưng giờ thì mình đang trong hoàn cảnh đó đấy...không thể yêu....hay nói đúng hơn là trái tim đóng băng....con trai đối với mình cũng chỉ đến vậy thôi....nhiều khi mình như chỉ chơi đùa cho vui mà thôi...nghe đau lòng nhỉ
    Sao trong tình yêu...con gái cứ phải khổ thế nhỉ.....sao không bớt yêu một chút nhỉ...như thế sẽ bớt đau hơn...!!!!
    Được xauxi05 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 03/10/2008
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mình mong bạn thành công. Mình thích topic của bạn, vì ở đó có 1 cô gái dám đương đầu với thử thách, đôi khi cô ấy dẹp mọi thứ sang 1 bên chỉ để giữ chặt tình yêu của mình.
    Nhưng rồi mình lại sợ, yêu còn vất vả vậy, ng đàn ông họ còn ko trân trọng mình thì sau này có lấy được nhau mình cũng sẽ đứng ở đâu trong trái tim nhiều ngăn của anh ta
  3. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như số phận lại đang trêu đùa với mình.
    Bây giờ mình cảm thấy hoang mang kinh khủng, không biết nên như thế nào nữa...
    Cốc nước hắt đi rồi cũng chẳng muốn hớt lại, vì hớt lại cũng toàn bụi bẩn cặn rác nền đất dính vào, còn đâu cốc nước trong mát tràn đầy ngày trước?
    Đi cũng không đi được, những việc tình cờ cứ quấn qúit, lôi kéo, chẳng biết tại con người hay tại số phận nữa...
    Mình chưa bao giờ là người duy tâm, nhưng đến bay giờ không tin cũng không được. Không phải mình cứ tự tin cố gắng, cứ nghị lực thì đều có thể nắm bắt và xoay chuyển được mọi chuyện theo ý mình.
    Bây giờ mới thấu hiểu câu "Bình an là hạnh phúc".

  4. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào nhỉ, mọi việc đã như thế nào rồi?
    Mình cũng chẳng biết nữa!
    Cùng với thời gian và số phận, tình yêu, niềm tin, sự kiên trì và một chút khéo léo đã phần nào kéo tụi mình lại gần nhau hơn.
    Nội dung những câu chuyện của tụi mình bây giờ không còn là đau đớn, xót xa và dằn vặt lẫn nhau nữa mà đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Buổi trưa có thể cùng đi ăn những món mà cả hai cùng thích, hết giờ có thể cùng đi mua sách, cùng chia sẻ những quán cafe hợp gu hay đơn giản hơn là chờ nhau cùng về.
    Bây giờ tụi mình cũng chẳng phải bạn bè, cũng chẳng phải tình nhân, nhưng thực lòng mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Mình thực sự hiểu ra, hạnh phúc là khi mình yêu và được yêu, hạnh phúc là một cuộc sống bình yên, hạnh phúc là biết chấp nhận và được chấp nhận.
    Mọi việc hãy để tự nhiên, tự nhiên thôi....
  5. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trong box Tâm sự này, dường như mỗi Topic đều chứa trong lòng nó những câu chuyện dài với nhiều nỗi niềm khác nhau. Topic của mình cũng vậy, sau hơn 2 tháng cuối cùng mình cũng đã có thể tĩnh tâm lại để đọc thật kỹ từng dòng, từng chữ do mình viết ra trong lúc tâm trạng chán nản và đau khổ đến cực độ. Đọc và suy nghĩ về mối quan hệ giữa những con người, tình yêu là sợi dây do hai người cùng nắm giữ, nó sẽ đứt, sẽ tuột ra hay sẽ bền chắc mãi mãi đều do chính những người nắm kia tự điều chỉnh mà thôi.
    Cuối cùng thì mình cũng đã có câu trả lời cho câu chuyện của mình, vào thứ 3 này thôi.....

Chia sẻ trang này