1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankforall, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Có thể anh ấy không muốn gặp mình nữa, để thời gian qua đi để quên mình, quên được vết thương mình đã gây ra.
    Có thể là quá giận vì những hành động sai trái của mình, cộng thêm những ảnh hưởng bói toán vì gia đình nên dẫn đến cái suy nghĩ "duyên từng ấy năm, đến đây đã hết rồi".
    Mình muốn gặp anh ấy.
    Nhưng gọi điện không được, nhắn tin cũng không hề có phản ứng gì.
    Mình nên làm sao đây?
    Trước kia biết những chuyện về con gái luỵ tình, theo đuổi....cứ thấy thật ngu ngốc và dở hơi, nhưng hình như bây giờ mình cũng sắp điên như thế!
  2. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    "Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận"
    Người ta nói vậy đấy, nhưng mình nghĩ bạn đừng như thế và cả mình cũng vậy. Lụy tình chẳng phải là điều hay.
    Càng níu kéo, càng cố giữ chỉ làm hạ thấp bản thân mình mà thôi.
    Chúng ta fải thật mạnh mẽ lên, fải sống tốt hơn khi k có người ấy bên cạnh. Nếu chúng ta cứ ủ rủ thì sẽ chẳng bao giờ nta thấy nta sai khi rời xa mình.
    Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương!!!
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu ai cũng vậy ấy ma` Sau 1 thời gian là đâu vào đấy hết
    Cũng đang nhớ cồn cào nhưng sắp được gặp òi là lá la
  4. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu của em.
    Em gọi anh của quá khứ, của mình ngày mình còn nồng thắm bên nhau mà chẳng hề nghĩ đến chia xa.
    Những ngày này, em đang tìm thấy chỗ dựa về tâm linh, cố giữ cho lòng mình yên ổn và không để những cảm xúc xấu lấn át mình.
    Từng ngày trôi qua là từng ngày em cố gắng, nhưng tận trong tim em vẫn không bao giờ tin là mình đã mất nhau.
    Em vẫn chờ anh thôi, như anh đi đâu đó xa và sẽ chóng về cùng em. Con người tàn nhẫn lạnh lùng với em kia đâu phải là anh nên em không đau đớn vì anh ta đâu anh ạ.
    Em sẽ vẫn chờ anh.....
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đưa tay đây, mình sẽ kéo bạn lên
  6. savalhn

    savalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay câm nín trong mắt nhau
    Ngày chia tay nào ai nói đâu
    Nghe bao yêu thương tan vỡ....
  7. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tớ k nói j đâu...
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    You à, bạn còn biết vì sao chia tay, còn mình anh ấy còn ko cho mình biết sự thật cơ, và mình chấp nhận vì cái j tốt cho anh ấy, mình sẽ theo. Cũng gào thét giống bạn nhưng chưa bao h đủ can đảm đến nhà anh ấy vào lúc tối như thế. Hold u. U tuyệt vời lắm.
    Đợt trước ra sức tập nhảy nhót hip hop, ăn ít cơm mong gầy đi chỉ để ng kia hãnh diện vì gf xinh xắn, h chính xác tớ đang bị nhồi với cường độ cao nhất vì mẹ ko hiểu sao con bé h gầy quá. bí mật nhỉ, song xét cho cùng, mình vật vã gặm nhắm hắn có biết ko, rốt cục mình làm cho ng thân yêu nhất lo lắng, liệu có đáng.
    Đừng tiếc nuối, cuộc sống là không chờ đợi mà
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tìm niềm vui trong công việc, bạn bè và du lịch.  Quá chú tâm vào cảm xúc bi luỵ sẽ chẳng giải quyết được gì! 
  10. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong hoàn cảnh giống như bạn!!!cũng chẳng biết nói gì hơn dù sao thì cũng cố gắng lên bạn nhé!!!Những gì đã qua thì không nên níu giữ lại nữa chỉ làm khổ bản thân mình thôi.Rồi thời gian cũng sẽ chữa lành mọi vết thương của bạn cũng như của mình.Nếu bạn cần người tâm sự thì cứ gọi mình nhé nick mình là thachu2005.Thời gian này mình cũng không ngủ đc nên thức muộn lắm.Chúc bạn sớm vượt qua!!!

Chia sẻ trang này