1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankforall, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rất nhieu vì sự chia sẻ mà mọi người đã dành cho mình.
    Sau khoảng thời gian 1 tháng phải dùng từ chính xác là "vật vã", giờ mình đã khá hơn một chút rồi.
    Không còn vác bộ mặt u ám với khoé mắt đỏ hoe đến vp nữa, không đần mặt ra nghĩ ngợi rồi khóc lóc nữa, không còn đóng cửa phòng tuyệt vọng để thấy mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian nữa.
    Mình hướng suy nghĩ sang nhiều việc khác để không nghĩ tới những chuyện buồn, hoặc lỡ nghĩ tới thì cũng cố tống cổ nó ra nhanh, bộ mặt ỉu xìu, bơ phờ và đôi mắt sưng húp thì chắc chẳng ai ưa nổi.
    Chuyện tình cảm, mình sẽ cố gắng tôn trọng quyết định đó vì nó là ý muốn của anh. Nếu nó làm anh dễ chịu và thoải mái thì chẳng có lý do gì mình lại không mong cho anh như vậy.
    Còn phần mình, đến thời điểm này mình vẫn chưa hề mất hi vọng. Vẫn nuôi giữ một tia sáng mong manh rằng sau một thời gian suy nghĩ, tình yêu trong lòng anh còn đủ lớn để đón mình quay lại.
    Hoặc nói theo một cách khác, nếu là của nhau thì không chạy đâu thoát, còn duyên đã hết thì giải thoát cũng là một điều hay.
    Địa ngục hay thiên đường đều do tự tâm mình tạo ra, giờ đây mình hiểu điều đó hơn lúc nào hết.
  2. kephabinh

    kephabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Thực sự bạn ạh, mình cứ nghĩ thế này, đó chỉ là cái duyện thôi, thôi thì không có nợ với nhau nữa rồi. Chỉ là gặp nhau chưa đúng thời điểm thôi, cái đúng thời điểm là thứ chết người, mấy ai gặp được đúng ng mình yêu và yêu mình đâu.
  3. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm gì để quên anh hả anh?
    Suy nghĩ về anh nằm triền miên trong đầu em từ sáng mở mắt đến khi đi ngủ kết thúc một ngày. Day dứt như vết thương không được làm sạch mà còn sót vài dị vật trong đó, cựa mình là đau, cựa mình là nhói, nằm yên thì vướng víu khó chịu.
    Đến giừo em mới thấy, không có anh em chẳng là gì cả, không còn tự tin, không còn hứng thú, không còn cả những mong ước ngông cuồng rồ dại.
    Còn lại là một đống bèo nhèo không buồn vì cố kìm chế mình, không vui vì còn gì đâu mà vui, không hi vọng và không thất vọng.
    Đến bao giờ trong lòng em mới tìm lại được sự yên bình ... ?
  4. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả, vì nói gì cũng là thừa....tất cả những cảm xúc mà bạn đang và sẽ trải qua, mình cũng đã có, và ko chỉ riêng mình đâu, có rất rất rất nhiều người đã trải qua! Lý do mỗi người 1 khác, nhưng quan trọng là KẾT QUẢ là mọi chuyện đã kết thúc! Bạn muốn làm gì thì cứ làm hết mình, đừng chịu đựng, gọi điện, nhắn tin, gặp...hãy làm tất cả những gì mà bạn muốn làm, đừng kìm nén..vì chỉ có tự mình đi qua nỗi đau, tự mình nhìn thấy sự thật hiển hiện trước mắt, thì khi đó, hơn mọi lời nói, bạn mới có thể để lại sau lưng những gì đã qua! Hãy học cách để cho đầu mình đừng nghĩ tới chuyện này nữa bạn ạ, khó nhưng mình nghĩ là được...vì mình cũng làm được! Chỉ cần mình muốn là được!
    Ôm bạn 1 cái thật lâu nào! Lau nước mắt đi bạn nhé!
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Co'' vài tháng thế là khá, đừng ngại qúa, đừng cố quên, hãy nhớ để mà quên. Có những cô gái( và ko ít chàng trai) đau khổ vì chia tay, nhung nhớ yêu thương cả hàng chục năm cơ, đó là điều ngu xuẩn. Dù đẹp, xấu thế nào, nó cũng chỉ là qúa khứ, nhưng mỗi người mỗi khác...nên ko áp đặt đc, có điều chuyện gì cũng có cách giải quyết, kể cả tự mình làm chết tình yêu trong lòng mình( nếu bạn muốn, có thể PM chia sẻ, vì tôi cũng trải qua chuyện như bạn, có điều tôi là con trai)
  6. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn viết mà mình bật khóc...Mình cũng buồn quá ! Sao tyêu cứ đến rồi đi đều ko có sự chuẩn bị tốt vậy ??? Sao mình không thể vô tâm mà sống,sao cái j cũng fai nghĩ ngợi,cái j cũng băn khoăn...tyêu thôi mà.Ngta có thể ko coi tyêu là tất cả,thì mình cũng có thể làm như vậy chứ ???
    Bọn mình cùng mạnh mẽ lên nhé !!! Buồn thì cứ khóc,đừng cố giữ nỗi buồn trong lòng,bạn nhé !
    Thôi,cay đắng bây giờ,sẽ có ngọt bùi sau này ấy ạ...
  7. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em có một giấc mơ khủng khiếp nhất trong cuộc đời.
    Chỉ trong mơ thôi mà em chưa từng hoảng sợ, chưa từng đau buồn đến mức ấy. Chỉ là trong mơ mà lúc gào khóc vẫn thấy lòng mình đau, đau đến mức không chịu nổi.
    Đúng là tâm lý thất tình, giấc mơ kiểu ấy đối với nhưng người ngoài sẽ thấy quá bình thường, quá ngớ ngẩn và dở hơi. Nhưng phải là người trong cuộc đang đau đớn vì lỡ dở, đang nuôi giữ trong lòng tình yêu và một tia hi vọng mong manh nào đó mới thấy nó khủng khiếp.
    Em mơ thấy mình gặp lại nhau, anh vừa có vợ và một đứa con bé xinh. Lúc đầu em đến nhà anh chơi, ngồi xuống nói chuyện như 1 người bạn bt, nhưng sao nhìn xung quanh nhà anh đâu cũng thấy những đồ vật quen thuộc của bọn mình. Và anh cười, anh nói "anh đã chuẩn bị cho tình huống này lâu rồi, và anh yêu cô ấy lâu rồi, với em chỉ là lừa dối thôi". Và vợ anh, con anh ...như những bóng quỷ lượn quanh em, và gia đình anh cười nhạo vào sự bất lực của em. Em khóc như chưa bao giờ khóc, khốn cùng tuyệt vọng quờ quạng trong giấc mơ, hình như nỗi tuyệt vọng theo em ra ngoài đời thực để rồi khi giật mình tỉnh giấc em vẫn thấy bàng hoàng, vẫn thấy nước mắt rớt theo khoé mi ướt nhoè.
    Và từ đó em không thể nào ngủ được nữa cho đến sáng.
    Hiểu như thế nào về giấc mơ này?
    Có phải nó thể hiện tâm lý hiện nay của em, nỗi sợ trong lòng em về việc anh có người khác thay chỗ?
    Em ngu nhỉ, từ trước đến giờ em vẫn khuyên những đứa bạn mình, cách nhanh nhất để quên một người là nhớ một người khác. Vậy mà đến lượt mình em lại không làm được điều đó.
    Em phải có người khác trước anh chứ, nhất định là thế. Để khi nhìn anh với người mới em không bị đau, không bị uất nghẹn trong lòng.
    Nhưng em không làm nổi, kể cả cố nghĩ, cố cho rằng bây giờ bên anh đã có người khác em cũng không làm nổi.
    Trước những người đàn ông khác, em là đá, là gỗ, là trơ ra, còn có một mình anh trong lòng thôi.
    Em ngu, anh nhỉ!


    Được thankforall sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 15/09/2008
  8. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ổ^'ỗs"ỗ^ùẳOổ^'ồfộ?OọằZọáổ>ắồ~ố?ọẵùẳ
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao ấy lại gặp fải con ng như thế chứ!
    Sao có những con ng tệ bác thế nhỉ? Có thể làm điều ji đó kg?
    Kg thể đúng kg nhỉ?
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, thankforall, nick của bạn đã trả lời rồi mà, cảm ơn vì tất cả, tình yêu cũng như sự lạnh lùng độc ác của anh đã dành cho, để em nhớ phải biết trân trọng mình, sửa đi những nóng giận trẻ con.
    Giấc mơ là cuộc khủng hoảng cuối cùng, ng con gái mạnh mẽ và nghị lực, bạn sẽ vượt qua nó đúng ko? Bạn nhấc phone lên, call cho ng bạn thân nhất nhe'', tớ iu " recycle bin" thân yêu của tớ, bị nó mắng cho vài trận lên bờ xuống ruộng cảm giác nhẹ nhàng hơn, call cho bạn đi nhé. Họ là ng hiểu Thank nhất.

Chia sẻ trang này