1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankforall, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như vậy
    Đã thứ 1 lần bằng số lạ và chắc chắn 100% số điện thoại đó đã khoá.
    Vậy mà tuần trước, trong buổi chiều buồn và nhớ quá lại lôi diện thoại ra gọi vào số đó. Chắc trong lòng rằng số đó đã khoá nên mới gọi, gọi để đỡ nghẹn lòng thôi.
    Ngớ ngẩn nhỉ, gọi vào 1 số mà mình biết chắc là đã khoá...Có lẽ cảm giác ấy chỉ ai đã trải qua mới hiểu được.
    Và khi bấm gọi, thay vì câu trả lời tự động "Thuê bao quý khách vừa gọi..." mà mình đang chờ nghe thì đầu dây bên kia lại đổ 1 hồi chuông...
    Mình giật thót mình vội vàng bấm tắt máy, nhưng không kịp nữa vì dù sao dầu dây bên kia cũng đã ghi lại 1 cuộc gọi lỡ. Và mình ngơ ngẩn người, mình lại để người kia có cảm giác mình quỵ luỵ rồi ư, thật là ...

  2. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tập quên
    Em có quá nhiều chiếc áo mới chưa kịp mặc
    Vì anh?
    Đã phai màu trong ngăn kéo,
    Em đã thay đổi kiểu tóc, hết đen lại nâu, hết cong rồi lại thẳng
    Mà chưa kịp cùng anh xuống phố một lần?
    Những đôi giày em mang qua bao nẻo đường không kể siết..
    Chưa bao giờ được hò hẹn với anh.
    Em đã thay chiếc kính cận biết bao lần?
    Gọng xám, gọng xanh, gọng tím rồi gọng đỏ?.
    Em cứ nghĩ, giá như anh còn đó?
    Để biết rằng
    Có quá nhiều điều mới mẻ ở quanh em!
    Em bắt đầu có thêm những bạn bè
    Người mới gặp trong bữa tiệc xôn xao, nói cười rồi quên lãng..
    Người ở lại cùng em qua bao mùa nắng hạn?
    Người quay lưng vì không tìm thấy họ trong em !?
    Và căn gác mỗi lần nắng ghé lại bên thềm
    Em lại thấy mắt anh như buổi hoàng hôn đến vội
    Em ngước nhìn, ước ao và thầm hỏi: ?oLiệu bao giờ căn gác phủ màu rêu??.
    Chiếc xe em thay vỏ biết bao nhiêu
    Chỗ anh ngồi giờ chỉ có em cầm lái
    Những quán ăn ngày xưa bao lần mình ghé lại. Người ta đổi tên, dời chủ?
    Nhớ làm sao?
    Nhớ làm sao những biến đổi hàng ngày
    Khi cuộc sống em đã không anh từ lâu lắm
    Vì nếu như em cứ thèm được khoe với anh mỗi ngày như đứa trẻ,
    Cũng có ngày đứa trẻ lớn khôn thôi!
    Giống như em, áo mới, tóc tai, giày dép và mắt kính có kịp thời,
    Dẫu có đổi thay đến không còn nhận ra em được nữa?
    Nỗi nhớ về anh vẫn cứ ồn ào, ngẩn ngơ như đứa trẻ!!!
    Nhẫn tâm nào bắt đứa trẻ quên mau????
    ___
    ĐI bấm khuyên tai nhé. Đi shopping nhé. Mặc những thứ trước giờ em vẫn ngại. Điệu hơn. Chăm chút hơn. Đấy là em nghĩ em phải sống cho em. Ừ thì cứ cho là thế đi. Thảng qua, có những lúc, em lại nghĩ, thật tiếc nhỉ vì anh thích em thế này, thế mà giờ anh lại không thấy em thay đổi.
    Hôm qua, em loanh quanh ngoài đường, đợi một đứa bạn đến đón. Lúc đấy chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra. Lại nghĩ, chẳng bao giờ em thấy dáng đi xe quen thuộc của anh tới đón em nữa. Chẳng bao giờ nghe lại giọng nói lo lắng, quan tâm của anh nữa. Tự nhiên em lại buồn đến thế, anh có biết đâu.
    Đi qua Nguyễn Du, em lại nhớ tới áo sơ mi trắng, lại nhớ chiều mưa, lại nhớ ca cao đá, lại nhớ lại nhớ lại nhớ, anh có biết đâu.
    Tìm thấy một bài hay hay trên net. Lại nhớ lúc hí hửng kể với anh, nói liến thoắng, rồi anh ngẩn ra hỏi " em nói gì đấy" rồi cười gian ác. Lại nhớ lại nhớ lại nhớ, anh có biết đâu.
    Đọc " Cô đơn vào đời " . " vương vấn về một cuộc tình đã qua là một điều hết sức nực cười. Tình đã hết như người đã chết. Có vương vấn níu kéo cũng chẳng làm được gì. Tốt hơn sao không bắt đầu một cuộc sống mới" . đại loại là thế. Em biết thế. em vẫn cố gắng không buồn, không nghĩ, không khóc. Nhưng thảng qua, có đôi lúc, em lại nhớ anh.
    Không liên lạc với anh. Không để anh thấy em còn nhớ anh đến thế. Với bạn bè, em cười thật tươi, em nói thật nhiều. Ừ thì em ổn. Nhưng có đôi lúc, bỗng nhiên sao em nhớ anh đến thế.
    Anh thì sao ?
  3. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Với tớ thì lại khác. Ex nói lời chia tay rồi muốn lại là bạn. Tớ thì lại không muốn thế. Không nói chuyện, không tin nhắn, không điện thoại, không chat, không liên lạc, là người lạ của nhau. Chắc là tớ không đủ can đảm để gặp lại người ta chăng.
    Lúc nào trong đầu cũng nghĩ rằng việc hai đứa chia tay sẽ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và sẽ chẳng thể có được kết quả gì. Nhưng đôi khi chạm vào những thứ thân thuộc thì lại như lên cơn đau tim ý :P. Nhói lên một cái. Buồn 2s. Rồi lại ép mình thôi. Không được nghĩ tới nữa.
    Con trai khi chia tay thì rất phũ. Hì hì, chắc là vì con trai sợ con gái níu kéo rồi này nọ chăng. Tớ thì chỉ muốn để cho ex yên tâm rằng tớ sẽ chẳng làm thế đâu. ex cứ yên tâm mà vui sống
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tắt máy, lúc đi ngủ mở đt thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của 1 sđt lạ. Gọi lại sđt ấy, cứ ngỡ là anh, tâm trạng xao động kỳ lạ. Như kiểu có cảm giác thương yêu tràn về. Rồi, nói chuyện một hồi, không nhận ra là ai nữa, không phải anh. Mình làm sao thế này, mộng du chắc. Nói thế nào thì nói, mình vẫn không thể quên. Cứ nghĩ là không còn gì, nhưng sau giây phút đó, mình biết là trái tim mình vẫn hướng về nơi đó...
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Đọc đoạn bạn viết trên tớ thấy rất hay, 1 phần nào giống với tâm trạng của tớ bây giờ. Có lẽ rất đúng " Tình đã hết như người đã chết". Chỉ là thỉng thoảng ta mơ thấy linh hồn của người đã chết đó hiện về thôi.Chỉ là 1 giấc mơ dài......phải không?
    Đôi lúc muốn làm 1 điều gì đó nhưng lại tự hỏi để làm gì nhỉ? để được gì và thế là ta buông tay.
    ANh thì sao?
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy không 1 lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi...Tôi bối rối...Tôi yêu
  6. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Có thể skid nói đúng...hai người sẽ luôn có những nghi vấn về tình cảm của người kia...cũng như mình hiện tại nhiều khi mình tự hỏi không biết người đó tình cảm với mình là yêu hay chỉ là thích đây..?? Nhưng tự hỏi rùi cũng tự trả lời: chắc chỉ là thích thui....trả lời vậy mà không muốn vậy...trả lời để tăng thêm nghị lực để quên đi....và giờ tim mình không còn thỉnh thoảng nhói đau như trước nữa...giờ thấy bình thản hơn nhiều.....có lẽ phần nhiều hai người chưa có gì cả...ít có kỉ niệm...Đó có lẽ là một điều may mắn...!!!
    Không biết mình có được như skid nói không...mỗi lần qua đi mình chỉ thấy trái tim mình trơ và đóng băng hơn mà thôi....!!!!
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    ] Nếu như skid không nhầm thì bạn và người ấy chưa thật sự "chính thức" là người yêu của nhau, có lẽ là cả 2 đều cảm nhận thấy tình cảm của nhau, cảm thấy người kia là một người đặc biệt đối với mình, nhưng lại không ai nói ra thành lời, nhưng, cả hai đều hiểu... và cảm nhận được điều ấy ở nhau, và, thế là đủ... Chính vì cái kiểu "im lặng và thầm hiểu" ấy mà bây giờ bạn vẫn đang băn khoăn rằng liệu cái tình cảm mà bạn cảm nhận được ở người ấy là yêu hay là thích, hay chỉ là một dạng cảm xúc nào đó khó gọi tên... Hơn nữa thời gian cả hai có tình cảm cũng ngắn, và sau này không nói chuyện nữa, nên bạn vẫn chưa có được câu trả lời, cho tới tận bây giờ...
    Thật ra thì, không phải cứ những mối tình ngắn thì sẽ ít sâu sắc, ít đau đớn hơn những mối tình lâu năm... đôi khi đi qua những mối tình như vậy, chúng ta lại thấy xót xa hơn, vì cảm thấy rằng, hạnh phúc sao quá ngắn ngủi mà buồn đau lại dài lâu đến thế... Những mối tình ấy, đến và đi, nhanh như một cơn gió thoảng, khiến ta thấy ngỡ ngàng, và tim ta đau nhói đến tận cùng... Nhưng, sự thật thì vẫn là sự thật, cái gì đã mất, thì cũng đã mất rồi... và sẽ chẳng thế có lại được nữa rồi...
    Không hiểu sao mình tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ là còn xa lắm, bạn sẽ có dịp gặp lại người ấy, và sẽ có dịp để hỏi người ấy về những điều bạn vẫn còn băn khoăn bây giờ. Người ấy sẽ trả lời, và cảm xúc của bạn một lần nữa sẽ lại được đánh thức, bạn sẽ lại cảm nhận thấy hình như bạn vẫn còn yêu thương người ấy, và lại cảm thấy đau, lại cảm thấy dường như quá khứ vẫn chưa là quá khứ như bạn nghĩ, dù rằng bạn cứ ngỡ mình đã quên, đã đóng chặt cánh cửa ký ức về mối tình đó... Tuy nhiên, hãy tin mình, đó chỉ là một chút giây phút rung động thoảng qua, và sau đó, sau khi đã biết được những điều bạn muốn biết, bạn sẽ có thể, đóng mối tình đó, một cách trọn vẹn và mãi mãi... Còn bây giờ, e rằng, bạn vẫn chưa thể...
    Nhưng, cũng hãy tin mình, dù rằng vẫn còn một chút vương vấn khôn nguôi về mối tình này, nhưng nếu bạn gặp được một người mà có thể giúp bạn tìm lại cảm xúc yêu thương, thì bạn sẽ lại yêu, và, yêu như chưa từng được yêu... Chỉ có điều, mình không thể nói, bao giờ, bạn sẽ gặp được người đó... Nhưng, mong bạn hãy tin, tình yêu, vẫn ở đâu đó quanh bạn, chỉ là, bạn chưa thể mở lòng đón nó mà thôi ^^
    Cố lên!!!
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Không thể.
    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau,
    mà là yêu người khác.
    Anh sẽ nắm tay một người con gái
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác?
    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
    Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
    Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh?
    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa?
    Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
    __
    Take it easy.
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết níu kéo 1 trái tim đã ko còn muốn ở bên m` là điều ko thể, mah sao đôi khi vẫn ko cầm lòng đc?
    Lại 1 lần nữa chia tay tình yêu. Sai lầm của m` lặp lại y hệt ngày xưa. Ko hề thay đổi.
    Có lẽ chỉ tự an ủi đc rằng, về sau sẽ rút kinh nghiệm, học cách yêu nhiều hơn thôi, chứ ko thể nào lấy lại đc ty đã mất...
    Em cứ tưởng rằng, a thuộc về e, nhưng e nhầm mah e ko biết...
    Trả lại cho a cuộc sống trước khi có e. Trả lại cho e cs trước khi gặp a...
    Ngày hnay, ngủ dậy, e sẽ ko còn nhớ gì, sẽ ko còn nghĩ gì nữa...
    E sẽ làm đc, như những lần trước e vẫn làm đc. Ko sao cả, vì đâu fải là lần đầu e tự hàn vết thương của m`?
    Cố lên nào Jin...mình làm được. Anh ko phải là của em, a ko thuộc về e, a ko dành cho e. A ko xứng đáng với ty của e, vì a còn có biết bao nhiêu ty đang đợi anh kia màh!!!
    E chỉ cần 1 ng, chỉ cần em, và luôn ở bên e khi e buồn thôi...
    Ngày mai, em sẽ quên tất cả... Em ko nhớ gì nữa đâu. A ko dành cho e. Sao fải tiếc cái ko thuộc về m`? Sao fải tiếc?
    Cố lên nào Jin... Sẽ qua thôi mah. M` làm đc mah. Sao fải nghĩ nhiều...
    Cố lên...............
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn đã từng được yêu, và từng có những phút giây hạnh phúc, sao bạn còn bắt người khác phải trả lại cuộc sống của bạn trước tình yêu này. Trong cuộc đời này, mọi thứ đều có giá của nó, và khi mình đã hưởng rồi, thì ko có quyền đòi lại cái mà mình đã phải trả ^^
    Xem ra bạn hơi ích kỷ, đọc câu này mình cảm giác khi bạn yêu bạn muốn "sở hữu" người đó. Vẫn biết tình yêu là quan trọng nhất, nhưng người đó còn có cuộc sống riêng nữa bạn ạh. Bạn có thể là tất cả, tuy nhiên, bạn không thể thay thế mọi thứ tồn tại trong cuộc sống của người đó. Anh ấy, dù yêu bạn hơn bất cứ thứ gì trên đời, thì anh ấy vẫn phải quan tâm tới những thứ khác ngoài bạn, như gia đình, bạn bè, công việc, sự nghiệp... Và không thể cứ bạn buồn là anh ấy sẽ phải có mặt bên bạn... Hãy sống thông cảm hơn một chút...
    Hi vọng bạn sẽ gặp đưọc tình yêu đích thực một ngày gần đây và sẽ không phải buồn nữa

Chia sẻ trang này