1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankforall, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
  2. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào ttvn , đọc 1 bài tâm sự buồn nào đó là mình lại khóc. Nghĩ đến 1 người ở đây nước mắt cứ thế tự nhiên trào ra. Biết là chia tay nhau thật sự rồi , ôm nuối tiếc cũng chẳng để làm gì mà sao vẫn chạnh lòng đến thế.Vẫn biết mình còn rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi có gặp lại nhau đi nữa thì cũng sẽ tiếp tục im lặng, chẳng thể nói nổi 1 lời cho tử tế.Đôi lúc cầm đt ấn những con số, rồi lại buông tay xuống, giờ có còn ý nghĩa gì với ai nữa đâu chứ? Chia tay.....là hết, có muốn biết người kia giờ thế nào, ra sao thì cũng chỉ tự thầm hỏi chính mình thôi; rồi lại tự trả lời chắc vẫn vui khoẻ.
    Chỉ mong thời gian nhanh trôi hơn nữa, như 1 giấc ngủ say dài sẽ sớm tỉnh.
    Mọi tình cảm, những nỗi buồn giờ chỉ dành cho riêng mình thôi, tất cả hãy giữ lại riêng cho mình thôi nhé.
  3. ling9

    ling9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình chẳng bao giờ, chẳng bao giờ xa nhau đâu em nhỉ
    Dù có không nói chuyện với nhau hàng ngày
    Dù em không thể nói với anh về trường, về bạn . . về công việc của em
    Dù anh không thể kể với em về công việc, về đồng nghiệp, về khu vườn, về HN đang thu đẹp ra sao ..
    Nhưng mình vẫn chẳng bao giờ xa nhau.
    Em ở bên anh mỗi lần giật mình thức giấc trong đêm, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trong mơ là em một mình nơi xa ấy.
    Em ở bên anh mỗi lần tim anh nhói nỗi lo em một mình trống trải với nỗi đau.
    Em ở bên anh mỗi khi anh viết.
    Được ling9 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 22/09/2008
  4. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay
    Buồn lắm, ko nên viết ra
    Viết ra rồi khi nỗi đau đi qua, ngồi đọc lại còn buồn hơn nữa
  5. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thực ra người đó ko phải ko thể hiện tình cảm...nhưng với những người đa tình thì làm sao mình có thể tin vào tình cảm đó đây...hôm nay họ nói yêu mình nhưng đâu dám chắc ngày mai họ ko nói yêu người khác....và như bao người khác mình đã chọn cách né tránh....vì sợ bị tổn thương...có thể nhiều người nói mình hèn nhát...nhưng khi là mình thì mới hiểu được cảm giác của mình....!!!! Mình chấp nhận đau một lần còn hơn đau dai dẳng....nhiều người bảo mình sao phải chịu khổ thế...nhưng mình chấp nhận...!!!!
    Dù gặp nhau...nhưng mình sẽ ko bao giờ hỏi câu hỏi đó...bởi hỏi cũng chẳng để làm gì cả....cái gì đã là quá khứ thì hãy để nó trong quên lãng...!!!
  6. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    25/09/2008
    Vì yêu cầu công việc, mình lại có dịp gặp nhau.
    Cuộc đời trớ trêu anh nhỉ! Mình ngồi đối diện nhìn nhau cười nói, bàn chuyện như những người bạn bè thân thiết, như những đối tác tiềm năng đầy hứng khởi cùng nhau nhưng không ai hiểu được sau những vẻ mặt tươi cười ấy chúng ta có gì trong lòng.
    Hai tháng qua đi và có những lúc em đã tìm thấy cho lòng mình một chút bình yên. Thanh thản hay lãng quên thì chưa thể nhưng ít nhất cũng không còn nhìn lên trần nhà trống rỗng thẫn thờ để thấy cuộc sống này vô nghĩa mỗi buổi sáng hay âm thầm khóc khi nghĩ về anh - về chúng mình.
    Hai ngày nay em đều gặp anh, tia hi vọng mong manh giấu trong lòng lại có dịp bừng sáng vì em còn yêu anh rất nhiều, nhưng em biết anh vẫn chưa - không thể nào tha thứ lỗi lầm cho em. Trái tim thúc giục và nói với em rằng đây có thể là 1 cơ hội, để rút gần khoảng cách với anh, để chia sẻ và tâm sự với anh bằng tư cách một người bạn hiểu về anh - hơn - bất - cứ - người - bạn - nào và chờ thời cơ cho phép. Nhưng mặt khác em lại thấy sợ hãi, sợ rằng đến khi tia hi vọng kia cháy bùng thành một đống lửa và bị dội một xô nước lạnh vào thì sẽ tan hoang đến đâu??? Em không muốn khóc nữa, em không muốn suy sụp, không muốn đến văn phòng hàng ngày với khuôn mặt bơ phờ, không muốn quặn đau vì thất vọng và đau khổ.
    Em nên làm sao, phải làm sao đây?

  7. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em nhé! cố một lần để sau này ko cảm thấy nuối tiếc. Để sau này em sẽ dứt khoát hơn.
    Nhưng a là con trai nên a hiểu. Nó sẽ rất khó, rất khó để thay đổi suy nghĩ (ác cảm) về một người con gái. Mà suy nghĩ ko thay đổi thì tình cảm ko thể quay lại. A ko biết em làm sai điều j. Nhưng cái em cần là thay đổi suy nghĩ của người đó về em.
    Hai tháng là quá ngắn ngủi với một cuộc chia tay. A đã mất 8 tháng để vượt qua những cảm xúc mà em đang trải qua...Và rồi a đã làm được...Đến lúc đó thấy nó ko khủng khiếp như mình vẫn nghĩ. Thấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
    Được duongxavandam sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 26/09/2008
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết tất cả các bài nhưng mong ss cố gắng lên nhé.
    Khi chia tay em còn ngố lắm, vẫn nghĩ anh ây nghĩ cho mình. Nhưng chỉ sau vài tháng em biết anh ấy có người yêu mới. Đó là điều đương nhiên khi người ta đã chia tay với mình rồi, khi chia tay 2 đứa vẫn còn nói yêu nhau ...
    Càng đi nhiều em càng hiểu nhiều về cuộc sống hơn, những buồn đau rồi sẽ qua, ss hãy hòa mình vào cuộc sống, nên chỉ giữ cho mình chút nỗi niềm riêng.
    Em đã mất thời gian để loanh quanh tìm lại mình, ss cũng thế nhưng đừng lâu quá nhé, sẽ làm chính mình khổ và ảnh hưởng đến nhiều mặt khác. Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu nam nữ, còn có tình thương của bố mẹ, tình cảm bạn bè, còn học và làm, tham gia clb này nọ... Em đã mất 6 tháng, h đây thấy lòng một chút yên bình, nghĩ về người kia vẫn buồn, nỗi buồn nhẹ lắm...
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì ngoài 1 cú điện thoại, không gặp mặt để nói cho rõ chỉ có những tiếng tít tít ở đầu dây bên kia.
    Vậy là kết thúc
  10. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay đc 3 tuần rồi. 2 tuần đầu có lẽ vì đau quá nên quên mất cảm giác nhớ và yêu anh. Sang đến tuần thứ 3, tự dưng nhớ anh fát điên, gọi điện cho anh chỉ để nghe "Thuê bao quý khách vừa gọi...." cứ nghe như vậy mấy lần liền rồi dập đi. Thế là gọi cả sang kia cho anh. 1 hồi chuông, nghe rồi dập vội. Tắt cả máy.
    Bây giờ thì lại bình thường, vì mình biết, mình fải move on. Không thể sống mà day dứt quá khứ. Vốn trong tâm niệm của mình "Đàn ông làm đc gì, đàn bà làm đc điều đó và còn làm tốt hơn"... (tuy có fần muộn/chậm hơn ^^)

Chia sẻ trang này