1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày mưa không có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codauxinhxan, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codauxinhxan

    codauxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày mưa không có anh

    [red] Ngày hôm qua và những câu chuyện cổ tích đã đi thật xa. Đôi lúc em vẫn tự hỏi tại sao mình yêu anh nhiều thế . Không có anh có phải cuộc sống đơn giản hơn nhiều rồi không .
    Ngày hôm nay em lại dạo trên con đường đầy lá và những câu hỏi ngô nghê ngày xưa ấy . Anh chưa một lần lắng nghe những câu chuyện cổ nên chắc anh chẳng biết có một nàng công chúa vẫn mong chờ hoàng tử quay lại để nói rằng " Nàng chờ tôi đã lâu chưa ?" . Chỉ thế thôi và những bông hoa trắng giản dị .
    Em không chờ anh mà chờ một ngày em có thể không thấy ngượng ngùng khi phải đi qua một con đường cũ, không giật mình khi thấy một cái nick sáng bừng lên , không so sánh những ngày hôm qua với ngày hôm nay tràn nắng . Em chờ một ngày em tan thành mây trắng và tung tăng chạy nhảy như ngày em không có anh .
    Ngày hôm nay các bé vẫn đòi nghe chuyện cổ tích , thật thú vị khi mình đem đến cho những đôi mắt trong veo ấy ánh sáng . Chúng như reo lên thích thú mỗi khi công chúa hạnh phúc bên hoàng tử ( giống như những ngày chúng mình bên nhau phải không anh)
    Em thật hạnh phúc anh à !!
    Không có anh ở bên nhưng lúc nào em cũng cảm thấy anh đang nhìn em , không cần anh quay lại chỉ cần em có thể .....
    Em có thể mà


    mimoza
  2. tungpth

    tungpth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời, sung sướng vì yêu......và .......
    Chẳn biết làm sao quên đi những ngày tháng tốt đẹp đã qua.
    Cô đơn lại về.....
    I can't stop loving my darling. But......
    tungpth[/blue][/size=5]
  3. tungpth

    tungpth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời, sung sướng vì yêu......và .......
    Chẳng biết làm sao quên đi những ngày tháng tốt đẹp đã qua.
    Cô đơn lại về.....
    I can't stop loving my darling. But......
    tungpth[/blue][/size=5]
  4. codauxinhxan

    codauxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay làng trẻ có vẻ nhộn nhịp hơn vì thứ bảy em được nghỉ cưng à . Em vô làng trẻ từ khi còn rất sớm và mang cho tụi nhóc không biết bao nhiêu là kẹo và bánh Kuchi . Tụi nhỏ khoái lắm , nhìn những cái miệng xinh xắn vừa cười vừa hân hoan trong mùi thơm của dâu và vị ngọt của Kuchi khiến em nhớ đến anh . Anh từng mong ước được uống một ly Nichi thơm ngọt ngào của em , em chưa thực hiện công việc đó anh đã vội quay bước đi trong những cơn mưa Hà thành vội vã . Thật tội nghiệp . Không biết anh có kịp mang áo mưa không hay cũng bướng bỉnh đi dưới mưa mà không mang áo như em .
    Hà thành mùa này không mưa cũng không lạnh nhưng có nhiều nắng và mây trắng , nụ cười em thêm rạng rỡ xinh xắn như mây trắng ha anh .
    Thuyền qua thì nước cũng trôi
    Lại thêm mây bạc trên trời cũng bay
    Ngày hôm nay thật vui .
    Em không còn thấy mình nhỏ nhoi giữa Hà thành bao nhiêu ngả đường chưa đi hết . Hòm thư cũ đầy nhóc những trang nhật ký em viết cho anh , thật hay ho phải không cưng . Một cuộc tình đánh đổi bằng những hòm thư 99% . Em đã dẫn tụi nhóc qua con đường Trần Duy Hưng chơi trò cô dâu đấy , những miếng kim tuyến lấp lánh trên môi trên mắt , trong ánh nhìn thơ ngây của tụi nhóc và cả của em . Như thế làm sao quên được anh???

    mimoza
  5. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy nếu như ko xảy ra thì chúng mình hạnh phúc biết mấy phải ko anh ?? Em ko tiếc nhưng cảm thấy rất buồn và thất vọng, ngày hôm đó làm em ko thể quên , ko thể tha thứ cho anh được , em vẫn ước giá như cả anh và em biết dừng lại khi mọi thứ chưa quá muộn , vì sao và vì đâu mà mọi thứ như thế này hả anh ??? Biết ko em vẫn yêu anh nhiều nhiều lắm lắm đó , nhưng ... giá như ... anh ơi .
    ......... VẮNG ANH HẢI PHÒNG BUỒN ....
    Text
    ngayeudoi

Chia sẻ trang này