1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    1.4
    Hôm nay bị học sinh lừa cho một vụ. Cả lớp thấy mình bị lừa, cười sung sướng và vỗ tay ầm ĩ. Mình cũng cười, nhưng không ngoác được cái miệng ra.
    Có một cái mail và một cái nữa để confirm vì là ngày cá tháng tư...Cảm giác chát chát. Ừ, thà như thế, còn hơn cứ phải suy nghĩ.
    Hôm nay là 1.4, mình quyết định sẽ refresh lại cuộc đời, cuộc đời tươi đẹp của mình...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    1.4
    Hôm nay bị học sinh lừa cho một vụ. Cả lớp thấy mình bị lừa, cười sung sướng và vỗ tay ầm ĩ. Mình cũng cười, nhưng không ngoác được cái miệng ra.
    Có một cái mail và một cái nữa để confirm vì là ngày cá tháng tư...Cảm giác chát chát. Ừ, thà như thế, còn hơn cứ phải suy nghĩ.
    Hôm nay là 1.4, mình quyết định sẽ refresh lại cuộc đời, cuộc đời tươi đẹp của mình...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thật là .........nói theo thằng bạn tiếng Đức là gì nhỉ? hình như là Sheat...Chiều nay đã định nghỉ học, nghĩ lại tiếc nên định tọng mấy viên thuốc vào miệng để refresh mà đi học. THế mà ko dám vì bụng đang réo ầm ĩ. Tội nghiệp ba mẹ, lo cho mình nên buổi sáng thì ba, buổi chiều thì mẹ điện liên tục.
    Những sự kiện mà mình nghĩ là quá sức chịu đựng của mình thì đã OK mà chẳng cần đến mấy viên thuốc có mùi kinh khủng đó nữa được gần một năm. Thế mà những chuyện tưởng như vặt vãnh này đã làm mình quay lại trạng thái như vậy . Vớ vẩn thật, mình chẳng muốn phải nằm bẹp giường lúc này đâu. Cicin à, trưa mai mà ko gặp được U ở thư viện WB để đi ăn kem cùng chắc I nổ tung đầu mất. U khi nào cũng vậy, cô bạn gái bản lĩnh tiếp cho I sức mạnh và niềm tin vào công việc.
    Lên giây cót sau mỗi lần vấp ngã
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thật là .........nói theo thằng bạn tiếng Đức là gì nhỉ? hình như là Sheat...Chiều nay đã định nghỉ học, nghĩ lại tiếc nên định tọng mấy viên thuốc vào miệng để refresh mà đi học. THế mà ko dám vì bụng đang réo ầm ĩ. Tội nghiệp ba mẹ, lo cho mình nên buổi sáng thì ba, buổi chiều thì mẹ điện liên tục.
    Những sự kiện mà mình nghĩ là quá sức chịu đựng của mình thì đã OK mà chẳng cần đến mấy viên thuốc có mùi kinh khủng đó nữa được gần một năm. Thế mà những chuyện tưởng như vặt vãnh này đã làm mình quay lại trạng thái như vậy . Vớ vẩn thật, mình chẳng muốn phải nằm bẹp giường lúc này đâu. Cicin à, trưa mai mà ko gặp được U ở thư viện WB để đi ăn kem cùng chắc I nổ tung đầu mất. U khi nào cũng vậy, cô bạn gái bản lĩnh tiếp cho I sức mạnh và niềm tin vào công việc.
    Lên giây cót sau mỗi lần vấp ngã
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiếng Việt là "sai sờ " (scheisse)
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiếng Việt là "sai sờ " (scheisse)
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chúc may mắn, cô bạn thì hô cố lên, bác gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở. Thế chắc là enough cho chiều nay và sáng mai. Họ hỏi VNIndex mà ko biết nữa thì bó tay
    Lên giây cót sau mỗi lần vấp ngã
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chúc may mắn, cô bạn thì hô cố lên, bác gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở. Thế chắc là enough cho chiều nay và sáng mai. Họ hỏi VNIndex mà ko biết nữa thì bó tay
    Lên giây cót sau mỗi lần vấp ngã
  9. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tai qua nạn khỏi.
    A candle loses nothing by lighting another candle...
  10. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tai qua nạn khỏi.
    A candle loses nothing by lighting another candle...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này