1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    thù dai nhưng cãi dở là kiểu cách của tiểu nhân,ít học!
  2. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    thù dai nhưng cãi dở là kiểu cách của tiểu nhân,ít học!
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rứa thì MILAN chuẩn bị được nâng cấp thành Ex_bangai của KTS rùi đó. Hôm trước đi KTX Sư Phạm về KTS tuyên bố một câu xanh rờn "Công nhận con gái Sư Phạm xinh thật, đợt này phải cố gắng chăm lên KTX Sư phạm chơi mới được"
    Công nhận miềng làm mối mát tay thiệt, chị No và bác Noi_That đợt ni có người đi chơi rồi nên chẳng thèm lên box QB nữa, Se và KTS cũng biến mất tăm
    To Invisible: (ko ân oán mô nghe) Tui cũng muốn ******** địch của U lắm, nhưng nghe U "đề nghị TH k0 tự đặt câu hỏi trong đầu về số lần thay áo của KTS_Giun kẻo KTS_Giun.....tự ái" tui sợ rùi
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rứa thì MILAN chuẩn bị được nâng cấp thành Ex_bangai của KTS rùi đó. Hôm trước đi KTX Sư Phạm về KTS tuyên bố một câu xanh rờn "Công nhận con gái Sư Phạm xinh thật, đợt này phải cố gắng chăm lên KTX Sư phạm chơi mới được"
    Công nhận miềng làm mối mát tay thiệt, chị No và bác Noi_That đợt ni có người đi chơi rồi nên chẳng thèm lên box QB nữa, Se và KTS cũng biến mất tăm
    To Invisible: (ko ân oán mô nghe) Tui cũng muốn ******** địch của U lắm, nhưng nghe U "đề nghị TH k0 tự đặt câu hỏi trong đầu về số lần thay áo của KTS_Giun kẻo KTS_Giun.....tự ái" tui sợ rùi
  5. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Định nói! Lại thôi!
    Úi giới! Thì ra thế!
  6. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Định nói! Lại thôi!
    Úi giới! Thì ra thế!
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Người ta ai cũng vậy, chỉ thích cái đẹp, cái hay, và luôn biết tự hướng tới cái đẹp cái hay để ngoan! Hơ
    Chà! Mình mà ko nói kiểu thế thì ko fải mình, mình mà nói kiểu thế thì người ko thích mình. Xưa nay đâu có ai thích mình. Hơ!
    Vào box Âm nhạc thì có thằng nói thế, vào box Văn học thì có người PM(may mà người ta cám ơn mình ko thì chết).
    là lá la! Thế cũng được!
    [/QUOTE]
    Tớ chưa ghét bác . Chỉ hơi ghét cái cách bác chỉ trích. Bác nên nói là để người khác hiểu ra ý bác hay để người ta tức giận, đó là vấn đề.
    Chào mừng đến với box QBình.
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Người ta ai cũng vậy, chỉ thích cái đẹp, cái hay, và luôn biết tự hướng tới cái đẹp cái hay để ngoan! Hơ
    Chà! Mình mà ko nói kiểu thế thì ko fải mình, mình mà nói kiểu thế thì người ko thích mình. Xưa nay đâu có ai thích mình. Hơ!
    Vào box Âm nhạc thì có thằng nói thế, vào box Văn học thì có người PM(may mà người ta cám ơn mình ko thì chết).
    là lá la! Thế cũng được!
    [/QUOTE]
    Tớ chưa ghét bác . Chỉ hơi ghét cái cách bác chỉ trích. Bác nên nói là để người khác hiểu ra ý bác hay để người ta tức giận, đó là vấn đề.
    Chào mừng đến với box QBình.
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Định không post nhưng bực vẫn post. Thế mới lạ.
    Hắn cần mẫn, nắn nót từng câu chữ,những từ ngữ lã lẫm, khó tiêu như dẻ rách mà thường ngày đố dám hắn phun ra được khỏi mồm. Vậy mà hôm nay hắn lại viết nó ra, như bây giờ vậy. Tất cả tờ giấy thể hiện sự thành thật, ăn năn và tha thiết:
    Đơn xin đóng tiền!
    Đời thật lắm chuyện lạ khó tả. Người ta có chăng chỉ đi xin tiền, hắn ta đóng tiền mà cũng phải xin.
    Hôm thứ nhất:- Ngày mai cậu đến gặp và xin chữ kí cô...
    Hôm thứ hai:- Hôm nay cô..không đến, ngày mai...
    Hôm thứ ba, may quá gặp được:-Cậu đấy à, cậu lên khoa gặp thầy...xin chữ kí rồi xuống gặp tôi...!
    Hôm thứ tư:
    Ông thầy nở một nụ cười kể cả đón hắn:
    -cái này cậu phải xin xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn của gia đình rồi lên gặp tôi, thế nhá!
    Quái lạ! Chém cha cái thói đời, hắn nghĩ, nhà tôi đâu có khó khăn đến nỗi không đóng được học phí. Đơn giản chỉ là hắn ốm không đến đóng được, thế mà bây giờ.."bị" gán cho (gia đình) cái tội nghèo.
    ....
    Thôi, lúc nào đỡ ức chế hơn rồi viết tiếp. Bây giờ trong đầu dòi bọ hơi nhiều. Viết ra e là làm bẩn diễn đàn mất.
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Định không post nhưng bực vẫn post. Thế mới lạ.
    Hắn cần mẫn, nắn nót từng câu chữ,những từ ngữ lã lẫm, khó tiêu như dẻ rách mà thường ngày đố dám hắn phun ra được khỏi mồm. Vậy mà hôm nay hắn lại viết nó ra, như bây giờ vậy. Tất cả tờ giấy thể hiện sự thành thật, ăn năn và tha thiết:
    Đơn xin đóng tiền!
    Đời thật lắm chuyện lạ khó tả. Người ta có chăng chỉ đi xin tiền, hắn ta đóng tiền mà cũng phải xin.
    Hôm thứ nhất:- Ngày mai cậu đến gặp và xin chữ kí cô...
    Hôm thứ hai:- Hôm nay cô..không đến, ngày mai...
    Hôm thứ ba, may quá gặp được:-Cậu đấy à, cậu lên khoa gặp thầy...xin chữ kí rồi xuống gặp tôi...!
    Hôm thứ tư:
    Ông thầy nở một nụ cười kể cả đón hắn:
    -cái này cậu phải xin xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn của gia đình rồi lên gặp tôi, thế nhá!
    Quái lạ! Chém cha cái thói đời, hắn nghĩ, nhà tôi đâu có khó khăn đến nỗi không đóng được học phí. Đơn giản chỉ là hắn ốm không đến đóng được, thế mà bây giờ.."bị" gán cho (gia đình) cái tội nghèo.
    ....
    Thôi, lúc nào đỡ ức chế hơn rồi viết tiếp. Bây giờ trong đầu dòi bọ hơi nhiều. Viết ra e là làm bẩn diễn đàn mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này