1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tui buồn và tui đã hiểu vì sao tui buồn...hichic
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị nha...........
    Cuộc sống tươi đẹp là vì nó luôn thay đổi mà chị
    VUI!!!!!!!!! ko ngờ những gì mình tưởng là vô vọng và đã buông xuôi.......thế mà bạn lại lấy lại niềm tin cho mình rằng mình vẫn có ích cho 2 bạn........Cám ơn D nhé, cầu mong hạnh phúc sẽ đến cho tất cả mọi người...............Cố lên nhé, bố mẹ và cuộc đời sẽ không phụ những ai gắng hết sức để đấu tranh
    bluemoon
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị nha...........
    Cuộc sống tươi đẹp là vì nó luôn thay đổi mà chị
    VUI!!!!!!!!! ko ngờ những gì mình tưởng là vô vọng và đã buông xuôi.......thế mà bạn lại lấy lại niềm tin cho mình rằng mình vẫn có ích cho 2 bạn........Cám ơn D nhé, cầu mong hạnh phúc sẽ đến cho tất cả mọi người...............Cố lên nhé, bố mẹ và cuộc đời sẽ không phụ những ai gắng hết sức để đấu tranh
    bluemoon
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em vui buồn như trời hôm ni rứa, vừa nắng to đã lại mưa 1 trận cũng rõ to
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em vui buồn như trời hôm ni rứa, vừa nắng to đã lại mưa 1 trận cũng rõ to
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    uh, HN mưa thích thật...............Đợi mãi cho mưa tạnh rồi đi chầm chậm từ trường về nhà thì gặp con bạn...........Nó hét toáng lên................H ơi, tau đang chán đời đây............đi lang thang với tau để tau còn có người trút giận...........
    Ừ thì đi, hai đứa đi lang thang trên những con đường đầy lá vàng rụng. Ghé vô một quán nem chua rán ở trên con phố Hàng Bạc........ngắm kĩ mới thấy có mấy ngôi nhà cổ đối diện rất đẹp, cho dù mình đã ngồi ở cái quán đấy không biết bao nhiêu lần. Đúng là có những vẻ đẹp mà khi mình chịu khó mới cảm nhận được.
    Hà Nội cổ cũng đẹp, cũng yên bình cho dù rất nhộn nhịp chứ không ồn ào, khó thở như HN mới........
    --------------------
    12/6: Lại một ngày mới bận rộn với những công việc ko tên và ko lương
    bluemoon
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    uh, HN mưa thích thật...............Đợi mãi cho mưa tạnh rồi đi chầm chậm từ trường về nhà thì gặp con bạn...........Nó hét toáng lên................H ơi, tau đang chán đời đây............đi lang thang với tau để tau còn có người trút giận...........
    Ừ thì đi, hai đứa đi lang thang trên những con đường đầy lá vàng rụng. Ghé vô một quán nem chua rán ở trên con phố Hàng Bạc........ngắm kĩ mới thấy có mấy ngôi nhà cổ đối diện rất đẹp, cho dù mình đã ngồi ở cái quán đấy không biết bao nhiêu lần. Đúng là có những vẻ đẹp mà khi mình chịu khó mới cảm nhận được.
    Hà Nội cổ cũng đẹp, cũng yên bình cho dù rất nhộn nhịp chứ không ồn ào, khó thở như HN mới........
    --------------------
    12/6: Lại một ngày mới bận rộn với những công việc ko tên và ko lương
    bluemoon
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải chịu khó thì mới tìm ra được vẻ đẹp ở xung quanh. Nhưng khi đã biết một thì lại có quá nhiều cái khiến ta phải ngạc nhiên, phải tò mò. Cuộc sống vốn dĩ tồn tại nhiều điều mới lạ. Nó tạo nên con người ta, nuôi dưỡng tâm hồn ta. Vyậ sao ta lại không mở lòng ra với thiên nhiên, với con người mà vui sống nhỉ?

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 12/06/2003
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải chịu khó thì mới tìm ra được vẻ đẹp ở xung quanh. Nhưng khi đã biết một thì lại có quá nhiều cái khiến ta phải ngạc nhiên, phải tò mò. Cuộc sống vốn dĩ tồn tại nhiều điều mới lạ. Nó tạo nên con người ta, nuôi dưỡng tâm hồn ta. Vyậ sao ta lại không mở lòng ra với thiên nhiên, với con người mà vui sống nhỉ?

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 12/06/2003
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó.......Cuộc đời có mấy mà hững hững hờ hờ..............hơ hơ.......ách xì........
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này