1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà nằm lì trên giường nghe đài, tự nhiên có bài hát mà mình thích nghe hồi cấp 3. Hôm ni lên xem cái Profile mới phát hiện ra Tiaboy chính là thằng cu Tịa chồng chung của miềng và Nương Quỳnh ở 12A1. Lâu lắm tau ko gặp bọn lớp miềng, hi vọng tối thứ 5 ni đi SN NQ sẽ gặp được nhiều nhiều người. Tau đang muốn xem có đứa mô lớp mình ra trường năm ni về QB với tau ko, buồn thúi ruột Bọn con trai lớp miềng chắc năm ni chẳng hay rủ nhau đi nhậu như hồi xưa nữa. Chán như con gián, đứa mô cũng có em út cả rùi nên chẳng thèm thăm hỏi bọn trong lớp chi cả. Đi học còn hay gặp cu Bi đi đón vợ, ko đi học nữa thì hết gặp luôn Bọn con gái ở HN ít gặp nhau vì đứa mô cũng bận rộn chồng con cả, ngán.
    hẹn gặp mi tối thứ 5, tau và con còi sẽ đến sớm
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà nằm lì trên giường nghe đài, tự nhiên có bài hát mà mình thích nghe hồi cấp 3. Hôm ni lên xem cái Profile mới phát hiện ra Tiaboy chính là thằng cu Tịa chồng chung của miềng và Nương Quỳnh ở 12A1. Lâu lắm tau ko gặp bọn lớp miềng, hi vọng tối thứ 5 ni đi SN NQ sẽ gặp được nhiều nhiều người. Tau đang muốn xem có đứa mô lớp mình ra trường năm ni về QB với tau ko, buồn thúi ruột Bọn con trai lớp miềng chắc năm ni chẳng hay rủ nhau đi nhậu như hồi xưa nữa. Chán như con gián, đứa mô cũng có em út cả rùi nên chẳng thèm thăm hỏi bọn trong lớp chi cả. Đi học còn hay gặp cu Bi đi đón vợ, ko đi học nữa thì hết gặp luôn Bọn con gái ở HN ít gặp nhau vì đứa mô cũng bận rộn chồng con cả, ngán.
    hẹn gặp mi tối thứ 5, tau và con còi sẽ đến sớm
  3. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà nằm lì trên giường nghe đài, tự nhiên có bài hát mà mình thích nghe hồi cấp 3. Hôm ni lên xem cái Profile mới phát hiện ra Tiaboy chính là thằng cu Tịa chồng chung của miềng và Nương Quỳnh ở 12A1. Lâu lắm tau ko gặp bọn lớp miềng, hi vọng tối thứ 5 ni đi SN NQ sẽ gặp được nhiều nhiều người. Tau đang muốn xem có đứa mô lớp mình ra trường năm ni về QB với tau ko, buồn thúi ruột Bọn con trai lớp miềng chắc năm ni chẳng hay rủ nhau đi nhậu như hồi xưa nữa. Chán như con gián, đứa mô cũng có em út cả rùi nên chẳng thèm thăm hỏi bọn trong lớp chi cả. Đi học còn hay gặp cu Bi đi đón vợ, ko đi học nữa thì hết gặp luôn Bọn con gái ở HN ít gặp nhau vì đứa mô cũng bận rộn chồng con cả, ngán.
    hẹn gặp mi tối thứ 5, tau và con còi sẽ đến sớm
    ....................................
    Hê hê!được bạ bè với nhau mà lại dám gọi băng ''''cu'''',buồn. Nhưng ko sao ,chấp nhất nhỏ nhặt chỉ tổ mệt người.Mà này mi nhầm hay răng chứ tau với bọn con trai lớp củ của mình nhậu với nhau suốt,tuần trước tau với BK,Mạnh,Phúc hâm,Sơn,Tần,Thường...mới nhậu với nhau bét nhè xong Phê nhưng mà vui.Cả bọn cá với nhau con gái lớp mình ngoài ni còn ai chưa có Người yêu tau bảo là may ra chỉ có con Hằng chứ ai mà chẳng có rồi
    Mà nè tau tuy có hơi "đẹp trai" thiẹt nhưng mà vẫn chư có người yêu mô mi đừng có mà vơ đũa cả nắm.

  4. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà nằm lì trên giường nghe đài, tự nhiên có bài hát mà mình thích nghe hồi cấp 3. Hôm ni lên xem cái Profile mới phát hiện ra Tiaboy chính là thằng cu Tịa chồng chung của miềng và Nương Quỳnh ở 12A1. Lâu lắm tau ko gặp bọn lớp miềng, hi vọng tối thứ 5 ni đi SN NQ sẽ gặp được nhiều nhiều người. Tau đang muốn xem có đứa mô lớp mình ra trường năm ni về QB với tau ko, buồn thúi ruột Bọn con trai lớp miềng chắc năm ni chẳng hay rủ nhau đi nhậu như hồi xưa nữa. Chán như con gián, đứa mô cũng có em út cả rùi nên chẳng thèm thăm hỏi bọn trong lớp chi cả. Đi học còn hay gặp cu Bi đi đón vợ, ko đi học nữa thì hết gặp luôn Bọn con gái ở HN ít gặp nhau vì đứa mô cũng bận rộn chồng con cả, ngán.
    hẹn gặp mi tối thứ 5, tau và con còi sẽ đến sớm
    ....................................
    Hê hê!được bạ bè với nhau mà lại dám gọi băng ''''cu'''',buồn. Nhưng ko sao ,chấp nhất nhỏ nhặt chỉ tổ mệt người.Mà này mi nhầm hay răng chứ tau với bọn con trai lớp củ của mình nhậu với nhau suốt,tuần trước tau với BK,Mạnh,Phúc hâm,Sơn,Tần,Thường...mới nhậu với nhau bét nhè xong Phê nhưng mà vui.Cả bọn cá với nhau con gái lớp mình ngoài ni còn ai chưa có Người yêu tau bảo là may ra chỉ có con Hằng chứ ai mà chẳng có rồi
    Mà nè tau tuy có hơi "đẹp trai" thiẹt nhưng mà vẫn chư có người yêu mô mi đừng có mà vơ đũa cả nắm.

  5. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ em ở đâu và tôi là ai ? Tại sao nhớ em đến cồn cào, thèm nghe tiếng em cười đến nao lòng...vì sao và vì tôi là ai ?
    Buồn quá em ạ, thấm thía cái buồn không người chia sẻ...
    Có ai hiểu được khi những cảm xúc bị cắt ngang...
  6. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ em ở đâu và tôi là ai ? Tại sao nhớ em đến cồn cào, thèm nghe tiếng em cười đến nao lòng...vì sao và vì tôi là ai ?
    Buồn quá em ạ, thấm thía cái buồn không người chia sẻ...
    Có ai hiểu được khi những cảm xúc bị cắt ngang...
  7. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không muốn, không ghét, không yêu ..không là gì cả. Chỉ còn lại những suy nghĩ nhỏ nhặt và những tình cảm vụn vặt. Bay có hiểu không hả ? Tịa ơi, Chiến ơi...! Tau muốn khóc, muốn phá, muốn yêu một con vớ vẩn nào đó nhưng không thể vì...tụi bay hiểu tau mà. Đừng buồn khi thấy tau nhậu nhiều nghe, hay là khuyên tau một điều gì đi.
  8. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không muốn, không ghét, không yêu ..không là gì cả. Chỉ còn lại những suy nghĩ nhỏ nhặt và những tình cảm vụn vặt. Bay có hiểu không hả ? Tịa ơi, Chiến ơi...! Tau muốn khóc, muốn phá, muốn yêu một con vớ vẩn nào đó nhưng không thể vì...tụi bay hiểu tau mà. Đừng buồn khi thấy tau nhậu nhiều nghe, hay là khuyên tau một điều gì đi.
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    CÓ TAU ĐÂY LONG ƠI
    ĐỂ TAU KHUYÊN MÀY NGHE . MÀY HÃY NHẬU NHIỀU HƠN NỬA ,HÃY UỐNG ĐI BẠN , UỐNG CHO QUÊN SẦU MUỘN

    .
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    CÓ TAU ĐÂY LONG ƠI
    ĐỂ TAU KHUYÊN MÀY NGHE . MÀY HÃY NHẬU NHIỀU HƠN NỬA ,HÃY UỐNG ĐI BẠN , UỐNG CHO QUÊN SẦU MUỘN

    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này