1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    LONG À - ĐỪNG NGHE THẰNG TỊA VỚI CHIẾN . KINH NGHIỆM TỤI NÓ CÒN NON LẮM .TỤI NÓ CUNG KHÔNG BIẾT NHẬU ĐÂU . MẤY THẰNG TỈNH TÁO HAY NÓI BẬY LẮM
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    LONG À - ĐỪNG NGHE THẰNG TỊA VỚI CHIẾN . KINH NGHIỆM TỤI NÓ CÒN NON LẮM .TỤI NÓ CUNG KHÔNG BIẾT NHẬU ĐÂU . MẤY THẰNG TỈNH TÁO HAY NÓI BẬY LẮM
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, tại hồi tê có đứa mô lớp mình bói là tau đến 30 may ra mới có mảnh tình vắt vai, chừ buồn ri đây Hay là do kiếp trước tau và mi có duyên phận với nhau rồi nên mi cũng đẹp trai mà....
    Mi cố lên, tau có có đường về quê với mạ Liêm, hay mang sách vở lên cô Lệ Hương học, nỏ lo....còn mi thì....lớn lên chút mô chưa cu
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, tại hồi tê có đứa mô lớp mình bói là tau đến 30 may ra mới có mảnh tình vắt vai, chừ buồn ri đây Hay là do kiếp trước tau và mi có duyên phận với nhau rồi nên mi cũng đẹp trai mà....
    Mi cố lên, tau có có đường về quê với mạ Liêm, hay mang sách vở lên cô Lệ Hương học, nỏ lo....còn mi thì....lớn lên chút mô chưa cu
  5. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại ngồi trong căn phòng cũ. Lại ngắm nhìn bầu trời cũ. Cái gì cũng cũ, chỉ có mình là mới. Híc híc,, răng mà nhớ nhà rứa trời. 1 tháng trôi qua nhanh thật là nhanh. Mấy thằng bạn đã mang bài đến nhà doạ khó rùi. Cuộc đời đúng là biển khổ. Kể mà không học cũng có tiền, có tình thì sướng biết mấy miềng nhẩy... Mi ở nhà, dẫu sao cũng còn nhiều niềm vui hơn Ta. Mi cố mà thực hiện những hoài bão. Kẻo sau này tiếc một thời trai trẻ nghe Mi. Ta là Ta cắt rốn rùi đấy. Ta nhớ nhà nốt nhày hôm ni rùi Ta cũng alê hấp trâu như con trâu thui. Híc híc miềng ui nhớ nhà chết đi được. Đêm ni khó ngủ là cái chắc rùi miềng ui... Thoắt cái đã xa quê híc hic... Đêm ni buồn thế, có thằng nào đến rủ mình đi coi cái cúp xê 1 cái cho đỡ buồn không nhỉ. Híc híc..đêm nay đã lại không được nghe cái giọng cô phát thanh viên xinh đẹp hằng ngày nói nữa rùi. À,, mà từ lúc về tới nhà đến giờ, mình vẫn còn chưa bật cái TV ba mươi máy kênh lên cơ mà. Chán thật đó... Má ui,, con nhớ người iu con quá. Bây giờ con viết mail cho má đây má ạ... Năm sau lại về thăm má má nhé.
  6. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại ngồi trong căn phòng cũ. Lại ngắm nhìn bầu trời cũ. Cái gì cũng cũ, chỉ có mình là mới. Híc híc,, răng mà nhớ nhà rứa trời. 1 tháng trôi qua nhanh thật là nhanh. Mấy thằng bạn đã mang bài đến nhà doạ khó rùi. Cuộc đời đúng là biển khổ. Kể mà không học cũng có tiền, có tình thì sướng biết mấy miềng nhẩy... Mi ở nhà, dẫu sao cũng còn nhiều niềm vui hơn Ta. Mi cố mà thực hiện những hoài bão. Kẻo sau này tiếc một thời trai trẻ nghe Mi. Ta là Ta cắt rốn rùi đấy. Ta nhớ nhà nốt nhày hôm ni rùi Ta cũng alê hấp trâu như con trâu thui. Híc híc miềng ui nhớ nhà chết đi được. Đêm ni khó ngủ là cái chắc rùi miềng ui... Thoắt cái đã xa quê híc hic... Đêm ni buồn thế, có thằng nào đến rủ mình đi coi cái cúp xê 1 cái cho đỡ buồn không nhỉ. Híc híc..đêm nay đã lại không được nghe cái giọng cô phát thanh viên xinh đẹp hằng ngày nói nữa rùi. À,, mà từ lúc về tới nhà đến giờ, mình vẫn còn chưa bật cái TV ba mươi máy kênh lên cơ mà. Chán thật đó... Má ui,, con nhớ người iu con quá. Bây giờ con viết mail cho má đây má ạ... Năm sau lại về thăm má má nhé.
  7. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nắng đẹp quá miềng ui. Lại được đi trên con ngựa sắt quen thuộc, đón ánh nắng luc 7 giờ tối mà vẫn còn thấy âm ấm trên má. Giá được em iu hôn một cái lên má thì sướng quá! He he hôm nay mình đi lộn nhà mới hài hước chứ lị. Cuộc đời lạ thiệt. Có lúc hàng năm vẫn thấy ngắn. Còn có những khi vài giờ cũng thấy dài.
    Đêm nay..dài thế.. Ta đao phim hài về Ta xem, tiện thể nghía luôn cái đĩa Mi cho Ta nữa. Công nhận Mi tham ô được cái đĩa đẹp dễ sợ.
    Ôi đói quá! Có ai chịu nấu cơm cho mình ăn trực một bữa nhỉ. Em nào mà biết hoàn cảnh mình lúc này, thì chỉ cần chén cơm nóng với bát canh rau là tán mình ngon ơ. Dại quá mấy em ui. Bây giờ không tận dụng thì bao chừ mới thành công .
    Thui Ta đi tự phục vụ. Làm bát Mỳ cho sướng cái đời. Híc híc...Nhớ nhà quá Ba, Má ui. Con thèm canh Ngao quá.!!
  8. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nắng đẹp quá miềng ui. Lại được đi trên con ngựa sắt quen thuộc, đón ánh nắng luc 7 giờ tối mà vẫn còn thấy âm ấm trên má. Giá được em iu hôn một cái lên má thì sướng quá! He he hôm nay mình đi lộn nhà mới hài hước chứ lị. Cuộc đời lạ thiệt. Có lúc hàng năm vẫn thấy ngắn. Còn có những khi vài giờ cũng thấy dài.
    Đêm nay..dài thế.. Ta đao phim hài về Ta xem, tiện thể nghía luôn cái đĩa Mi cho Ta nữa. Công nhận Mi tham ô được cái đĩa đẹp dễ sợ.
    Ôi đói quá! Có ai chịu nấu cơm cho mình ăn trực một bữa nhỉ. Em nào mà biết hoàn cảnh mình lúc này, thì chỉ cần chén cơm nóng với bát canh rau là tán mình ngon ơ. Dại quá mấy em ui. Bây giờ không tận dụng thì bao chừ mới thành công .
    Thui Ta đi tự phục vụ. Làm bát Mỳ cho sướng cái đời. Híc híc...Nhớ nhà quá Ba, Má ui. Con thèm canh Ngao quá.!!
  9. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận.Hẹn có dịp thi tài.
  10. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận.Hẹn có dịp thi tài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này