1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thằng quỷ, mi chưa thèm báo cho Ta xem mi đã nhận được quà của Ta chưa nữa. Hôm đó ta vội đi thi nên móc vào cửa nhà Hoàng vì chưa thấy nó về. Chẳng biết kết quả thế nào chứ Tiếng Anh của ta chắc về Mo rồi, 100 câu nghe trong 45'' làm ta choáng đến chừ
    Mi đã quảng cáo cho bố mẹ mi về Qbọ chưa? để hôm nào 2 cụ cho con cháu đi du lịch QBọ, mục đích của ta khi tham ô cho mi cái đĩa đó
    Ăn Chực chứ ko phải là ăn Trực, hihi, đồ học đòi nói tiếng QBọ
    Ko ngờ thằng bạn của mình giá rẻ quá, xấu hổ thay đó
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thằng quỷ, mi chưa thèm báo cho Ta xem mi đã nhận được quà của Ta chưa nữa. Hôm đó ta vội đi thi nên móc vào cửa nhà Hoàng vì chưa thấy nó về. Chẳng biết kết quả thế nào chứ Tiếng Anh của ta chắc về Mo rồi, 100 câu nghe trong 45'' làm ta choáng đến chừ
    Mi đã quảng cáo cho bố mẹ mi về Qbọ chưa? để hôm nào 2 cụ cho con cháu đi du lịch QBọ, mục đích của ta khi tham ô cho mi cái đĩa đó
    Ăn Chực chứ ko phải là ăn Trực, hihi, đồ học đòi nói tiếng QBọ
    Ko ngờ thằng bạn của mình giá rẻ quá, xấu hổ thay đó
  3. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại phải đi học rùi. Đúng là chan vai đai. Không biết có tên nào ngại đi học như mình không nhỉ . Kể mà được ở nhà thêm tí nữa có phải là sướng không!!
    Cái phòng của ta mà treo thêm cái chữ H của Mi nhìn sáng sủa hẳn lên đó Mi ạ. Thanh kiu Mi nhìu nhìu. Tối qua Ta ngủ từ 9 giờ híc híc. Bây chừ tự nhiên thấy mình nhác dễ sợ. Hôm nay Ta phải đi học tử tế để lấy lại tinh thần.
    Mà bạn Mi giá không rẻ đâu nhá. Hôm qua là khuyến mại đó.
    Ôi,, chán! Đi học thui.
  4. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại phải đi học rùi. Đúng là chan vai đai. Không biết có tên nào ngại đi học như mình không nhỉ . Kể mà được ở nhà thêm tí nữa có phải là sướng không!!
    Cái phòng của ta mà treo thêm cái chữ H của Mi nhìn sáng sủa hẳn lên đó Mi ạ. Thanh kiu Mi nhìu nhìu. Tối qua Ta ngủ từ 9 giờ híc híc. Bây chừ tự nhiên thấy mình nhác dễ sợ. Hôm nay Ta phải đi học tử tế để lấy lại tinh thần.
    Mà bạn Mi giá không rẻ đâu nhá. Hôm qua là khuyến mại đó.
    Ôi,, chán! Đi học thui.
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, chúc mừng
    Nói tiếng QBình rứa là giỏi lắm rồi. Thanh Hằng cứ khắt khe quá
    Thôi, cố học đi em ạ. Học không phải chỉ để có tình hay có tiền
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, chúc mừng
    Nói tiếng QBình rứa là giỏi lắm rồi. Thanh Hằng cứ khắt khe quá
    Thôi, cố học đi em ạ. Học không phải chỉ để có tình hay có tiền
  7. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mà có cả 2 ?!
    Ý là như vậy !?
  8. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mà có cả 2 ?!
    Ý là như vậy !?
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo mà ko khắt khe thì học trò dốt người ta lại chửi cô giáo ngu
    Hôm qua, mama đã định cho ta ăn đồ ăn sẵn, nhưng ta đã từ chối vì ta thích tự nấu ăn hơn. Tự nhiên tối nằm nghĩ lại có ai lại dại như mình ko, đáng lí ra ta phải làm theo lời khuyên của mi. Ai cho gì thì cứ lấy, tội gì Thế ma` cuối cùng thì nguyên tắc của ta vẫn thắng. Hèn gì ông thầy dạy môn Tự động của a Nam mới gặp ta có một lần mà đã kêu ta là sống nguyên tắc quá. Bây giờ ta cảm thấy áp lực gấp đôi rồi, thất bại lần này thì thế nào nhỉ? Cầu nguyện cho ta đi, dù sao ta cũng tiếc mười mấy năm phấn đấu nên ta sẽ cố gắng hết sức để ko cần ăn đồ ăn sẵn, hè
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo mà ko khắt khe thì học trò dốt người ta lại chửi cô giáo ngu
    Hôm qua, mama đã định cho ta ăn đồ ăn sẵn, nhưng ta đã từ chối vì ta thích tự nấu ăn hơn. Tự nhiên tối nằm nghĩ lại có ai lại dại như mình ko, đáng lí ra ta phải làm theo lời khuyên của mi. Ai cho gì thì cứ lấy, tội gì Thế ma` cuối cùng thì nguyên tắc của ta vẫn thắng. Hèn gì ông thầy dạy môn Tự động của a Nam mới gặp ta có một lần mà đã kêu ta là sống nguyên tắc quá. Bây giờ ta cảm thấy áp lực gấp đôi rồi, thất bại lần này thì thế nào nhỉ? Cầu nguyện cho ta đi, dù sao ta cũng tiếc mười mấy năm phấn đấu nên ta sẽ cố gắng hết sức để ko cần ăn đồ ăn sẵn, hè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này