1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nhận được hồ sơ cá nhân mà tên bí thư phát cho mọi người . Mình sẽ ghi vào đó những kỉ niệm của thời sinh viên . Lúc cả bọn đi bầu cử về , mình và Hằng đi trưóc thì nghe tiếng Lan gọi với theo sau .
    Hắn bảo "Sao hai cậu đi nhanh thế ? Vậy là chẳng còn lúc nào gặp nhau nữa nhỉ. Bây giờ thì ai cũng bận túi bụi với luận văn, rồi còn xin việc nữa chứ. khôngbiết là có khi nào còn tụ họp lại được đông đủ cả lớp nữa không?"
    Thực sự nói đúng ra thì mình chẳng gắn bó gì mấy với lớp đại học này . Mỗi người mỗi quê , mỗi người mỗi tính . Học với nhau thì ghét nhau kinh khủng , toàn chửi nhau này nọ . Cứ nói với nhau hai ba câu gì là lại to tiếng . KHắc khẩu quá. Lớp hai mươi người mà chưa bao giò thống nhất được ý kiến về bất cứ việc gì .
    Vậy mà giờ nói đến chuyện chia tay tự nhiên thấy làm sao ấy ...
    " MẤy năm nữa lớp mình họp lớp nhỉ? năm 2008 nhé?"
    " Thôi đi ông ạ. Năm đó bọn tôi chồng con hết rồi , còn thời gian đâu mà đi họp lớp nữa"
    " Ha ha , vậy thì có một giải pháp . Lớp ta chia làm 9 đôi. Còn một thằng nữa cho chọn hàng ngoại "
    " không , lớp mình nội bất xuất , ngoại bất nhập"
    " Gớm , bọn tôi ai dám dính váo mấy ông hâm lớp mình. Suốt ngày chúi mũi vào sách vở . Để sau này lại suốt ngày lẩm nhẩm định lí này định lí nọ. E stress mất . Một ngưòi là đủ rồi chứ hai vợ chồng mà đeèu học toán thì làm sao mà chịu nổi. Thà ế còn hơn."
    Đó , lại vào guồng rồi . Cái bọn này thật là. ..
    Không biết rồi tưong lai sẽ thế nào . Hồi sau sẽ rõ.
    Đó là chuyện lớp mình . Còn mình thì sao nhỉ?
    Bốn năm sinh viên , được gì , mất gì? Cái được thì hữu hạn , còn cái mất thì vô hạn , lập thành tập continum .
    Nhưng Ít ra thì mình cũng đã dám sống như mình muốn . Mình đã có những kỉ niệm đẹp , những khoảnh khắc khó quên , mặc dù bây giờ thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả . Có những giây phút hạnh phúc và đau khổ . Nhưng như thế còn hơn là không có gì .
    Sắp sửa bưóc vào một chặng đưòng mới rồi đấy .

  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nhận được hồ sơ cá nhân mà tên bí thư phát cho mọi người . Mình sẽ ghi vào đó những kỉ niệm của thời sinh viên . Lúc cả bọn đi bầu cử về , mình và Hằng đi trưóc thì nghe tiếng Lan gọi với theo sau .
    Hắn bảo "Sao hai cậu đi nhanh thế ? Vậy là chẳng còn lúc nào gặp nhau nữa nhỉ. Bây giờ thì ai cũng bận túi bụi với luận văn, rồi còn xin việc nữa chứ. khôngbiết là có khi nào còn tụ họp lại được đông đủ cả lớp nữa không?"
    Thực sự nói đúng ra thì mình chẳng gắn bó gì mấy với lớp đại học này . Mỗi người mỗi quê , mỗi người mỗi tính . Học với nhau thì ghét nhau kinh khủng , toàn chửi nhau này nọ . Cứ nói với nhau hai ba câu gì là lại to tiếng . KHắc khẩu quá. Lớp hai mươi người mà chưa bao giò thống nhất được ý kiến về bất cứ việc gì .
    Vậy mà giờ nói đến chuyện chia tay tự nhiên thấy làm sao ấy ...
    " MẤy năm nữa lớp mình họp lớp nhỉ? năm 2008 nhé?"
    " Thôi đi ông ạ. Năm đó bọn tôi chồng con hết rồi , còn thời gian đâu mà đi họp lớp nữa"
    " Ha ha , vậy thì có một giải pháp . Lớp ta chia làm 9 đôi. Còn một thằng nữa cho chọn hàng ngoại "
    " không , lớp mình nội bất xuất , ngoại bất nhập"
    " Gớm , bọn tôi ai dám dính váo mấy ông hâm lớp mình. Suốt ngày chúi mũi vào sách vở . Để sau này lại suốt ngày lẩm nhẩm định lí này định lí nọ. E stress mất . Một ngưòi là đủ rồi chứ hai vợ chồng mà đeèu học toán thì làm sao mà chịu nổi. Thà ế còn hơn."
    Đó , lại vào guồng rồi . Cái bọn này thật là. ..
    Không biết rồi tưong lai sẽ thế nào . Hồi sau sẽ rõ.
    Đó là chuyện lớp mình . Còn mình thì sao nhỉ?
    Bốn năm sinh viên , được gì , mất gì? Cái được thì hữu hạn , còn cái mất thì vô hạn , lập thành tập continum .
    Nhưng Ít ra thì mình cũng đã dám sống như mình muốn . Mình đã có những kỉ niệm đẹp , những khoảnh khắc khó quên , mặc dù bây giờ thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả . Có những giây phút hạnh phúc và đau khổ . Nhưng như thế còn hơn là không có gì .
    Sắp sửa bưóc vào một chặng đưòng mới rồi đấy .

  3. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chán!! Chắc cái ông giám đốc ấy cũng đang hoc tiếng QB .
  4. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chán!! Chắc cái ông giám đốc ấy cũng đang hoc tiếng QB .
  5. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chán!! Chắc cái ông giám đốc ấy cũng đang học tiếng QB .
  6. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chán!! Chắc cái ông giám đốc ấy cũng đang học tiếng QB .
  7. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình cũng có món cơm hến tuyệt hảo đấy!
    Có muốn tôi đọc công thức?!
  8. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình cũng có món cơm hến tuyệt hảo đấy!
    Có muốn tôi đọc công thức?!
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn trưa với ông anh đỡ đầu. Tự nhiên ta phải làm quân sư cho ông ấy. Tội nghiệp, ai lại tự nguyện đi làm người lấp chỗ trống cho người khác như vậy chứ? Ta đã bảo mi rồi, con gái mà yếu mềm và nhận lời vô tội vạ sẽ làm khổ người khác và tự lừa dối bản thân mình. Rồi cuối cùng sẽ phải trả giá thôi, bây giờ lão ta ương ương, dở dở, người rơi vào trạng thái bế tắc, thế mới biết nguời tài giỏi đến mấy, giàu có đến mấy cũng có những nổi khổ riêng, mi nhỉ?
    Ta khi nào cũng may mắn thì phải, đến cả thư giới thiệu và xin chữ ký trưởng khoa cũng được làm hộ hết...mặc dù mình từ chối được giúp đỡ nhưng bác mama của anh thuyết phục mãi. Đúng là người miền Trung, chẳng phải bà con họ hàng gì mà nhiệt tình với ta thiệt.
    Tháng này ta lại được chị của Hải kèm cho học tiếng nữa, hi vọng sẽ tốt lên một chút. Mi yên tâm dù ta có về QB thìta vẫn sẽ luôn yêu đời cho mi xem. Mi gắng mà đi thực tập nhé
    ____
    To Chị NO: chị thuyết phục Se đi,đừng để nó về xây dựng quê hương Hôm qua cả bọn được đi ăn bánh lọc (đúng vị QB nhé) Em còn được trốn bọn Se và SAKYE đi ăn chè và ăn kem nựa.Tội nghiệp bác Portalvn, bận đưa vợ con qua ngoại nên ko đi với bọn em được, chị nghỉ lễ thế nào
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn trưa với ông anh đỡ đầu. Tự nhiên ta phải làm quân sư cho ông ấy. Tội nghiệp, ai lại tự nguyện đi làm người lấp chỗ trống cho người khác như vậy chứ? Ta đã bảo mi rồi, con gái mà yếu mềm và nhận lời vô tội vạ sẽ làm khổ người khác và tự lừa dối bản thân mình. Rồi cuối cùng sẽ phải trả giá thôi, bây giờ lão ta ương ương, dở dở, người rơi vào trạng thái bế tắc, thế mới biết nguời tài giỏi đến mấy, giàu có đến mấy cũng có những nổi khổ riêng, mi nhỉ?
    Ta khi nào cũng may mắn thì phải, đến cả thư giới thiệu và xin chữ ký trưởng khoa cũng được làm hộ hết...mặc dù mình từ chối được giúp đỡ nhưng bác mama của anh thuyết phục mãi. Đúng là người miền Trung, chẳng phải bà con họ hàng gì mà nhiệt tình với ta thiệt.
    Tháng này ta lại được chị của Hải kèm cho học tiếng nữa, hi vọng sẽ tốt lên một chút. Mi yên tâm dù ta có về QB thìta vẫn sẽ luôn yêu đời cho mi xem. Mi gắng mà đi thực tập nhé
    ____
    To Chị NO: chị thuyết phục Se đi,đừng để nó về xây dựng quê hương Hôm qua cả bọn được đi ăn bánh lọc (đúng vị QB nhé) Em còn được trốn bọn Se và SAKYE đi ăn chè và ăn kem nựa.Tội nghiệp bác Portalvn, bận đưa vợ con qua ngoại nên ko đi với bọn em được, chị nghỉ lễ thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này