1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sáng xuống nhà nó ngồi chơi, bây giờ thì mình hiểu được rằng, để chơi thân với một ng khó thế nào, mình với tụi nó chơi với nhau 5 năm mà bây giờ nhìn lại thì thực sự ràng mình chưa thể hiểu hết được chúng nó, mọi chuyện tụi nó sao ko thể nói với mình được, mình ghét khi liên quan tới chuyện tình cảm của tụi nó ,tai sao lúc nào chúng cũng lôi mình vào chuyện đó chứ, sao chúng ko hiểu rằng mình dị ứng với chuyện tụi nó cứ yêu ngay vào những cón bé chơi với mình. Mệt mỏi khi cứ phải nghĩ tới chuyện đó, mình đã buông xuôi tát cả mọi thứ để có thể trở lịa bình thường vậy tại sao ko ai chịu hiểu chứ, tình yêu là cái quái gì mà nó làm mình khổ thế này.Đã quyết định từ bây giờ ko liên quan tới chuyện tình cảm của tụi nó nữa vậy mà chúng ko để cho mình yên.
    Giá như bây giờ có thể chết được có lẽ mình cũng chết cho rồi, sống mà cứ thê này mình mệt mỏi quá. chẳng còn là mình nữa, ko quan tâm tới ai buông xuôi hết thì họ cho mình là vô tâm với họ, quan tâm thì họ cho rằng mình phá hoại tình cảm của họ, làm sao mà có thể làm cho họ vừa lòng mà mình vẫn sống thật với mình bấy giờ.
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sáng xuống nhà nó ngồi chơi, bây giờ thì mình hiểu được rằng, để chơi thân với một ng khó thế nào, mình với tụi nó chơi với nhau 5 năm mà bây giờ nhìn lại thì thực sự ràng mình chưa thể hiểu hết được chúng nó, mọi chuyện tụi nó sao ko thể nói với mình được, mình ghét khi liên quan tới chuyện tình cảm của tụi nó ,tai sao lúc nào chúng cũng lôi mình vào chuyện đó chứ, sao chúng ko hiểu rằng mình dị ứng với chuyện tụi nó cứ yêu ngay vào những cón bé chơi với mình. Mệt mỏi khi cứ phải nghĩ tới chuyện đó, mình đã buông xuôi tát cả mọi thứ để có thể trở lịa bình thường vậy tại sao ko ai chịu hiểu chứ, tình yêu là cái quái gì mà nó làm mình khổ thế này.Đã quyết định từ bây giờ ko liên quan tới chuyện tình cảm của tụi nó nữa vậy mà chúng ko để cho mình yên.
    Giá như bây giờ có thể chết được có lẽ mình cũng chết cho rồi, sống mà cứ thê này mình mệt mỏi quá. chẳng còn là mình nữa, ko quan tâm tới ai buông xuôi hết thì họ cho mình là vô tâm với họ, quan tâm thì họ cho rằng mình phá hoại tình cảm của họ, làm sao mà có thể làm cho họ vừa lòng mà mình vẫn sống thật với mình bấy giờ.
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước định ghé qua để xem thằng Chuột thế nào, thế mà thằng bé trong nhóm bảo chị ko được đến đó một mình, rất nguy hiểm, đành đợi bọn nó đi cùng vậy.
    Tội nghiệp thằng Chuột, bị công an quyét mà không chịu về với cậu vì cậu xem nó như đứa làm thuê trong nhà....nhưng hôm nay chị có tin vui cho chú mày rồi nhé.. Cám ơn bác Noi_ that nhiều nhiều vì đã giúp H. H sẽ cố gắng tìm nơi học hành tử tế cho nó trước khi về lại QB để không phụ tấm lòng của bác....Mời bác cốc bia
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước định ghé qua để xem thằng Chuột thế nào, thế mà thằng bé trong nhóm bảo chị ko được đến đó một mình, rất nguy hiểm, đành đợi bọn nó đi cùng vậy.
    Tội nghiệp thằng Chuột, bị công an quyét mà không chịu về với cậu vì cậu xem nó như đứa làm thuê trong nhà....nhưng hôm nay chị có tin vui cho chú mày rồi nhé.. Cám ơn bác Noi_ that nhiều nhiều vì đã giúp H. H sẽ cố gắng tìm nơi học hành tử tế cho nó trước khi về lại QB để không phụ tấm lòng của bác....Mời bác cốc bia
  5. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khục khục! Chúng nó về quê để ngắm gái hay sao ấy! Suốt ngày chao ngoài đường, mà cũng thực, chỉ thấy một kon gái Hà nội là có đường, còn thì huế mới lại đà nẵng đũng là xấu oẳng. Khổ! Được mấy bữa mà chúng nó đòi đong cả hoa khôi cơ, ngán thật. Mà cũng là lạ, 4 thằng đứng ngoài đường còn một thằng vào rủ uống CF! Ngồi đợi 1t chả thấy chỉ biết rằng là muỗi nó đốt sưng chân. Thế cơ! Chúng nó đền nhau bia. mình hưởng chung, uống dek say mà cũng uống, cái lũ điên! hà mà cũng hay, cũng là tập toẹ đong gái, chó thằng dek đấy nó ra bắt đền kon ấy! Cá độ mà!
  6. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khục khục! Chúng nó về quê để ngắm gái hay sao ấy! Suốt ngày chao ngoài đường, mà cũng thực, chỉ thấy một kon gái Hà nội là có đường, còn thì huế mới lại đà nẵng đũng là xấu oẳng. Khổ! Được mấy bữa mà chúng nó đòi đong cả hoa khôi cơ, ngán thật. Mà cũng là lạ, 4 thằng đứng ngoài đường còn một thằng vào rủ uống CF! Ngồi đợi 1t chả thấy chỉ biết rằng là muỗi nó đốt sưng chân. Thế cơ! Chúng nó đền nhau bia. mình hưởng chung, uống dek say mà cũng uống, cái lũ điên! hà mà cũng hay, cũng là tập toẹ đong gái, chó thằng dek đấy nó ra bắt đền kon ấy! Cá độ mà!
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc mấy dòng offline của Th, buồn quá Th ạ. Có lẽ N thay đổi thật, thay đổi cả từ trước khi Th bảo: N khéo khéo kẻo giống thầy Kiều mất. N cũng không bao giờ muốn như thế. Đôi khi ước mình có thêm một chút dứt khoát, nghị lực và hơi 1 tí nhẫn tâm; hoặc mình thật hiền lành, biết chấp nhận cuộc sống...
    Biết thế nào được. Mình đang học cách chấp nhận mà. Nhiều khi cũng không biết mình cần gì nữa, đang đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, đang đi tìm giá trị của mình. Mình không đến nỗi như Th nghĩ đâu, Th thân yêu ạ. Vẫn cười tươi lắm
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc mấy dòng offline của Th, buồn quá Th ạ. Có lẽ N thay đổi thật, thay đổi cả từ trước khi Th bảo: N khéo khéo kẻo giống thầy Kiều mất. N cũng không bao giờ muốn như thế. Đôi khi ước mình có thêm một chút dứt khoát, nghị lực và hơi 1 tí nhẫn tâm; hoặc mình thật hiền lành, biết chấp nhận cuộc sống...
    Biết thế nào được. Mình đang học cách chấp nhận mà. Nhiều khi cũng không biết mình cần gì nữa, đang đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, đang đi tìm giá trị của mình. Mình không đến nỗi như Th nghĩ đâu, Th thân yêu ạ. Vẫn cười tươi lắm
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị N ơi , chị vẫn đang chênh vênh thế ư? Bất ổn thế ư? Vậy mà em đã hy vọng là bây giờ chị đã tìm được sự thăng bằng cho mình rồi chứ .
    Chị còn cần đi tìm giá trị của mình ? Chị không biết là mình có thật nhiều điểm mạnh à? Có cần em nói ra không hả chị?
    Chị có còn nhớ Tuyết bạn học cùng lớp đại học với em không ? Bạn ấy thỉnh thoảng vẫn hỏi em về chì và khen chị nhiều lắm đó( làm em ghen tị quá! ).
    Còn chị mà giống thầy Kiều a? Ôi , lạy chúa tôi , thế thì em đã hạnh phúc lắm lắm rồi .
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị N ơi , chị vẫn đang chênh vênh thế ư? Bất ổn thế ư? Vậy mà em đã hy vọng là bây giờ chị đã tìm được sự thăng bằng cho mình rồi chứ .
    Chị còn cần đi tìm giá trị của mình ? Chị không biết là mình có thật nhiều điểm mạnh à? Có cần em nói ra không hả chị?
    Chị có còn nhớ Tuyết bạn học cùng lớp đại học với em không ? Bạn ấy thỉnh thoảng vẫn hỏi em về chì và khen chị nhiều lắm đó( làm em ghen tị quá! ).
    Còn chị mà giống thầy Kiều a? Ôi , lạy chúa tôi , thế thì em đã hạnh phúc lắm lắm rồi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này