1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị N , đối với em ,bây giờ HN buồn lắm chị ạ . HN chỉ làm em nhớ đến những kỉ niệm buồn ...Những con người vội vã , bận rộn chạy đua với thời gian . Kể cả em bây giờ cũng thế . Nếu như sống ở HN vài năm nữa, có lẽ em cũng sẽ trở thành một ngưòi tàn nhẫn , tàn nhẫn với cảm xúc của mình , tàn nhẫn với mọi ngưòi mặc dù không hề muốn thế . Kể từ chuyện đó , HN là một chút gì đó gợi nhớ đến sự thương tổn trong em .
    Em còn quá nhỏ để có thể hiểu hết chị, còn quá ít kinh nghiệm để có thể góp ý với chị. Và em chỉ còn hy vọng chị có thể tự vượt qua được thời gian này . CHị có còn nhớ là chị đã nói gì với em không? Về niềm hạnh phúc của mỗi con người?

  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị N , đối với em ,bây giờ HN buồn lắm chị ạ . HN chỉ làm em nhớ đến những kỉ niệm buồn ...Những con người vội vã , bận rộn chạy đua với thời gian . Kể cả em bây giờ cũng thế . Nếu như sống ở HN vài năm nữa, có lẽ em cũng sẽ trở thành một ngưòi tàn nhẫn , tàn nhẫn với cảm xúc của mình , tàn nhẫn với mọi ngưòi mặc dù không hề muốn thế . Kể từ chuyện đó , HN là một chút gì đó gợi nhớ đến sự thương tổn trong em .
    Em còn quá nhỏ để có thể hiểu hết chị, còn quá ít kinh nghiệm để có thể góp ý với chị. Và em chỉ còn hy vọng chị có thể tự vượt qua được thời gian này . CHị có còn nhớ là chị đã nói gì với em không? Về niềm hạnh phúc của mỗi con người?

  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, ai lại kéo nhau đi than thở như ri hè? Ta xui xẻo đủ đường đây mà chưa thèm than thở nì
    Nh ơi, đừng có về QB nhé....để cho chị No ko có ai chơi mà còn lo lấy chồng
    Cuộc sống sắp thay đổi ai cũng cảm thấy vậy mà, ko chỉ riêng Nh mô. Mấy đứa bạn thân H cũng bận rộn, chẳng gặp nhau được nhiều. Hôm 30/4 thằng Hải còn chạy đến chơi và trách móc "Chị G tao bảo mày đang ở HN hay ở QB vậy, mà chẳng thấy đến nhà chơi" Còn mình nhìn thấy nó thì trêu "Mày còn nhớ đường đến nhà tao à "Cũng chẳng trách được vì bọn nó bận đi làm và ôn thi cả.
    Thứ 7, CN tới là sinh nhật của mấy người bạn từ Tết đến giờ chưa gặp, lại chạy đến bóc phét với nhau vài câu rồi việc ai nấy làm, hè về hay Tết về may ra mới lại gặp nhau Đời chẽm rứa đó (miềng rất thích câu ni của Goals)
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, ai lại kéo nhau đi than thở như ri hè? Ta xui xẻo đủ đường đây mà chưa thèm than thở nì
    Nh ơi, đừng có về QB nhé....để cho chị No ko có ai chơi mà còn lo lấy chồng
    Cuộc sống sắp thay đổi ai cũng cảm thấy vậy mà, ko chỉ riêng Nh mô. Mấy đứa bạn thân H cũng bận rộn, chẳng gặp nhau được nhiều. Hôm 30/4 thằng Hải còn chạy đến chơi và trách móc "Chị G tao bảo mày đang ở HN hay ở QB vậy, mà chẳng thấy đến nhà chơi" Còn mình nhìn thấy nó thì trêu "Mày còn nhớ đường đến nhà tao à "Cũng chẳng trách được vì bọn nó bận đi làm và ôn thi cả.
    Thứ 7, CN tới là sinh nhật của mấy người bạn từ Tết đến giờ chưa gặp, lại chạy đến bóc phét với nhau vài câu rồi việc ai nấy làm, hè về hay Tết về may ra mới lại gặp nhau Đời chẽm rứa đó (miềng rất thích câu ni của Goals)
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, chết tui rồi. Tự nhiên lúc sáng buồn buồn vào Nhật kí viết linh tinh, đi dạy cứ thấy nhấp nha nhấp nhổm, dạy xong thì chạy ngay vào quán net để deleted. Nhưng mà không còn kịp nữa. Được 2 đứa em thương mình quá đã vào đọc rồi, lại còn trích dẫn với bôi vàng nữa chứ. Bà chị này không bị làm sao cả, vẫn vui tươi mà. Se cũng biết tính chị, lúc thì rầu rĩ kinh khủng, lúc thì cười vui không thấy tổ quốc. ÚI trời, ngày xưa chị vui tươi là thế, nhưng mà giở lại Nhật kí ấy à, đẫm nước mắt nhé. Những lúc buồn thì thấy đời cứ như là tiểu thuyết ấy. . Chẳng sao cả đâu, 2 cô bé ạ. Với lại chị nói là nói chung chứ không phải chuyện HN và QBình.
    Lỡ dại viết linh tinh, chừ làm răng mà phân bua đây trời...
    Cám ơn 2 cô em dễ ghét nhá
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, chết tui rồi. Tự nhiên lúc sáng buồn buồn vào Nhật kí viết linh tinh, đi dạy cứ thấy nhấp nha nhấp nhổm, dạy xong thì chạy ngay vào quán net để deleted. Nhưng mà không còn kịp nữa. Được 2 đứa em thương mình quá đã vào đọc rồi, lại còn trích dẫn với bôi vàng nữa chứ. Bà chị này không bị làm sao cả, vẫn vui tươi mà. Se cũng biết tính chị, lúc thì rầu rĩ kinh khủng, lúc thì cười vui không thấy tổ quốc. ÚI trời, ngày xưa chị vui tươi là thế, nhưng mà giở lại Nhật kí ấy à, đẫm nước mắt nhé. Những lúc buồn thì thấy đời cứ như là tiểu thuyết ấy. . Chẳng sao cả đâu, 2 cô bé ạ. Với lại chị nói là nói chung chứ không phải chuyện HN và QBình.
    Lỡ dại viết linh tinh, chừ làm răng mà phân bua đây trời...
    Cám ơn 2 cô em dễ ghét nhá
  7. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Akay quá. Hôm nay thật là một ngày buồc cười. Ta gửi cho Mi cái bài trên báo tintucvietnam.com ý. Nhưng lần trước ta không có gửi được, vì cái mạng của khỉ nay có vấn đề hay sao ấy. Thế mà ta quên bãng đi là ta vẫn chưa gửi được Mi ạ. Ta cứ đinh ninh là kiểu gì mi cũng nhận được rùi...hê hê hê. Thế mới hài chứ lị. Chắc là ta già thật rồi Mi ạ. Dạo này hay quên mấy chuyện như thế lắm.
    Hôm nay nhớ ra, mới lại lên gửi lại cho Mi. Nhưng mà vẫn không gửi được. Nó báo lỗi cho ta bằng tiếng Anh có bỏ xừ không cơ chứ. Ta akay lên, đóng cửa sổ rồi... đi ngủ cho bõ tức.
    Tặng Mi bài mắt đen của The Wall nè, nghe hay phết.
    Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền
    Bức tranh ấm áp đôi mắt em bao chứa chan
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi đường về
    Khi anh vấp ngã trên con đường lạ
    Em đốt cháy anh cho niềm kiêu hãnh tới
    Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền
    Muốn là cao xa, không thật gần đôi mắt ơi
    Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
    Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
    Màu nào ước muốn? Màu nào đầy vơi
    Ref:
    Mắt đen đôi khi lung linh thật tinh khôi
    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em
    Mắt đen ơi khao khát cháy một lần thôi
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
  8. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Akay quá. Hôm nay thật là một ngày buồc cười. Ta gửi cho Mi cái bài trên báo tintucvietnam.com ý. Nhưng lần trước ta không có gửi được, vì cái mạng của khỉ nay có vấn đề hay sao ấy. Thế mà ta quên bãng đi là ta vẫn chưa gửi được Mi ạ. Ta cứ đinh ninh là kiểu gì mi cũng nhận được rùi...hê hê hê. Thế mới hài chứ lị. Chắc là ta già thật rồi Mi ạ. Dạo này hay quên mấy chuyện như thế lắm.
    Hôm nay nhớ ra, mới lại lên gửi lại cho Mi. Nhưng mà vẫn không gửi được. Nó báo lỗi cho ta bằng tiếng Anh có bỏ xừ không cơ chứ. Ta akay lên, đóng cửa sổ rồi... đi ngủ cho bõ tức.
    Tặng Mi bài mắt đen của The Wall nè, nghe hay phết.
    Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền
    Bức tranh ấm áp đôi mắt em bao chứa chan
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi đường về
    Khi anh vấp ngã trên con đường lạ
    Em đốt cháy anh cho niềm kiêu hãnh tới
    Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền
    Muốn là cao xa, không thật gần đôi mắt ơi
    Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
    Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
    Màu nào ước muốn? Màu nào đầy vơi
    Ref:
    Mắt đen đôi khi lung linh thật tinh khôi
    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em
    Mắt đen ơi khao khát cháy một lần thôi
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
  9. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Nhớ cái chai Ua troát của thằng bạn quá. Hihihihi! Hai thằng ngồi ngoài biển cầm chai ua troát mà trong đấy toàn rượu chuối và nóc. Hihihih! Chắc là bi h nó đang ngồi đọc cho các iem nhân văn nghe mấy cái bản tin. Mà lạ thật! Dạo này nó có vẻ mơi mới! Chắc thế, được cái thằng gì đấy nó ở sau lưng đôn đốc nến ngoan hẳn! Còn ku L nữa! gắng học nghe ku. Ko kon bé nhà mình nó đi rồi thì chẳng biết làm sao đâu. Thế nhé!
  10. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Nhớ cái chai Ua troát của thằng bạn quá. Hihihihi! Hai thằng ngồi ngoài biển cầm chai ua troát mà trong đấy toàn rượu chuối và nóc. Hihihih! Chắc là bi h nó đang ngồi đọc cho các iem nhân văn nghe mấy cái bản tin. Mà lạ thật! Dạo này nó có vẻ mơi mới! Chắc thế, được cái thằng gì đấy nó ở sau lưng đôn đốc nến ngoan hẳn! Còn ku L nữa! gắng học nghe ku. Ko kon bé nhà mình nó đi rồi thì chẳng biết làm sao đâu. Thế nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này