1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm một ngày chán đời. Luận văn viết xong từ lâu rồi, quẳng cho thầy sửa mà có lẽ thầy bận lắm hay sao vẫn chưa thấy gọi đến trả Vào mạng thì gặp ngay math0, lão bắt mình nghe mấy bài hát của lão. Mạng thì chậm như rùa, nghe tiếng được tiếng mất, trời thì đang nóng, bực hết cả mình. May cho lão là lão đã chuồn sang Đức, chứ ko thì hết đường về quê mẹ.
    Ờ, mà dạo này có lắm em mới xuất hiện thế ko biết. Chả biết đâu mà lần nữa. Chẳng có các anh như hồi xưa để mình còn câu kéo. Quên, có nhưng mà toàn người có vợ với có người yêu rồi mới chết chứ. Hoặc giả chưa có thì cũng Bó tay.
    Khà, hôm trước biết được 1 chuyện, ko biết nên buồn hay vui nữa đây. Nhưng dầu sao thì cũng còn đỡ hơn những chuyện mình đã từng phải trải qua. Dạo này mình ăn nói cũng láo lếu hơn nhiều thì phải, chẳng còn hiền như ngày nào nữa Đến nỗi trưa nay, bố cũng phải bảo mình "cá tính mạnh" quá, bố sợ. Bố ơi, bố đừng sợ. Con mà không thế chúng nó bắt nạt con chết.
    Thôi, xả một chút cho đỡ tức. Đầu hè mà đã nóng, ko hiểu giữa hè thì sao nhỉ???
    To TH, Se: khi nào bảo vệ thì nhớ thông báo nhé, để miềng còn đến chúc mừng, với lại mang hoa của người khác đem tặng. À, thông báo cho 2 người biết là có người định trốn tránh trách nhiệm, hôm đó bỏ vào Huế chơi. Láo quá
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm một ngày chán đời. Luận văn viết xong từ lâu rồi, quẳng cho thầy sửa mà có lẽ thầy bận lắm hay sao vẫn chưa thấy gọi đến trả Vào mạng thì gặp ngay math0, lão bắt mình nghe mấy bài hát của lão. Mạng thì chậm như rùa, nghe tiếng được tiếng mất, trời thì đang nóng, bực hết cả mình. May cho lão là lão đã chuồn sang Đức, chứ ko thì hết đường về quê mẹ.
    Ờ, mà dạo này có lắm em mới xuất hiện thế ko biết. Chả biết đâu mà lần nữa. Chẳng có các anh như hồi xưa để mình còn câu kéo. Quên, có nhưng mà toàn người có vợ với có người yêu rồi mới chết chứ. Hoặc giả chưa có thì cũng Bó tay.
    Khà, hôm trước biết được 1 chuyện, ko biết nên buồn hay vui nữa đây. Nhưng dầu sao thì cũng còn đỡ hơn những chuyện mình đã từng phải trải qua. Dạo này mình ăn nói cũng láo lếu hơn nhiều thì phải, chẳng còn hiền như ngày nào nữa Đến nỗi trưa nay, bố cũng phải bảo mình "cá tính mạnh" quá, bố sợ. Bố ơi, bố đừng sợ. Con mà không thế chúng nó bắt nạt con chết.
    Thôi, xả một chút cho đỡ tức. Đầu hè mà đã nóng, ko hiểu giữa hè thì sao nhỉ???
    To TH, Se: khi nào bảo vệ thì nhớ thông báo nhé, để miềng còn đến chúc mừng, với lại mang hoa của người khác đem tặng. À, thông báo cho 2 người biết là có người định trốn tránh trách nhiệm, hôm đó bỏ vào Huế chơi. Láo quá
  3. byhmr

    byhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chán đek chịu được. Mầy ngày hôm nay thời tiết nó cứ thế nào ấy, làm mình...
    Lại còn sắp thi nữa chứ, mong hè...
  4. byhmr

    byhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chán đek chịu được. Mầy ngày hôm nay thời tiết nó cứ thế nào ấy, làm mình...
    Lại còn sắp thi nữa chứ, mong hè...
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, ngày xưa em hiền hả em. Có hiền bằng chị ngày xưa không nhỉ.
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, ngày xưa em hiền hả em. Có hiền bằng chị ngày xưa không nhỉ.
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời lão! "Ở hiền gặp lành" mà, hôm qua điện cho H bảo là đang ho. H định mang kem đến thăm nhưng lão ta trách móc là vẫn chưa chịu biết nhà lão nên thôi luôn Hehe, lúc đang ôn thi thì công việc dồn dập đến (cả mối của SAKYE nựa) còn thi xong rồi thì lăn đùng ra ốm.
    Miềng nỏ cần hoa hoét chi cả, cứ dẫn miềng đi nhậu RTC một hôm là được Hôm lão ta vào Huế cũng là hôm mà H tót về quê lấy chồng rồi, SAKYE có nịnh bợ chi H thì đợt ni tranh thủ đi, ko thôi vài bựa nựa là ko có cơ hội mô
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời lão! "Ở hiền gặp lành" mà, hôm qua điện cho H bảo là đang ho. H định mang kem đến thăm nhưng lão ta trách móc là vẫn chưa chịu biết nhà lão nên thôi luôn Hehe, lúc đang ôn thi thì công việc dồn dập đến (cả mối của SAKYE nựa) còn thi xong rồi thì lăn đùng ra ốm.
    Miềng nỏ cần hoa hoét chi cả, cứ dẫn miềng đi nhậu RTC một hôm là được Hôm lão ta vào Huế cũng là hôm mà H tót về quê lấy chồng rồi, SAKYE có nịnh bợ chi H thì đợt ni tranh thủ đi, ko thôi vài bựa nựa là ko có cơ hội mô
  9. byhmr

    byhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khó khắn lắm mình mới nói được, vậy mà chẳng hiểu những gì mình nói là sao nhỉ ?
    Cứ phải chờ đợi và cố gắng thế này đến bao giờ chứ ?Mình thấy nản lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Đâu cứ nhất thiết phải như thế...
    Trời SG dạo này buồn ko chịu được, sáng nắng chiều mưa...Lòng người vẫn cứ lạnh...
  10. byhmr

    byhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khó khắn lắm mình mới nói được, vậy mà chẳng hiểu những gì mình nói là sao nhỉ ?
    Cứ phải chờ đợi và cố gắng thế này đến bao giờ chứ ?Mình thấy nản lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Đâu cứ nhất thiết phải như thế...
    Trời SG dạo này buồn ko chịu được, sáng nắng chiều mưa...Lòng người vẫn cứ lạnh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này