1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Để tớ gửi cho ít nắng QBình. Nắng QBình có tác dụng làm ấm lòng người cơ đấy, hihi. Mấy ngày ni nóng kinh dị luôn
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Để tớ gửi cho ít nắng QBình. Nắng QBình có tác dụng làm ấm lòng người cơ đấy, hihi. Mấy ngày ni nóng kinh dị luôn
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên phần thầnh viên mới hình như lâu lắm rùi QBC chưa có thành viên mới hay sao ấy nhỉ? mấy tháng rùi mà nó vẫn như vậy.
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên phần thầnh viên mới hình như lâu lắm rùi QBC chưa có thành viên mới hay sao ấy nhỉ? mấy tháng rùi mà nó vẫn như vậy.
  5. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, học ít chơi nhiều. Híc híc nhưng mà sướng quá ta. Chẳng hiểu sao số mình hên thế không biết. Đi làm thí nghiệm mà cái đứa con gái hướng dẫn cứ suốt buổi đứng bên chỉ chỉ trỏ trỏ, nên chẳng mấy tí mà xong. Thế là lại được về sớm và tót đi chơi cầu lông. Chắc là nó thấy mình hiền lành, lại đẹp trai quá hay sao ấy. ( Hay là nó nghe mình nói giọng QBọ hay hay?.)
    Nhưng mà cũng khổ. Không biết cái tay giở chứng làm sao mà mấy hôm nay lại đau đau. Chắc là bì trật khớp rồi. Akay thật, kể mà còn ở nhà mình xuống bệnh việt khám đâu có mất tiền chụp phim bao giờ đâu. Ở đây mà đi bệnh viện, có mà đốt nhà à. Ặc ặc kệ nó. Trật khớp chứ có phải gãy tay đâu mà sợ. Sớm khỏi thôi. Lấy đọc trị độc, không chơi được cầu lông thì ta chơi bóng đá.
    Mi nè, khi nào lấy chồng thì báo cho ta một tiếng nhé. He he.
  6. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, học ít chơi nhiều. Híc híc nhưng mà sướng quá ta. Chẳng hiểu sao số mình hên thế không biết. Đi làm thí nghiệm mà cái đứa con gái hướng dẫn cứ suốt buổi đứng bên chỉ chỉ trỏ trỏ, nên chẳng mấy tí mà xong. Thế là lại được về sớm và tót đi chơi cầu lông. Chắc là nó thấy mình hiền lành, lại đẹp trai quá hay sao ấy. ( Hay là nó nghe mình nói giọng QBọ hay hay?.)
    Nhưng mà cũng khổ. Không biết cái tay giở chứng làm sao mà mấy hôm nay lại đau đau. Chắc là bì trật khớp rồi. Akay thật, kể mà còn ở nhà mình xuống bệnh việt khám đâu có mất tiền chụp phim bao giờ đâu. Ở đây mà đi bệnh viện, có mà đốt nhà à. Ặc ặc kệ nó. Trật khớp chứ có phải gãy tay đâu mà sợ. Sớm khỏi thôi. Lấy đọc trị độc, không chơi được cầu lông thì ta chơi bóng đá.
    Mi nè, khi nào lấy chồng thì báo cho ta một tiếng nhé. He he.
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đợt ni đầu óc ta có vấn đề nặng rồi. Hôm qua làm cái bài tập mà đã dò từ mới và được chữa rồi, rứa mà cũng sai đến 9 câu. Chắc hẳn ông thầy sẽ rất thất vọng về học trò Hẹn cả bạn đến sớm để nói chuyện mà cũng quên béng mất nựa. Bó tay !
    Ta thấy mấy thằng béo như mi cũng tốt bụng thật. Hôm qua đi học về tự nhiên có thằng béo cứ đi cùng về để nói chuyện, chắc thấy ta gầy gò ốm yếu mà phải đạp xe suốt tội nghiệp. Nó dặn ta khi nào có ý định ôn thi cao học thì bảo nó gia sư môn Toán cho. Kiêu hè?
    Trả lời mi nhé..
    -Đỏ: Đẹp trai thì công nhận nhưng hiền lành thì.............đừng nói mà Ruồi cười....hehe. Nghe mi nói giọng QBọ như người Rục nói tiếng Kinh
    -Tím: Thằng công tử con ông cháu cha thì ai dám lấy xiền Lần sau nhớ trả tiền đường hoàng cho họ nhé
    -Xanh: Báo cho mi để mi nhảy từ tầng 17 xuống hả Ko dám!!
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đợt ni đầu óc ta có vấn đề nặng rồi. Hôm qua làm cái bài tập mà đã dò từ mới và được chữa rồi, rứa mà cũng sai đến 9 câu. Chắc hẳn ông thầy sẽ rất thất vọng về học trò Hẹn cả bạn đến sớm để nói chuyện mà cũng quên béng mất nựa. Bó tay !
    Ta thấy mấy thằng béo như mi cũng tốt bụng thật. Hôm qua đi học về tự nhiên có thằng béo cứ đi cùng về để nói chuyện, chắc thấy ta gầy gò ốm yếu mà phải đạp xe suốt tội nghiệp. Nó dặn ta khi nào có ý định ôn thi cao học thì bảo nó gia sư môn Toán cho. Kiêu hè?
    Trả lời mi nhé..
    -Đỏ: Đẹp trai thì công nhận nhưng hiền lành thì.............đừng nói mà Ruồi cười....hehe. Nghe mi nói giọng QBọ như người Rục nói tiếng Kinh
    -Tím: Thằng công tử con ông cháu cha thì ai dám lấy xiền Lần sau nhớ trả tiền đường hoàng cho họ nhé
    -Xanh: Báo cho mi để mi nhảy từ tầng 17 xuống hả Ko dám!!
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Sao hôm nay tự nhiên muốn về nhà thế, mà không chỉ lúc này, mà lúc mô cũng rứa. Thèm được về nhà nằm ngủ cho sướng, hít thở không khí cho sướng, đi chơi cho sướng, về đi nhậu cho sướng, không thì ở nhà với bọ mạ cũng được, chỉ cần thế thôi
    Dạo này mình vì Tr mà buồn hơi nhiều, có lẽ mình yêu em thật nhiều lắm nên mới bị phụ thuộc cảm xúc vào em nhiều đến thế, khi nào cũng nghĩ về em, thái độ của em đối với mình lại quyết định tâm trạng của mình. sao mình lại trở nên phụ thuộc vào người khác như thế,
    nhưng mình đã quyết định lấy em rồi, và sẽ theo đuổi đến cùng, hoan hô mình !!!
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Sao hôm nay tự nhiên muốn về nhà thế, mà không chỉ lúc này, mà lúc mô cũng rứa. Thèm được về nhà nằm ngủ cho sướng, hít thở không khí cho sướng, đi chơi cho sướng, về đi nhậu cho sướng, không thì ở nhà với bọ mạ cũng được, chỉ cần thế thôi
    Dạo này mình vì Tr mà buồn hơi nhiều, có lẽ mình yêu em thật nhiều lắm nên mới bị phụ thuộc cảm xúc vào em nhiều đến thế, khi nào cũng nghĩ về em, thái độ của em đối với mình lại quyết định tâm trạng của mình. sao mình lại trở nên phụ thuộc vào người khác như thế,
    nhưng mình đã quyết định lấy em rồi, và sẽ theo đuổi đến cùng, hoan hô mình !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này