1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hê Ni Ken dạo này hay bán đồ giả lắm!
    Dặn kon cẩn thận ko thì cũng như sữa bên TQ nhé bác gì gì Trường đấy.
  2. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hê Ni Ken dạo này hay bán đồ giả lắm!
    Dặn kon cẩn thận ko thì cũng như sữa bên TQ nhé bác gì gì Trường đấy.
  3. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nói cho chính xác là CON CỦA VỢ BÁC TRƯÒNG:):)
    mà eng ở trong nhà thấy nó uống ruợu chứ chẳng thấy uống bia bao giờ:):)
  4. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nói cho chính xác là CON CỦA VỢ BÁC TRƯÒNG:):)
    mà eng ở trong nhà thấy nó uống ruợu chứ chẳng thấy uống bia bao giờ:):)
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Phu`, rứa là xong. Lên lớp mà xấu hổ với ông thầy quá Kts hè
    H mà đi tu để có người đòi vô chùa ở với ni cô hả? chẳng dám
    Hôm ni đã gặp bác Noithat ở HN, ai bảo gặp được mình khó như gặp Tổng thống nhỉ? mình đủ thời gian làm hết mọi việc mà. Hôm nay đi xem a bạn thân bảo vệ mà thấy run quá. Có lẽ là lúc lên thớt mình sẽ ko tự tin vậy đâu.
    To Ro: hôm nay đi xem bảo vệ, gặp a T No và a Hào, dạo ni hội nớ vẫn phong độ thiệt
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Phu`, rứa là xong. Lên lớp mà xấu hổ với ông thầy quá Kts hè
    H mà đi tu để có người đòi vô chùa ở với ni cô hả? chẳng dám
    Hôm ni đã gặp bác Noithat ở HN, ai bảo gặp được mình khó như gặp Tổng thống nhỉ? mình đủ thời gian làm hết mọi việc mà. Hôm nay đi xem a bạn thân bảo vệ mà thấy run quá. Có lẽ là lúc lên thớt mình sẽ ko tự tin vậy đâu.
    To Ro: hôm nay đi xem bảo vệ, gặp a T No và a Hào, dạo ni hội nớ vẫn phong độ thiệt
  7. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mi bài hát nè. Nghe hay vật Mi hè.
    Con số 0
    Ai đã đi tới hết chân trời
    Đầy ắp sóng gió
    Chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết
    Thấu hết chuyện đời?
    Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết
    Thấu hết chuyện đời?
    Ref:
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng
    Mình thấu hết
    Làm được gì? và đã có những gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai
    Cần nhìn lại về chính thân mình
    Hình hài chỉ là con số 0*2
    Con số 0
    Hãy nuốt đi- thuốc đắng dã tật
    Này hãy gắng sống biết ta biết người
    Đời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời
    Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    Và ta sẽ thấu
    Rồi biết kiệm lời
  8. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mi bài hát nè. Nghe hay vật Mi hè.
    Con số 0
    Ai đã đi tới hết chân trời
    Đầy ắp sóng gió
    Chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết
    Thấu hết chuyện đời?
    Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết
    Thấu hết chuyện đời?
    Ref:
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng
    Mình thấu hết
    Làm được gì? và đã có những gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai
    Cần nhìn lại về chính thân mình
    Hình hài chỉ là con số 0*2
    Con số 0
    Hãy nuốt đi- thuốc đắng dã tật
    Này hãy gắng sống biết ta biết người
    Đời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời
    Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    Và ta sẽ thấu
    Rồi biết kiệm lời
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thanks mi vì bài hát và những lời động viên trong mess nữa.
    Hôm nay định lên NH và ghé qua cám ơn chị hướng dẫn, thế mà chị đi vắng, chiều mới đi được.Hết tuần này là ta sẽ có một số tin. Có lẽ sẽ vui hoặc buồn, nhưng không sao, cuộc đời mà, may mắn rồi cũng sẽ mỉm cười với ta thôi.
    Sáng nay nói chuyện điện thoại với a bạn làm ở Unilever, ta kể với mi chưa nhỉ? a đó con nhà nghèo nên đi sửa xe máy và chỉ đi học trung cấp ở tỉnh Nam Định, vào làm công nhân nhà máy dệt, rồi lại vừa học vừa làm để học giao thông. Đi làm giao thông mấy năm thì thi vào Đông Đô, học hành rất chăm chỉ để rồi vừa ra trường thì được thầy giáo giới thiệu vào làm ở Unilever luôn.
    Anh đã từng bảo "Khi người ta chưa thôi cố gắng, có nghĩa là người ta còn có cơ hội để thành công !" Ta thích câu nói đó, nhưng có lẽ sự cảm nhận chưa thể sâu sắc bằng một người đàn ông bôn ba nhiều và đang ở cái độ tuổi 32. Mỗi lần ở thư viện đi ăn trưa, anh hay xin cơm cháy cho ta ăn...ta bảo a là người số khổ...a cười.... "Cơm cháy tuy nhai khó, nhưng ăn vào lại có vị ngọt ! "
    Hehe, triết lí với mi một tẹo
    ---------------------------
    Chị No à, hôm qua nằm ngủ mãi khôg được, nghe bình bài hát của Phú Quang phổ thơ Hồng Thanh Quang...mới nghe thấy câu thơ mà Zulu hay nghêu ngao "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc- Em tìm gì khi thất vọng về tôi...." Hôm nay lên chat được mấy câu thì lão ta có xếp đứng phía sau Bác Noithat chắc đưa cho chị rồi, mail em cũng đã gửi cho chị rồi nhé!
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 25/05/2004
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thanks mi vì bài hát và những lời động viên trong mess nữa.
    Hôm nay định lên NH và ghé qua cám ơn chị hướng dẫn, thế mà chị đi vắng, chiều mới đi được.Hết tuần này là ta sẽ có một số tin. Có lẽ sẽ vui hoặc buồn, nhưng không sao, cuộc đời mà, may mắn rồi cũng sẽ mỉm cười với ta thôi.
    Sáng nay nói chuyện điện thoại với a bạn làm ở Unilever, ta kể với mi chưa nhỉ? a đó con nhà nghèo nên đi sửa xe máy và chỉ đi học trung cấp ở tỉnh Nam Định, vào làm công nhân nhà máy dệt, rồi lại vừa học vừa làm để học giao thông. Đi làm giao thông mấy năm thì thi vào Đông Đô, học hành rất chăm chỉ để rồi vừa ra trường thì được thầy giáo giới thiệu vào làm ở Unilever luôn.
    Anh đã từng bảo "Khi người ta chưa thôi cố gắng, có nghĩa là người ta còn có cơ hội để thành công !" Ta thích câu nói đó, nhưng có lẽ sự cảm nhận chưa thể sâu sắc bằng một người đàn ông bôn ba nhiều và đang ở cái độ tuổi 32. Mỗi lần ở thư viện đi ăn trưa, anh hay xin cơm cháy cho ta ăn...ta bảo a là người số khổ...a cười.... "Cơm cháy tuy nhai khó, nhưng ăn vào lại có vị ngọt ! "
    Hehe, triết lí với mi một tẹo
    ---------------------------
    Chị No à, hôm qua nằm ngủ mãi khôg được, nghe bình bài hát của Phú Quang phổ thơ Hồng Thanh Quang...mới nghe thấy câu thơ mà Zulu hay nghêu ngao "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc- Em tìm gì khi thất vọng về tôi...." Hôm nay lên chat được mấy câu thì lão ta có xếp đứng phía sau Bác Noithat chắc đưa cho chị rồi, mail em cũng đã gửi cho chị rồi nhé!
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 25/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này