1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thi Triết. Nghỉ 5 ngày, chơi 4 ngày, học 1 ngày, hy vọng sẽ đạt được điểm 0.......... Bất công.
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thi Triết. Nghỉ 5 ngày, chơi 4 ngày, học 1 ngày, hy vọng sẽ đạt được điểm 0.......... Bất công.
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tự nhiên gặp một đứa bạn học cấp ba lâu lắm rồi không liên lạc. Hai đứa lại ngồi ôn chuyện cũ. Mình bảo mấy hôm nay sắp ra trường tui lại nhớ hôm chia tay năm lớp 12 quá, cái hôm ông rủ bọn lớp mình đi biển ấy.
    Nó bảo mình sao dạo này hay hoài cổ thế, có phải là dấu hiệu của tuổi già không đó. Mà bà thì bao giờ chả thế, cứ hay lo vớ vẩn những chuyện không đâu. Mình cười, có thể lắm chứ. Cũng có thể là không, chẳng qua tự nhiên nhớ lại, thế thôi. Rồi ông xem, tui sẽ thay đổi đến chong mặt cho ông xem. Tui bắt đàu là một con ngừi thực tế rồi đấy, từ lúc bảo vệ xong. Mà ông thì có khác gì tui, chả phải ông cũng đã bảo với tui là hay mơ về nhà, về bạn bè đó sao. Tui khác, bà khác, tui ở trong ni ít bạn bè, còn bà ngoài nớ bao nhiêu đứa lớp mình. Thỉnh thoảng gọi điện cho H, rủ nhau đi uống cafe. Cả năm chỉ gặp nhau mấy lần .Ngày nghỉ, tui chỉ nằm ngủ hay đi làm thêm thôi, cuộc sống trôi nhanh đến chóng mặt. Sài Gòn xô bồ quá.
    Ừ, gặp nhau thì ôn lại chuyện cũ một chút có sao, để mà refresh trí nhớ một chút thôi mà. Nhớ lại coi nào, cái ngày ấy cách đây 4 năm mà sao xa thế.
    Hôm ấy mình cùng G đi dọc con đường Trần Hưng Đạo, lúc đó bằng lăng đã nở tím dọc hai bên đường. Hai đứa cùng đạp xe, im lặng. Có quá nhiều điều để nói nhưng chẳng thể nói gì được. Rồi tự nhiên, G đọc một bài thơ về hoa bằng lăng. Ừ, lãng đãng thật. Bắt đầu một chặng đường mới rồi đấy , G nhỉ. Tuổi học trò trôi qua nhanh quá. Chẳng kịp hiểu nhau đã xa nhau rồi.
    4 năm, bây giờ mọi thứ đã thay đổi nhiều. Nói chuyện với nhau, đứa nào cũng có nhiều dự định và ước mơ lẫn lo lắng.
    Ra trường, xin việc hay học tiếp, ở lại hay về...Gặp nhau nhoáng nhoàng, hỏi thăm mấy câu, cứ thấy xa cách kiểu gì ấy. Ai cũng có những lo toan của riêng mình. Có lẽ mọi người chỉ là mình khi ở QB thôi. Thôi thì hẹn gặp ở QB vậy , đó là nơi bọn mình sẽ lại là bọn mình như ngày trước. Không biết là có còn tụ họp đông đủ được nữa không?

  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tự nhiên gặp một đứa bạn học cấp ba lâu lắm rồi không liên lạc. Hai đứa lại ngồi ôn chuyện cũ. Mình bảo mấy hôm nay sắp ra trường tui lại nhớ hôm chia tay năm lớp 12 quá, cái hôm ông rủ bọn lớp mình đi biển ấy.
    Nó bảo mình sao dạo này hay hoài cổ thế, có phải là dấu hiệu của tuổi già không đó. Mà bà thì bao giờ chả thế, cứ hay lo vớ vẩn những chuyện không đâu. Mình cười, có thể lắm chứ. Cũng có thể là không, chẳng qua tự nhiên nhớ lại, thế thôi. Rồi ông xem, tui sẽ thay đổi đến chong mặt cho ông xem. Tui bắt đàu là một con ngừi thực tế rồi đấy, từ lúc bảo vệ xong. Mà ông thì có khác gì tui, chả phải ông cũng đã bảo với tui là hay mơ về nhà, về bạn bè đó sao. Tui khác, bà khác, tui ở trong ni ít bạn bè, còn bà ngoài nớ bao nhiêu đứa lớp mình. Thỉnh thoảng gọi điện cho H, rủ nhau đi uống cafe. Cả năm chỉ gặp nhau mấy lần .Ngày nghỉ, tui chỉ nằm ngủ hay đi làm thêm thôi, cuộc sống trôi nhanh đến chóng mặt. Sài Gòn xô bồ quá.
    Ừ, gặp nhau thì ôn lại chuyện cũ một chút có sao, để mà refresh trí nhớ một chút thôi mà. Nhớ lại coi nào, cái ngày ấy cách đây 4 năm mà sao xa thế.
    Hôm ấy mình cùng G đi dọc con đường Trần Hưng Đạo, lúc đó bằng lăng đã nở tím dọc hai bên đường. Hai đứa cùng đạp xe, im lặng. Có quá nhiều điều để nói nhưng chẳng thể nói gì được. Rồi tự nhiên, G đọc một bài thơ về hoa bằng lăng. Ừ, lãng đãng thật. Bắt đầu một chặng đường mới rồi đấy , G nhỉ. Tuổi học trò trôi qua nhanh quá. Chẳng kịp hiểu nhau đã xa nhau rồi.
    4 năm, bây giờ mọi thứ đã thay đổi nhiều. Nói chuyện với nhau, đứa nào cũng có nhiều dự định và ước mơ lẫn lo lắng.
    Ra trường, xin việc hay học tiếp, ở lại hay về...Gặp nhau nhoáng nhoàng, hỏi thăm mấy câu, cứ thấy xa cách kiểu gì ấy. Ai cũng có những lo toan của riêng mình. Có lẽ mọi người chỉ là mình khi ở QB thôi. Thôi thì hẹn gặp ở QB vậy , đó là nơi bọn mình sẽ lại là bọn mình như ngày trước. Không biết là có còn tụ họp đông đủ được nữa không?

  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    To...: câu này rất hay. Đọc mà suy ngẫm đi nhé.
    "Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay không, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể".
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    To...: câu này rất hay. Đọc mà suy ngẫm đi nhé.
    "Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay không, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể".
  7. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước định cư ở nhà cô bạn thân để làm slide, nghe nó thuyết trình một bài. "Bạn của tau được đó, giảng viên đại học, đang học TS, gia đình gia giáo, lại thân quen với nhà mi, tính tình hiền lành, thử nhận lời đi uống cafe mấy hôm xem. Tội gì" Tự nhiên chẳng biết trả lời thế nào, im lặng một hồi mới kể cho nó nghe giấc mơ tối hôm qua. Thấy mằn mặn ở môi.....
    Cách đây đúng 1 năm mình cũng đã mơ giấc mơ đó....... Sáng tự nhiên có xe nên nhảy về nhà ôn thi, định chẳng báo gì với anh để anh gọi ra HN ko thấy rồi gọi về QB cũng không thấy nốt sẽ bất ngờ.....Rứa mà lúc đi dạo ở biển Cửa Lò về, mình lại ngồi bấm điện thoại "Alo, anh biết em đang ở mô ko?" "Ở QB à" "Nhìn số mà không thấy à?" "a đã kịp nhìn số mô, 038...em đang ở Hà Tĩnh à?" "Nhầm rồi" "Mà răng tự nhiên lại ở đây, đi chơi với lớp à, răng ko xin phép a hả?...hehe".....Lôi gần 50 nghìn trong túi ra trả tiền mà vẫn còn thấy tiếc vì quên nói một câu 11h, ngủ mãi không được, bật tivi lên xem..12h, lôi quyển sách ra đọc rồi ngủ lịm đi.....Mình đứng trên bục hoa tay múa chân, cả lớp vỗ tay, rồi mình xấu hổ chạy ra..Ngỡ ngàng."Anh ra lúc mô? Răng không báo cho em ra đón".Anh đứng ở cửa đưa cho mình bó Hoa loa kèn, rồi nhỏ nhẹ "Chúc mừng broker ! Em vào SG cùng a nhé"
    Ai đó đã từng nói, khi ra trường con người ta phải thay đổi, không còn được sống một cách vô tư và đầy mơ mộng nữa. Cuộc sống thực tế buộc con người phải thực dụng hơn và tính toán cho tương lai nhiều hơn nhưng mình sẽ.....(có chúa mới biết được). Kệ cứ hãy sống cho hôm nay, today is present ![
    rose]
  8. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước định cư ở nhà cô bạn thân để làm slide, nghe nó thuyết trình một bài. "Bạn của tau được đó, giảng viên đại học, đang học TS, gia đình gia giáo, lại thân quen với nhà mi, tính tình hiền lành, thử nhận lời đi uống cafe mấy hôm xem. Tội gì" Tự nhiên chẳng biết trả lời thế nào, im lặng một hồi mới kể cho nó nghe giấc mơ tối hôm qua. Thấy mằn mặn ở môi.....
    Cách đây đúng 1 năm mình cũng đã mơ giấc mơ đó....... Sáng tự nhiên có xe nên nhảy về nhà ôn thi, định chẳng báo gì với anh để anh gọi ra HN ko thấy rồi gọi về QB cũng không thấy nốt sẽ bất ngờ.....Rứa mà lúc đi dạo ở biển Cửa Lò về, mình lại ngồi bấm điện thoại "Alo, anh biết em đang ở mô ko?" "Ở QB à" "Nhìn số mà không thấy à?" "a đã kịp nhìn số mô, 038...em đang ở Hà Tĩnh à?" "Nhầm rồi" "Mà răng tự nhiên lại ở đây, đi chơi với lớp à, răng ko xin phép a hả?...hehe".....Lôi gần 50 nghìn trong túi ra trả tiền mà vẫn còn thấy tiếc vì quên nói một câu 11h, ngủ mãi không được, bật tivi lên xem..12h, lôi quyển sách ra đọc rồi ngủ lịm đi.....Mình đứng trên bục hoa tay múa chân, cả lớp vỗ tay, rồi mình xấu hổ chạy ra..Ngỡ ngàng."Anh ra lúc mô? Răng không báo cho em ra đón".Anh đứng ở cửa đưa cho mình bó Hoa loa kèn, rồi nhỏ nhẹ "Chúc mừng broker ! Em vào SG cùng a nhé"
    Ai đó đã từng nói, khi ra trường con người ta phải thay đổi, không còn được sống một cách vô tư và đầy mơ mộng nữa. Cuộc sống thực tế buộc con người phải thực dụng hơn và tính toán cho tương lai nhiều hơn nhưng mình sẽ.....(có chúa mới biết được). Kệ cứ hãy sống cho hôm nay, today is present ![
    rose]
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại cảm thấy thèm 1 chút nắng rát của gió Lào cát trắng quê mình, thèm chút vị mặn, chút mênh mang của biển, thèm nghe 1 giọng nói Quảng Bình, thèm ......., nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, thèm có 1 em gái QB bây giờ quá.
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại cảm thấy thèm 1 chút nắng rát của gió Lào cát trắng quê mình, thèm chút vị mặn, chút mênh mang của biển, thèm nghe 1 giọng nói Quảng Bình, thèm ......., nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, thèm có 1 em gái QB bây giờ quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này