1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. immortality

    immortality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán, đi học mà ông thầy dạy buồn quá. Rủ thằng bạn out đi chơi...Cũng hơi chán, Sg này chẳng có chổ nào vui vẻ cả ( ý của iem là hợp túi tiền...hehhehhe).
    Thấy hàng Net, nhảy vào online vài phát, gặp ngay cô bạn ở HN : H ơi ! hôm nay tau buồn- lại buồn, răng ko có gắng tí đi- nhưng đã cố rồi mà ko được-thôi, tau chẳng biết, cứ cố gắng là sông được, việc quái gì phải nghĩ nhiều cho nó mệt- ừ nhỉ, nghĩ nhiều đâu có giải quyết được gì- thôi, online tí vậy thôi, tau về đây, bye-uh, bye...
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn như mọi khi, đôi khi chán nãn, nhưng dù sao ngày mai vẫn là một nagỳ mới
    The grand essentials of happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for...
    Được immortality sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 16/06/2003
  2. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hì, chừ một giờ 30 rồi mà chui vo box mần chi, nhưng nhớ wá khôông chịu nổi. vô coi có tin gì mới không, cả buổi tối connect không được, chán thiệt
    Gọi điện cho nhóc... nói được mấy câu thì bị cúp máy, ai biểu nhóc chọc mình giận làm chi.
    tháng ni trả tiền điện thoại hết gần 500, rùi còn 1trăm 8 tiền in tec net nũa, tháng mô cũng như ri cả, mình thành thằng bần rùi
    ah, có mymyvn3 mời mình tới nhà ăn khoai gieo. bổng nhiên thấy nhớ nhà chi lạ. định reply lại mà thôi, nhác wá, bùn ngủ mún chít
    ..đã từ lâu tôi chưa về nhật lệ, chẳng biết được những gì đổi thay...
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 23/07/2005
  3. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hì, chừ một giờ 30 rồi mà chui vo box mần chi, nhưng nhớ wá khôông chịu nổi. vô coi có tin gì mới không, cả buổi tối connect không được, chán thiệt
    Gọi điện cho nhóc... nói được mấy câu thì bị cúp máy, ai biểu nhóc chọc mình giận làm chi.
    tháng ni trả tiền điện thoại hết gần 500, rùi còn 1trăm 8 tiền in tec net nũa, tháng mô cũng như ri cả, mình thành thằng bần rùi
    ah, có mymyvn3 mời mình tới nhà ăn khoai gieo. bổng nhiên thấy nhớ nhà chi lạ. định reply lại mà thôi, nhác wá, bùn ngủ mún chít
    ..đã từ lâu tôi chưa về nhật lệ, chẳng biết được những gì đổi thay...
    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
    YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa ở thư viện ôm mấy quyển sách mà mỏi cả mắt...chui vô box mà nỏ thấy ai cả....Răng mà mấy bữa ni mình ko tập trung đuợc hè???
    Oa ôi, lên net gặp ai cũng có chuyện bực mình mà mình thì có thoải mái hay vui vẻ gì cho cam........hê hê, nhưng có người xả Stress với mình là mình vui rồi.......
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa ở thư viện ôm mấy quyển sách mà mỏi cả mắt...chui vô box mà nỏ thấy ai cả....Răng mà mấy bữa ni mình ko tập trung đuợc hè???
    Oa ôi, lên net gặp ai cũng có chuyện bực mình mà mình thì có thoải mái hay vui vẻ gì cho cam........hê hê, nhưng có người xả Stress với mình là mình vui rồi.......
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vô chẳng có ai cả. Híc...Vui quá, hehehe...Ngày mai là thứ 6, cuối tuần, chẳng biết rủ ai đi chơi hè. Ước chi mà....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vô chẳng có ai cả. Híc...Vui quá, hehehe...Ngày mai là thứ 6, cuối tuần, chẳng biết rủ ai đi chơi hè. Ước chi mà....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chừ vô cũng chẵng thấy ai cả. Mọi người dạo này bận thi quá mà. Một số thì về quê nên đang chơi "tẹt ga" ở ngoài đó, chẵng nhớ gì anh em ở trong ni cả!!! Buồn ơi, ta chào mi!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chừ vô cũng chẵng thấy ai cả. Mọi người dạo này bận thi quá mà. Một số thì về quê nên đang chơi "tẹt ga" ở ngoài đó, chẵng nhớ gì anh em ở trong ni cả!!! Buồn ơi, ta chào mi!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trước khi về nhà tôi háo hức chừng nào thì bây giờ buồn chừng ấy, có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi ,buồn.. hụt hẫng... thất vọng.... tôi không hiểu nổi bây giờ cảm giác của tôi là gì nữa, hình như ...bây giờ tôi không quen chia sẻ cho ai nữa ,khó chịu quá ,nhưng tôi không biết fải làm gì... tôi chỉ hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ khác đối với tôi.
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này