1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em gặp đúng giáo sư bóng đá rồi đó. Một câu nói có vẻ tự tin. Mình nhẹ nhàng, ai làm giáo viên cũng bị bệnh nghề nghiệp nhỉ? Bệnh gì vậy em? Bệnh nói nhiều chứ còn gì nữa! Mình vốn thích làm cho người ta ghét mình mà, cứ cay cú đi, có làm sao đâu, như thế mình cảm thấy thoả mãn lắm.
    Không ngờ cũng say mê vẽ, có cùng sở thích mà vẫn không nói được chuyện tử tế với mình, haha, đáng đời lắm. Ai bảo tinh vi làm gì, dám bảo đến anh dạy vẽ cho. Đôi khi chọc tức người khác cũng làm cho mình có sự sung sướng đến lạ, nhưng chưa bao giờ có ai kiên nhẫn với mình cả, trừ một người và đến bây giờ là hắn ta. Cứ thử xem kiên nhẫn được đến hôm nào nhé, tối mai nuốt kem không trôi cho mà xem.haha. Định viết gì đó cho cô bạn thân ở xa, nhưng thôi, để làm gì chứ. Đời là thế, cứ trôi, cứ sống rồi chợt nhận ra điều gì đó, nếu lúc nào đó không còn làm ngơ với điều gì đó, lúc đó thì thế nào nhỉ?
    Em thích con trai thế nào? Trông manly.Thế manly là như thế nào? Nghĩ thầm: là không giống anh, nhưng thôi, dù sao ng ta cũng lớn rồi, trêu nhiều quá lại không thèm nhìn mặt mình, mẹ lại mắng cho
    Tối nay lại xem bóng đá một mình, cảm giác không đến nỗi tệ lắm vì có trận A-P. Hôm nay đã gật gù ở lớp rồi, làm một câu ngủ một câu, dù sao mình vẫn điểm cao nhất lớp mà, tội nghiệp ông thầy băn khoăn sao dạo này mình phờ phạc thế
  2. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em gặp đúng giáo sư bóng đá rồi đó. Một câu nói có vẻ tự tin. Mình nhẹ nhàng, ai làm giáo viên cũng bị bệnh nghề nghiệp nhỉ? Bệnh gì vậy em? Bệnh nói nhiều chứ còn gì nữa! Mình vốn thích làm cho người ta ghét mình mà, cứ cay cú đi, có làm sao đâu, như thế mình cảm thấy thoả mãn lắm.
    Không ngờ cũng say mê vẽ, có cùng sở thích mà vẫn không nói được chuyện tử tế với mình, haha, đáng đời lắm. Ai bảo tinh vi làm gì, dám bảo đến anh dạy vẽ cho. Đôi khi chọc tức người khác cũng làm cho mình có sự sung sướng đến lạ, nhưng chưa bao giờ có ai kiên nhẫn với mình cả, trừ một người và đến bây giờ là hắn ta. Cứ thử xem kiên nhẫn được đến hôm nào nhé, tối mai nuốt kem không trôi cho mà xem.haha. Định viết gì đó cho cô bạn thân ở xa, nhưng thôi, để làm gì chứ. Đời là thế, cứ trôi, cứ sống rồi chợt nhận ra điều gì đó, nếu lúc nào đó không còn làm ngơ với điều gì đó, lúc đó thì thế nào nhỉ?
    Em thích con trai thế nào? Trông manly.Thế manly là như thế nào? Nghĩ thầm: là không giống anh, nhưng thôi, dù sao ng ta cũng lớn rồi, trêu nhiều quá lại không thèm nhìn mặt mình, mẹ lại mắng cho
    Tối nay lại xem bóng đá một mình, cảm giác không đến nỗi tệ lắm vì có trận A-P. Hôm nay đã gật gù ở lớp rồi, làm một câu ngủ một câu, dù sao mình vẫn điểm cao nhất lớp mà, tội nghiệp ông thầy băn khoăn sao dạo này mình phờ phạc thế
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Quá tải! Đi chơi thôi.
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Quá tải! Đi chơi thôi.
  5. langtulangthang_mc

    langtulangthang_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko đọc những lá thư của bạn, đọc lại thấy hay hay, nhưng của một người cũng chẳng còn mà đọc nữa. Đôi khi thấy nhớ, cũng khó để xoá bộ nhớ của mình. Giá như có thể bắt đầu lại một thứ gì đó mới mẻ.
    Thấy hơi tức khi chưa hỏi thăm chi mà đã hỏi linh tinh, out luôn thì lại giận dỗi như trẻ con. Bó tay.
    Muốn về nhưng thầy khuyên không về. Nếu về mà lại nhìn thấy cái dốc cát anh đã cõng lên, rồi cả những buổi bình minh trên biển nữa chắc suốt đời không để ý được ai mất
  6. langtulangthang_mc

    langtulangthang_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko đọc những lá thư của bạn, đọc lại thấy hay hay, nhưng của một người cũng chẳng còn mà đọc nữa. Đôi khi thấy nhớ, cũng khó để xoá bộ nhớ của mình. Giá như có thể bắt đầu lại một thứ gì đó mới mẻ.
    Thấy hơi tức khi chưa hỏi thăm chi mà đã hỏi linh tinh, out luôn thì lại giận dỗi như trẻ con. Bó tay.
    Muốn về nhưng thầy khuyên không về. Nếu về mà lại nhìn thấy cái dốc cát anh đã cõng lên, rồi cả những buổi bình minh trên biển nữa chắc suốt đời không để ý được ai mất
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nó bao giờ cũng tiềm ẩn những điều mới mẻ. Đôi khi nghĩ về mình lại thấy mình vô tâm. Vô tâm quá nên đã đánh mất đi bao giây phút đẹp đẽ trong cuộc đời, trong những ánh mắt vui tươi của bè bạn, trìu mến của ba mẹ, đắm đuối của người yêu và kể cả trong suy nghĩ của nhiều người xung quanh.
    Hình như ta luôn chỉ nhận biết được những cái hiện hữu, không chịu quan tâm những thứ còn đẹp hơn trong mỗi tâm hồn.
    Và ta chưa thực sự biết thế nào là cái đẹp.
    Đôi khi ta nhớ, đôi khi ta cô đơn ta cố xoá bỏ nó đi một cách tàn nhẫn. Đó là cái điều mà ta không nghĩ là nó khó có thể bắt gặp lần nữa trong đời.
    Đôi khi ta bắt gặp một ánh mắt, nó như là ánh mắt đó, ngày xưa, cũng nhìn ta như vậy, ta cố tránh đi để tránh tổn hại đến cái vị trí ta đã định sẵn trong tim rồi. Gàn!
    Và ta lại chưa thực sự biết thế nào là tình yêu.
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nó bao giờ cũng tiềm ẩn những điều mới mẻ. Đôi khi nghĩ về mình lại thấy mình vô tâm. Vô tâm quá nên đã đánh mất đi bao giây phút đẹp đẽ trong cuộc đời, trong những ánh mắt vui tươi của bè bạn, trìu mến của ba mẹ, đắm đuối của người yêu và kể cả trong suy nghĩ của nhiều người xung quanh.
    Hình như ta luôn chỉ nhận biết được những cái hiện hữu, không chịu quan tâm những thứ còn đẹp hơn trong mỗi tâm hồn.
    Và ta chưa thực sự biết thế nào là cái đẹp.
    Đôi khi ta nhớ, đôi khi ta cô đơn ta cố xoá bỏ nó đi một cách tàn nhẫn. Đó là cái điều mà ta không nghĩ là nó khó có thể bắt gặp lần nữa trong đời.
    Đôi khi ta bắt gặp một ánh mắt, nó như là ánh mắt đó, ngày xưa, cũng nhìn ta như vậy, ta cố tránh đi để tránh tổn hại đến cái vị trí ta đã định sẵn trong tim rồi. Gàn!
    Và ta lại chưa thực sự biết thế nào là tình yêu.
  9. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hihihihh!
    Hình như ngoan được đúng 2 tuần(dạo này ko nhớ ngày tháng nữa ) thì ra lại đây. Thấy các bác ngày một đong ít đi !?
    Nhìn lên thấy ngay cái tít nó đạp cho nhát. hik!
    Thằng bạn ngoan nhất của mình thi lại môn Hoá, 23 mời xong, tội ghê. Mà ko hiểu nó chẳng chơi gì sao thi rớt được hè ?
    Hhehhehhêh!
    Chúc mọi người mạnh khoẻ và mạnh khoẻ/
  10. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hihihihh!
    Hình như ngoan được đúng 2 tuần(dạo này ko nhớ ngày tháng nữa ) thì ra lại đây. Thấy các bác ngày một đong ít đi !?
    Nhìn lên thấy ngay cái tít nó đạp cho nhát. hik!
    Thằng bạn ngoan nhất của mình thi lại môn Hoá, 23 mời xong, tội ghê. Mà ko hiểu nó chẳng chơi gì sao thi rớt được hè ?
    Hhehhehhêh!
    Chúc mọi người mạnh khoẻ và mạnh khoẻ/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này